1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Just for you !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sanu, 09/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    à mà quên .tối nay anh nhớ ngủ sớm nha .ngày mai còn nhiều việc lắm đấy .phải vui cùng mọi người mừ ....hi hi
  2. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    trời đang mưa rất to,em không biết mình nên làm gì bây giờ nữa lẽ ra em đang ngủ ở nhà rồi nổi hứng thế nào lại lên mạng.
    tối qua em thấy rất vui ,đã lâu lắm rồi em mới có thể nói chuyện vui vẻ như thế .nhìn anh có thể hoà nhập với những người bạn của em em thấy thạt sự hạnh phúc .
    "khi chúng ta ngồi ở phía bên kia sẽ nhìn thấy bóng của mình lúc này.những con sóng có thể làm nó tan ra nhưng rồi lai trở về trạng thái ban đầu không ai có thể phá vỡ được" ...........chúng ta là như thế phải không anh...?
    tạnh mưa rồi em phải đi mua mấy thứ cho căn phòng mới đây...
    yêu anh nhiều lắm...
  3. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Em yêu...
    Tối qua anh thử sức đi bộ một mình trong màn đêm thử xem cảm giác có khác với phóng xe vù vù trên đường vào nửa đêm ko. Hít khí trời và nhớ em...
    Anh lại trở về với cuộc sống và công việc hàng ngày sau những ngày xa em để có em bên cạnh để nhìn thấy em cười và niềm vui khi 2 đứa mình bước bên nhau. Thời gian cũng trôi đi thật nhanh, hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 8, với em mọi việc cũng đã sắp xếp xong ...cố gắng lên em nhé. Sức khoẻ là điều tối cần thiết với bất cứ ai, nên em phải cố gắng, để đủ sức với những gì đang chờ chúng ta, nó tiếp sức cho niềm tin đấy em.Với anh, nó đang bắt đầu một năm cuối bằng rất nhiều việc phải làm, ngày hôm qua anh có thể thất vọng về một điều gì đấy, vì một công việc chưa hoàn thành nhưng anh vẫn đang rất tự tin để làm tiếp những công việc của ngày hôm nay và mai sau. Có em bên mình là niềm vui và sự động viên cực lớn tiếp thêm niềm tin cho anh, bỏ qua những thời điểm sống ko đúng với bản thân mình và những người xung quanh. Một năm nữa để anh bước đi trên con đường mà anh và em đã chọn, ở đó anh sẽ luôn có em, và vài năm sau là lúc anh và em tự chọn cho mình cuộc sống của chúng ta, cả anh và em đang có niềm tin rất lớn đúng ko em?
    Tháng 9 mang theo nhiều âm hưởng cuộc sống, mang đến cho anh rất nhiều cảm giác và những bộn bề, anh đang chờ và cảm thấy rất hứng thú...Một mùa thu mới sẽ về ko tấp nập, vội vã mà sẽ bình yên, chúng ta hoà mình vào đó trong niềm tin của anh và em. Yêu em...
  4. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Yêu em rất nhiều...
  5. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    sanu.....!
    bây giờ chắc anh đang ở gảng đường ,em cũng vậy nhưng em đang ngồi trong phòng máy của trường <hôm nay học tin mà>
    anh đã uống thuốc chưa?nhớ uống thuốc đầy đủ đấy .anh phải khoẻ thì mới làm được những gì chúng ta dự định một cách tốt nhất.sáng nay trở dậy thấy người mệt lừ vì đêm qua ngủ muộn ,cũng chẳng biết từ bao giờ quen với việc thức đêm và ngủ ngày rồi ,buồn cười thật...
    trời mát quá ,không biết hôm nay trời có mưa không?chắc là không ....em vẫn rất thích những cơn mưa nhưng mấy hôm nay mưa nắng thất thường làm em thấy chán .cũng không còn thú vui lượn lờ mỗi khi trời mưa nữa ,muốn làm một cái gì đó tốt hơn cho đỡ phí thời gian.việc học tập ngày càng bộn bề ,bài tập nhiều lên ,lại thêm những chuyện chẳng đâu vào đâu nữa ,đúng là đời lắm lúc khó sống .
    chỉ còn chút ít thời gian nữa thôi anh sẽ đi thực tập,thời sinh viên sắp khép lại rồi ,những suy nghĩ , những tính toán cho tương lai hình như làm anh vất vả .có những lúc muốn nói với anh một cái gì đó nhưng rồi lại thôi .....anh sẽ hiểu được những gì em muốn nói với anh ,em vẫn tin là như thế .Khoảng thời gian xa nhau sắp đến ,em sẽ không gặp anh thường xuyên được nữa ,thành phố nhỏ bé này chắc sẽ vắng anh một thời gian.Mùa này sắp có hoa sữa rồi ,đường Nguyễn Du chắc cũng nồng nàn thứ mùi huyền diệu lôi cuốn ấy ,dù vắng bóng anh nhưng những làn nước vẫn in bóng chúng ta .
    Anh sắp 25 tuổi ,uh ở cài tuổi này có nhiều người đã ổn định ,còn chúng ta vẫn đang phấn đấu miệt mài cho tương lai mà chúng ta đang hướng tới ....có những lúc không giấu được thất cọng khi một điều gì đó không thực hiện được như ý muốn song rồi lại tự nhủ với bẩn thân phải cố gắng nhiều hơn.....cuộc sống này là chuỗi thời gian không ngừng nghỉ và nếu chúng ta không nỗ lục chúng ta sẽ bị chính thời gian đó đánh chìm .....em đã ,đang ,và sẽ cố gắng cho những gì tốt đẹp nhất .....anh cũng đang cố gắng .....vững tin vào tương lai phía trước ...có anh , có em và có những gì chúng ta mong ước ...

    yêu anh nhiều...
  6. thienduongmongmanh

    thienduongmongmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Còn hơn 1h nữa là 0h. Chúc mừng SN anh, Vui vẻ Hạnh Phúc và Thành Công...
  7. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mưa to quá ......đến sáng mà vẫn mưa ....trời mát ....em cảm thấy yên bình đến lạ ....khoác tay anh đi trên đường niềm hạnh phúc không giấu được qua ánh mắt ....từ bao giờ em quen với cảm giác có anh và muốn đưọc dựa vào vai anh .Mỗi sáng thức dậy là mỗi sáng muốn nhìn thấy nụ cười nở trên môi anh khoả lấp đi những nhọc nhằn thường nhật .....
    Hôm nay 9/9/2006 một ngày bình thường với bao người nhưng đặc biệt đối với anh và cả với em .cách đây 24 năm đúng ngày này anh đã cất tiếng khóc trào đời trong niềm hân hoan của ba mẹ và những người xung quanh .Mừng sinh nhật anh,mừng tuổi 25 của anh với nhiều điều mới mẻ...
    em yêu anh rất nhiều....
  8. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật anh.
  9. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    lại một ngày chủ nhật......
    em dựa vào vai anh ,tìm một chút ấm áp trong cơn gió lạnh đầu mùa ,khoả lấp đi cái co ro của thân hình nhỏ bé trước không gian rộng lớn .....hà nội những cơn gió đầu tiên.....
    Được yesterday_today_tomorrow sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 10/09/2006
  10. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0

    chỉ mới xa nhau một chút thôi em thấy nhớ anh nhiều quá .trong cơn mơ chập trờn buổi trưa em nhắc tên anh ,muốn gọi dt cho anh nhưng rồi lại thôi....để khi tỉnh dậy em không thể không gọi cho anh được vì em nhớ anh nhiều quá ....nằm trong chăn như một chú mèo lười thức giấc ,nghe giọng nói của anh không gian như bớt lạnh phần nào ...
    Căn phòng nhỏ gió lùa qua mang theo chút hơi thở của mùa đông,em gọi mùa đông có đúng không nhỉ bây giờ mới chỉ tháng 9 thôi mà...Thành phố nhộn nhịp này đã có mùa đông không ấm áp nhưng em tin rằng nó sẽ không còn như vậy trong năm nay....bàn tay ấm áp của anh sẽ nắm chặt tay em ,chúng ta sẽ cùng bước đi trên những con đường ....
    Lâu rồi chúng ta chưa qua chỗ ngày xưa ,không biết đã có bông hoa sữa nào nở chưa anh nhỉ?cái nồng nàn đó sẽ là một phần tình yêu của chúng ta ....
    Khó khăn vất vả trong đời ,ai cũng có lúc phải trải qua ....cả anh và em ,mỗi người đều có những khó khăn riêng nhưng rồi mọi thứ cũng qua hết thôi..người ta vẫn bảo sông có khúc người có lúc mà anh....em hi vọng rằng khi sang một tuổi mới những khó khăn đó sẽ không còn nữa ,anh có thể thoải mái hơn ....em không muốn em hay anh phải lo lắng về những điều không đáng...Sức khoẻ là thứ đáng quý ,có sức khoẻ sẽ có tất cả ....em sẽ cố gắng để có sức khoẻ tốt hơn và anh cũng mau khỏi ốm nha .....anh mà ốm thế thì làm sao mà yêu em được chứ....Những biến cố lớn trong đời người rồi cũng sẽ xảy ra ,sẽ qua đi ,chúng ta phải quan tâm đến là sống như thế nào sau đó cho thật tốt ....cố lên nào anh yêu.....mọi thứ đã qua rồi....
    Vững tin vào tình yêu, cuộc sống nhé anh...hoa hồng sẽ nở trên niềm tin của những người can đảm...
    Được yesterday_today_tomorrow sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 10/09/2006

Chia sẻ trang này