1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Just for you !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sanu, 09/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    em ngửa mặt lên trời .mắt nhắm lại và cảm nhận ...chút đầu mùa phảng phất ....chạy vội vàng lên giảng đường ....hướng ra xa bầu trời xanh ngắt ...
    Bật một bài hát và nhớ anh....có chút hơi nồng nàn của đất trời lướt qua ....ấm áp trở về....
  2. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Em yêu của anh, giờ này chắc em vẫn còn ngủ say, anh và mấy thằng vẫn đang ngồi chơi, đêm nay thật vui em ah...
    Thời gian này bọn anh hay lang thang, đúng là "nhàn cư vi bất thiện", lang thang từ 9h tối chờ xem bóng đá rồi làm hết mấy ấm trà mà ko thằng nào muốn đi ngủ...
    Uh, mọi thứ đang dần trôi qua, chẳng dễ dàng gì nhưng nó phải thế và anh đang cố làm tốt những gì có thể, trong khả năng của anh. Có người nói anh chẳng thay đổi gì cả, nhưng anh nghĩ anh mới là người biết rõ nhất điều này và nó ko quan trọng với anh. Cả anh và em biết những gì hai đứa mình đang hướng tới, có tình yêu và niềm tin của em, anh chỉ cần có thế. Một ngày kia, mùa đông sẽ về với những cơn gió lạnh hơn bây giờ, hi vọng bàn tay anh đủ ấm để sưởi ấm bàn tay em, chúng mình sẽ cùng nhau bước trên con đường quen cũ để anh được ngắm nhìn đôi má ửng hồng, nụ cười em giữa hơi thở ấm áp.
    Ngày hôm nay anh ngồi kể và nghe những câu chuyện cười ra nước mắt, chiều hôm qua cả khu mất điện cho đến tối, một mình trong bóng tối nhìn ra đường từ trên cao quả là rất thú vị. Mọi người vẫn đang tấp nập trên mọi nẻo đường và anh nhớ em rất nhiều. Tối đến 4 thằng đã lang thang rất lâu chỉ để ngắm nhìn HN trong đêm gió lạnh đầu mùa, rồi mới tìm được một nơi yên tĩnh để ngồi. Hiệp gà đang có chuyện buồn, nhìn nó một lúc tu mấy chai beer mà anh thấy hơi sợ, mấy ngày trước anh đa say mềm rồi mà, nhưng anh muốn để nó uống, muốn nó thoải mái hơn, để sáng ra nó cũng biết rằng mọi chuyện vẫn cứ dễ dàng, như đang nằm trong tầm tay mình.
    Trời đang dần sáng rồi đấy em, thức giấc và hít thở không khí trong lành của một ngày mới em nhé. Nhớ và yêu em rất nhiều, YTT của anh.
  3. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    anh yêu...!
    Mấy đêm rồi anh không ngủ ,chắc là anh mệt ...nhìn anh là đủ biết rồi ....Em vẫn bảo anh hãy thoải mái như em đang thoải mái ..nở mọt nụ cười bao giờ cũng làm ta cảm thấy cuộc đời này đẹp hơn một chút ...
    Những cơn gió lạnh đầu mùa ùa vào khu giảng đường trường kinh tế thổi tóc em bay lên từng đợt ,cảm giác yên bình ngang qua ,em đang trên giảng đường ,đang học vì một tương lai tươi sáng có anh ,có em và có niềm tin của chúng mình trong đó .
    Chỉ mấy ngày gần đây em thấy hơi mệt thường đi ngủ sớm ,sáng dậy vẫn thấy mệt nhưng niềm tin tràn ngập....Em ít bị ốm hơn ngày trước những cơn đau dạ dày không còn khủng khiếp nữa ,đêm không còn phải thở thật sâu để cố lùa vào ***g ngực một chút không khí còn lại .....Mệt nhưng thấy khoẻ hơn ...mâu thuẫn quá anh nhỉ ...Song dù sao như thế cũng là rất tuyệt rồi...
    bàn tay anh sẽ nắm chặt tay em ,đưa em đi qua những con đường ....anh đã nghe bài niệm khúc cuối chưa.?
    dù cho mưa rơi anh xin đua em đến cuối cuộc đời
    dù cho may đen hay cho bão tố có kéo qua đây...
    anh sẽ mãi là người giữ lửa trong tim em .yêu anh rất nhiều....
  4. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cưng của mình bắt đầu về nhà, mấy thằng đi chơi hết rồi, sẽ thấy ..
    Em ! Anh yêu em rất nhiều.
  5. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    em muốn yêu anh bằng tất cả những gì em có thể yêu cộng lại
    Được yesterday_today_tomorrow sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 16/09/2006
  6. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    gió....nhẹ nhàng....
    hình như hoa sữa đã lan hương trên những phố dài Hà Nội....
  7. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tinh dậy người thấy mệt mỏi ,mắt đau và cổ họng rát bỏng ...trời giao mùa có khác ...
    Em thấy nhớ anh ,nhớ nhiều hơn những gì em có thể nói cho anh nghe về điều đó ..Bộn bề cuộc sống này em muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho anh ,cho suy nghĩ về anh .....Chúng ta đang có những khó khăn và thử thách trước mắt ..Anh ốm ,em cũng chẳng khá hơn ...công việc thì ngập đầu ,chúng ta cần phải cố gắng nhiều hơn..Mỗi sáng thức dậy em nghe một bản nhạc vui ,vạch ra những gì cần làm ...đôi khi quá sức và không hoàn thành ....nhung không buồn vì điều đó ....vì em luôn có anh ở bên mỗi khi vui cũng như buồn ..
    Nhiều lúc nhìn anh suy tư với cuộc sống em không khỏi lo lắng nhưng biết làm sao...cuộc sống mà ...hãy cứ vững tin vào những gì tốt đẹp chúng ta hướng tới nhé anh yêu...
    ytt yêu chồng mình nhất....
  8. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    anh yêu...!
    Trời hà nôj sang thu những cơn gió bắt đầu thổi mạnh ...có lẽ thời gian cũng trôi nhanh...
    Chúng ta anh và em mỗi người đều có những lo lắng riêng ,không ai giống ai nhưng cũng đè nặng lên mỗi người ....Cuộc sống là chiến đấu với những khó khăn đó ...vững tin lên nào anh...
    Em muốn chúng mình luôn cười khi ở bên nhau ,những nhọc nhằn thường nhật hãy gạt nó ra ,còn nếu không hãy để cùng nhau san sẻ ...Tất cả luôn ở thế bắt đầu ...
    Chúng ta yêu nhau là đủ....
  9. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Yêu ah, em đừng lo lắng gì nhé, mọi chuyện vẫn tốt mà. YE
  10. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Yêu ah, trời đang mưa, anh một mình tỉnh giấc giữa căn phòng trống, tivi vẫn nói, quạt vẫn chạy vù vù, và anh nhớ em nhiều lắm.
    Có lẽ hôm nay lại ốm mất rồi, ko hiểu nổi sao thời gian này anh hay bị ốm thế ko biết(?). Tối qua về thấy sốt, nằm li bì ko biết gì đến nỗi sáng đi học muộn. hic, và rồi cảm thấy hơn mệt mỏi vì những gì đang làm và đang kỳ vọng.
    Em ah, anh thấy em đang quá chú tâm vào những vấn đề đó, nó làm em mệt mỏi, đừng thế em nhé, em vẫn nói rồi mọi chuyện sẽ ổn cơ mà.
    Chúng mình đang cố gắng cho chính cuộc sống thế nên những gì em và anh gặp phải là những thử thách của chúng mình. Gắng lên em nhé, em sẽ làm được mà. Yêu em rất nhiều.
    Được sanu sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 25/09/2006

Chia sẻ trang này