1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Just for you !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sanu, 09/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    É, lúc nào cũng cho là em ham chơi vậy là sao huhu
  2. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó chưa có gì đâu...anh trai em gái thôi ..nhưng trời sui thế nào anh SanU lại tỉnh tò với em Ytt thế mới thành đôi chứ ....
    Tụi em sắp cưới roài ...chờ SanU đi công tác về là phất liền ...
    Hôm nào nhà mình rủ nhau đi hát tiếo đi...em hát luôn phần của SanU cho...Ngày trước anh ấy không bít hát nhưng giờ em huấn luyện cho hát được hết roài ..hehe..
  3. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Đấy không gọi là ham chơi mà gọi là nhiệt tình đấy binhminh ạ...
  4. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Những lúc đếm được thời gian mới cảm nhận hết vòng tay anh ấm áp biết chừng nào....
  5. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0

    Hi thế là ra trường có việc rồi lại có luôn 1 tấm chồng... nhất em rồi đấy ... hai người thật là hạnh phúc
  6. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Em đã ra trường đâu....nhưng ra trường với lấy chồng la 2 việc hoàn toàn khác nhau...bố mẹ quát ác quá nên bọn em cưới thôi...mà đằng nào chả cưới ...cưới trước đỡ cưới sau.....
  7. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Toivahanoi cố gắng đi làm rồi còn mừng đám cưới SanU và Ytt nhé ....keke
  8. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Mừng Hạnh phúc anh chị
  9. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn em gái nhé ...cố gắng học hành đi...
  10. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0

    Những đêm đứng một mình trên tầng 3 từng đợt gió thổi những lọn tóc bay lên ,nhớ anh ,...nhớ nhiều mà chỉ biết ôm nỗi nhớ vào lòng ....vào tim mà mong ngóng mà chờ đợi ...anh đang ở rất xa ...
    Công việc và cuộc sống làm chúng ta xa nhau ,,...Uh, chỉ là một chút ,một chút thôi chúng ta sẽ lại được ở bên nhau và lại có những ngày tháng ngọt ngào như đã có ...em vẫn cảm thấy thời gian trôi đi quá đỗi chậm chạp...
    Đám cưới ,.....sự thăng hoa của tình yêu là đám cưới ..đó là cái đích mà bất cứ ai cũng muốn vươn tới khi yêu ....Cái ngày đó sắp đến ...gần lắm
    Thi thoảng bọn mình vẫn cãi nhau cái kiểu không thể qua được một ngày ...sau mỗi lần cãi nhau theo hương vị ấy em mỉm cười và thấy mình đang có một tình yêu tuyệt đẹp...Mấy ngày trước là một ngày đặc biệt ....anh đã bảo em hãy giữ gìn tình yêu đó đến hết cuộc đời ...Em tin nhưng gì chúng ta tin tưởng sẽ mãi không thể thay đổi....Vững tin nha anh yêu ...nơi đó bình yêu vẫn luôn tồn tại trong tim em và trong tim anh.....

Chia sẻ trang này