1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Just for you...

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 09/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0

    Được shoneti sửa chữa / chuyển vào 01:48 ngày 03/07/2005
  2. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Có thể người không biết rằng em đã đợi
    Có thể giản đơn mà mình không thể đi qua nổi
    Dẫu đêm chỉ là đêm
    Và mùa hạ vẫn là mùa hạ
    Thị trấn buồn như chẳng còn gì buồn hơn...
    Có thể chỉ là mình em thôi
    Mong manh lắm áng mây cuối trời chiều
    Hiểu mình hay không hiểu?
    Như đã phải lãng quên...
    Em đợi cả mùa đã qua...
  3. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Nghe như trong gió bấc
    Tiếng phương xa diệu vợi
    Bao nhiêu là thương nhớ
    Muốn mà chẳng trao nhau
    Mơ về một ngày sau
    Mơ về ngôi nhà nhỏ
    Mơ giữa mùa đông phố
    Âm thầm và mong manh...
  4. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Rồi mùa đông đi qua
    Và mùa xuân đang tới
    Em ở đây ngồi đợi
    Một lời hẹn nơi nao
    Lòng sao mãi cồn cào
    Nghe tình yêu thức giấc
    Giá giấc mơ có thật
    Nụ cười mềm đôi vai...
  5. nachika

    nachika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Em giấu gì ở trong lòng thế
    Bước vẩn vơ quên mất lối về
    Từng đàn gió cứ dắt hồn bay mãi
    Hương cỏ may loang ướt mái tóc thề
  6. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh biết rằng em đã đợi
    Mùa xuân cũng đã quay về
    Chắc ko gửi nắng dịu dàng như thế
    Cho rét đi đâu làm má em hồng
    Nếu tình yêu như một dòng sông
    Chắc ngày mai em sẽ ko còn đợi
    Và cả anh có lẽ ko trở lại
    Thế thôi...
  7. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Em biết...
    Rồi một ngày điều ấy sẽ ra đi
    Những khao khát về anh không còn giầy vò em nữa
    Em sẽ trở lại bình yên
    Như đám mây bay ngoài cửa sổ
    Hóa cơn mưa về với cội nguồn
    Nhưng!
    Em sẽ ít bông đùa và sẽ ít khóc ...
    Rồi tất cả sẽ qua đi............
  8. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Em không chờ một ngày có nắng
    Dẫu trời mưa cũng vẫn ấm lòng
    Ơi ánh mắt long lanh giọt nắng
    Khoé môi kia có mềm hạt mưa?
    Cho ta về từ những ngày xưa
    Trang thư cũ anh còn có nhớ
    Màu mực tím dẫu nhoè theo ngày tháng
    Mùa xuân sang... ta ở bên ta...
  9. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Cái ngày tôi đi xuống cầu thang và bạn thì đang đi lên. Không biết vô tình hay cố ý mà tay bạn chạm vào tay tôi. Tôi quay lại và bắt gặp nụ cười tươi của bạn cùng lời xin lỗi. Khi ấy trông bạn đáng yêu biết chừng nào. Đã gần một năm trôi qua kể từ ngày ra trường, tôi và bạn đã không gặp nhau. Tôi mong được gặp lại bạn nhưng giờ bạn ở đâu.
  10. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Nếu không đi bên anh
    Sao biết được những lời
    Sao nghe được hơi thở
    Đêm mùa xuân mênh mang...
    Phố cổ ai đi ngang
    Nụ cười sao rạng rỡ
    Có phải là duyên nợ
    Tình cờ gặp lại nhau?
    Có thể những ngày sau
    Mình chẳng còn gặp gỡ
    Hà Nội phố có đợi
    Mùa xuân bước em về?

Chia sẻ trang này