1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Just for you !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sanu, 09/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    SanU...!

    em thích và muốn gọi anh như thế....
    Ngày mai , em bắt đầu với việc học tập sau một kỳ nghỉ hè chẳng dài nhưng cũng không ngắn cộng thêm công việc bộn bề của anh nữa chắc chúng mình sẽ ít có thời gian dành cho nhau hơn....những lúc ngồi cạnh anh là những lúc em cảm thấy rất yên bình và được che chở .em đã ước rằng thời gian nên chỉ dừng lại ở đó thôi.....
    Anh có biết em đã từng nghĩ rằng khi hai đứa mình đến với nhau cả hai sẽ cùng vất vả hơn trong cuộc sống cũng như công việc ....em thì đang học hành , sức khoẻ chẳng được như người ta và cách sống đôi khi cũng hơi khác anh một chút ....đó là điều làm em suy nghĩ rất nhiều khi quyết định ở bên anh .
    Anh đã gây dựng trong tim em một niềm tin mãnh liệt mà hầu hết những nguời đến với em không làm được.chúng ta cách nhau về mặt địa lý ...một khỏang cách không ngắn chút nào ,ba mẹ chắc cũng không yên tâm lắm khi biết chúng mình yêu nhau.em có một mình cách sống "tiểu thư" luôn thường trực liệu có đủ dũng cảm để trở về với mảnh đất miền trung...?song dù cái 99% hay cái 1% sảy ra thì hãy vững tin là em sẽ cùng anh sát cánh trên đường đời rất vội này ......hoa hồng sẽ nở trên niềm tin của những ai cam đảm....
    Bây giờ bchúng mình không chỉ còn sống cho riêng bản thân nữa ....mà đang sống cho cả hai ...Hãy sống làm sao để một nửa của mình yên tâm nhất ....cả anh và em ...chúng ta sẽ cùng cố gằng nhé anh ....
  2. tien_dong

    tien_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ngạc nhiên. chẳng cần thiết và chẳng để làm gì? Tình yêu đi và tình yêu đến là lẽ đương nhiên, người ta đã ko thể giữ được hạnh phúc thì người ta cần tìm thấy hạnh phúc khác... Có những người con gái sống bạc thì ko cần phải luyến tiếc. Anh là bạn thân của sanu và anh biết ngày trước cuộc sống nó thế nào, anh cũng biết em là ai và nói thật có một số điều anh ko chấp nhận được ở một số người. Thôi thì hãy nhận mình là một là một người ko ra gì để cho một số người thoái mái hơn, thoả mãn với việc làm của họ, miễn là đừng hối tiếc để phải ân hận. Chính anh là một trong những người khuyên bạn anh từ bỏ cuộc sống trước để có một sự khởi đầu mới tốt hơn và đỡ vất hơn.
    Bây giờ bạn anh đã làm được và anh thấy vui vì điều đó, cầu mong cho nó được hạnh phúc với tình yêu của mình, hi vọng đó là một tình yêu chân chính chứ ko còn có một cái gì đó mong lung như ngày trước...Bởi thế em chẳng cần có cảm giác gì cả, nếu xem bạn anh là một người anh, em hãy xem như một người anh của em...đừng cố đinh nghĩa cái gì đó trong cuộc sống này...
    Hi vọng YTT chăm sóc bạn anh thật tốt để 2 người có một tình yêu đẹp trong đời mình. Chúc vui .
  3. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    SanU va YTT đang có một cuộc sống rất tốt ...nụ cười và niềm tin đang tràn ngập .cảm ơn những ai đã đang và sẽ chúc phúc cho chúng tôi.
  4. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    mưa.............!
    nhớ...............!
    .....hoa hồng sẽ nở trên trai tim những người can đảm......!
    yêu anh rất nhiều.......!
  5. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0

    "Có rất nhiều người cho rằng, có cái gì đó mong manh trong (...) . Cái trong ngoặc nó có vẻ lớn , nhiều nữa,và có lẽ cũng chỉ có ít người biết. Nhưng sống và cố gắng hết mình đi đã, bỏ lại hết nhưng suy nghĩ mong lung và sẽ thấy cái mới ... Sự khởi đầu mới. Một tháng sắp qua rồi, còn 1 ngày nữa. Em yêu của mình đang ở giảng đường... anh nhớ và yêu em rất nhiều. Mọi thứ đang vào guồng , từ hướng suy nghĩ đến suy nghĩ và cách làm . Cuộc sống sẽ bận rộn hơn và vất vả hơn.. Niềm tin mà anh và em đặt vào (...) đang lớn lên từng ngày ."
    Funring của ĐT
    "Em ơi,anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi nhiều nhà khắp nơi,nhiều tổ ấm sống vui tình lứa đôi, lòng anh những thấy càng thương nhớ em,dù xa nhau chọn ngày đêm anh càng yêu em càng hăng say, xây cho nhà cao, cao mãi. Ôi xinh đẹp tổ quốc Việt Nam, anh lắng nghe bao lời ân ái, những bài tình ca"
    Đó như nhưng lời anh nói với em, với tình yêu thương và niềm tin dành cho em, chỉ cho riêng em... Yêu Em.
  6. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    anh yêu....!
    có thể ai đó cho là nó mong manh ....nhưng với em hay với anh nó không mong manh một chút nào ......tất cả đang được đắp xây bằng tình yêu của chúng ta ....một tình yêu bền vững....!
    hoa hồng sẽ nở trên niềm tin của những người can đảm ...đó là tất cả những gì em muốn nói với anh .
    yêu anh nhiều.....!
  7. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    có những lúc em thấy sợ với chính bản thân mình ...hình như em không biết(....)nhưng mới đây thôi em nhận ra mình cũng không đến nỗi vô cảm......chút gì đó .....em biết mình yêu anh ngày một nhiều hơn....
  8. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 rảnh rỗi lang thang, một ngày sau cú va chạm choáng váng lúc nửa đêm, lúc đó cứ nghĩ mình đang lang thang trên con đường đau khổ mà SonGoKu chạy như ma đuổi để đến với thần vũ trụ, may là số lớn chẳng bị làm sao cả.
    Ngắm nhìn em yêu trong bộ đồ thể thao thật vui, anh ko biết nên diễn tả cảm giác của mình như thế nào cả... nhưng rất dễ thương và đáng yêu. Khu cangtin trường Kinh Tế mùa này nhộn nhịp phết đấy chứ, tiếc là mình đã qua mất cái cảm giác ngồi chờ vào phòng thi lại mất rồi, bây giờ thấy thế lại thấy mình nhàn rỗi. Em ngồi đó với ánh mắt hướng về khu giẳng đường nói với anh những ngày đầu chúng mình có nhau, em đứng đó gửi cho anh những dòng sms đầy nhớ thương.
    Em, xuất hiện bên anh vào lúc anh ko ngờ và cũng ko nghĩ đến, bằng những suy nghĩ hồn nhiên đã mang đến cho anh nhiều điều, giúp anh rất nhiều để anh tìm lại được bản thân mình. Thời gian cũng qua đi nhanh chóng, anh vùi mình vào bận rộn cố quên đi tất cả để nuôi một ước vọng mà anh nói đến một ngày nào đó thích hợp nhất anh sẽ nói cho em biết, đó phải là lúc cả anh và em đang bước đi bằng những bước chân mạnh mẽ và đầy niềm tin, là lúc những vướng bận ko còn được lưu giữ trong lòng.
    Hà nội mùa này cũng thi thoảng có những cơn mưa, em nói em thích mưa, anh ko biết mình có thích ko nhưng anh là người rất ghét mặc áo mưa... và 2 đứa mình cũng đã bước đi dưới mưa với ý nghĩ mong cho nó mau tạnh, cũng vì em hay ốm sau mỗi lần dầm mưa... điều đó làm anh lo lắng. Một góc nhỏ trong quán cafe trên đường Nguyễn Du vẫn hằng ngày thấy 2 đứa mình ngồi đó, ngắm nhìn mọi người qua lại trong niềm vui, nỗi lo lắng cuộc sống thường nhật của họ, ngắm nhìn mặt hồ phẳng lặng và những cơn sóng nhỏ khi một luồng gió đi qua... Tất cả đang hoà mình vào cuộc sống. Cũng nơi này ngày trước, nhiều lần anh ngồi một mình đốt thời gian ngắm nhìn tất cả với nhiều ý nghĩ mơ hồ và chưa định hình nổi, còn ngày hôm nay bên cạnh anh có em, có niềm tin và tình yêu của riêng 2 đứa mình. Con đường đó là một phần trong tình yêu 2 đứa sau cái ngày mà anh nghĩ đó là thời điểm thích hợp nhất nói lời yêu em.
    Em xuất hiện trước mắt đám đông trong buổi sinh nhật bạn thân anh bằng hình ảnh đáng yêu nhất làm cho chúng nó bất ngờ, em cũng đã nhìn thấy anh mắt tự hào của anh. Yêu em rất nhiều.
  9. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ hôm nay là lần đầu tiên anh nhìn em trong bộ đồ thể thao ...cảm giác khác là đúng thôi vì từ trước đến giờ em vẫn mặc toàn những thứ điệu đà mà có lẽ nhiều cô gái bây giờ chẳng còn thích nữa.....
    Khu kinh tế mùa này không nhộn nhịp lắm đâu nhưng cũng nhộn nhịp hơn các trường khác vì sinh viên đang trong kỳ thi lại mà.em cũng thi lại cái môn mà em vẫn nói nó sinh ra không phải dành cho em học...ôi thể dục song không học thì chẳng tài nào ra nổi trường ...đành cố vậy anh yêu ạ...cố vì tương lai của chúng ta , của anh , của em , và của cả những đứa tre sau này ......
    Em đã xuất hiện trước mặt anh không có gì đặc biệt .vẫn như mọi ngày ...không một chút khác hơn .cái ý nghĩ muốn gặp anh cũng xuất phát từ chính những tò mò về một con người trong em .tất cả những gì em đọc đưọc khi anh viết là một lần em tìm lại một chút niềm tin hay đúng hơn là tự an ủi mình cuộc sống này cũng có người đáng để tin.
    Cơn mưa trong mùa WC đó kéo em lại gần anh hơn và chắc chắn sẽ không bao giờ em quên nó ....một người lắng nghe một người (....)
    Những khó khăn đang chờ chúng ta trước mắt ....nhưng hạnh phúc vĩnh hằng cũng đang chờ chúng ta. 1tháng 1 ngày của 195 năm quả là rất ngắn .....yêu anh nhiều lắm....
  10. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu..!
    Tối nay chắc anh sẽ lên tàu về nhà ,mấy ngày nữa chúng mình mới có thể được gặp nhau..nhớ anh nhiều lắm .Tình yêu của chúng mình cũng bắt đầu bằng hành trình của chuyến tàu đêm về Vinh mà trên tàu chỉ có mình anh .Hôm nay lại một lần nữa anh lên tàu trở về nhà ,liệu có gì khác không ...?
    Tối qua trời mưa to hình như mưa cả đêm thì phải ,em không rõ lắm vì em đã ngủ ngay sau khi anh đưa em về nhà .mọi hôm cứ mưa là em nhìn ra cửa xổ cảm giác mông lung không nghĩ về bất cứ chuyện gì ,chỉ thấy nhớ và nhớ mà thôi....
    Có thể những cơn mưa là một phần cuộc sống của em ,emthich cảm giác ngửa mặt lên trời để những hạt mưa rơi vào ,có thể nó cũng đôi lức làm em đau nhưng em vẫn rất thích .....em thấy mình cảm nhận được rất nhiều điều từ chính những cơn mưa ....Song mong rằng hôm nay anh trở về trời sẽ không mưa để mọi việc có thể giải quyết một cách tốt nhất .
    Ngày mai ,em cũng về nhà nhưng em chỉ về nhà để chơi thôi ,chắc không có gì để nghĩ cả .em sẽ rất vui khi được nhìn thấy mọi người trong đó mỉm cười hạnh phúc ,vì em tin niềm hạnh phúc của anh cũng là niềm hạnh phúc của mình .
    cố lên nhé anh yêu.....!

Chia sẻ trang này