1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Just for you...

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 09/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có thể làm được, còn làm thế nào thi mỗi người sẽ có cách riêng của họ, không ai giống ai.....
  2. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Giơ tay chạm vào nỗi nhớ
    Mình xa xa đến vô cùng
    Chẳng thể nào cho lòng lên tiếng
    Giữa những chuyện này chung này riêng...
    Giơ tay chạm vào mưa trắng
    Người đi hay mình ở lại
    Như những ngày vô vọng mãi
    Như mình chưa một lần quên...
    Giơ tay giữ ai cho mình
    Mà sao lời chưa thể nói
    Giơ tay làm chi mòn mỏi
    Đêm thì vẫn dài thênh thang..
  3. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Giơ tay chạm vào nỗi nhớ
    Mình xa xa đến vô cùng
    Chẳng thể nào cho lòng lên tiếng
    Giữa những chuyện này chung này riêng...
    Giơ tay chạm vào mưa trắng
    Người đi hay mình ở lại
    Như những ngày vô vọng mãi
    Như mình chưa một lần quên...
    Giơ tay giữ ai cho mình
    Mà sao lời chưa thể nói
    Giơ tay làm chi mòn mỏi
    Đêm thì vẫn dài thênh thang..
  4. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    mới đi có mấy ngày mà đã thế này rồi huống gì hắn đi không về luôn thì sao đây? Buồn ghê
    Vui quá, hôm nay con bạn thânmới ở ngoài Bắc vào thăm, hic vui quá, chắc cũng phải cả năm rồi mới gặp lại ấy nhỉ, vui quasssssssssssssssssssss
  5. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    mới đi có mấy ngày mà đã thế này rồi huống gì hắn đi không về luôn thì sao đây? Buồn ghê
    Vui quá, hôm nay con bạn thânmới ở ngoài Bắc vào thăm, hic vui quá, chắc cũng phải cả năm rồi mới gặp lại ấy nhỉ, vui quasssssssssssssssssssss
  6. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Làm thế nào để anh có em ngay bây giờ. Anh ko tài nào làm được gì khi ko có em. Anh thấy nhẹ nhàng và bình yên mỗi khi gặp em, cho dù thời gian rất ngắn ngủi.
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Làm thế nào để anh có em ngay bây giờ. Anh ko tài nào làm được gì khi ko có em. Anh thấy nhẹ nhàng và bình yên mỗi khi gặp em, cho dù thời gian rất ngắn ngủi.
  8. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Này là mây của mùa hạ
    Là mắt ai thăm thẳm nhìn
    Là biết bao nhiêu bối rối
    Chẳng thể gửi cho một người...
    Này là thơ và này là nhạc
    Viết mãi cũng chỉ dở dang
    Bởi mùa không còn trở lại
    Khi ai đã đi phương nào...
  9. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Này là mây của mùa hạ
    Là mắt ai thăm thẳm nhìn
    Là biết bao nhiêu bối rối
    Chẳng thể gửi cho một người...
    Này là thơ và này là nhạc
    Viết mãi cũng chỉ dở dang
    Bởi mùa không còn trở lại
    Khi ai đã đi phương nào...
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Anh mang nỗi nhớ em vào cả công việc, vào cả những lúc ngồi 1 mình. Tự dưng, bây giờ anh lại có thú ngắm trăng. Mỗi lần như vậy anh lại cứ nghĩ em cũng đang ngắm trăng cùng anh, chúng ta chia nhau một mảnh trăng. Em ngắm một nửa bên phải còn lại là của anh. Anh hình dung ra cả dáng gầy mảnh mai của em in lên nền sang sáng của trăng. Và, thỉnh thoảng lại thấy em nhẩy từ ông sao này sang ông sao kia. Tất cả chỉ có em và anh trên bầu trời đầy sao.

Chia sẻ trang này