1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Just for you !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sanu, 09/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0

    Được putinvietnam sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 25/09/2006
  2. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    sanu yêu...!
    sang nay trở dậy thấy người rất mệt ,hình như trời chẳng công bănngf với chúng mình thì phải ...anh ốm ,em ốm ..tệ hại quá ....Em chưa bao giờ muốn chúng mình như thế này ,.cuộc sống với đày dẫy những khó khăn bắt chúng ta phải vuợt qua ,cần chúng ta phải vững vàng đôi chân để bước tiếp ...
    Hiện tại bây giờ em không còn tâm trí để làm cái gì nữa ,hơi lung tung trong suy nghĩ ...ai đó nói rằng nghĩ để làm gì bảo đi ,em cũng muốn bỏ nó đi nhưng cái con người em nó lại không chấp nhận được điều đó ...Phải chăng em quá nhạy cảm ...Những lúc buồn em luôn muốn đến gần anh ,dựa vào vai anh nhắm mắt lại để bình yên trở về...Những lúc vui em cũng muốn đến gần hơn ,muốn nở một nụ cười thật tươi để những hạnh phúc giản dị đó được nhân lên bội phần....
    Chúng ta cả anh và em đang ở cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời ,chúng ta còn rất trẻ ...trong những năm tháng này chúng ta cần phải làm được nhiều nhất những điều có thể để thực hiện những giấc mơ....Em vẫn luôn mơ mộng ,chưa bao giờ ngừng mơ ước ,có những giấc mơ trong tầm tay ,có những giấc mơ chỉ là những giấc mơ ....song chưa bao giờ ngừng mơ ước ...Những ước mơ giản dị đôi khi là niềm tin để em vững bước ..cuộc sống luôn "trần trụi" em không quá lời khi dùng hai tiếng "tràn trụi " khi nói về cuộc sống ..Nó là một guồng quay không ngừng với những đổi thay ,những gian khó ...những phũ phàng ...buồn cười thật khi em để hai vấn đề hoàn toàn khác nhau đi trên một lối ...Chúng ta sống bằng niềm tin chúng ta ươm mầm ,chúng ta bước đi bằng đôi chân của những con người hai mươi....em tin ràng chúng ta sẽ vững vàng bước tiếp...
    Khó khăn cũ đã qua ,khó khăn mới ấp đến ,chảng an thua gì so với những điều to đẹp chúng ta hướng tới ...Trời vào thu .lạnh một chút ,hanh một chút ...nhưng yên ả hơn cái nóng mùa hè ...Em đưa mắt nhìn qua kẽ à xanh thấy bầu trời trong sáng sau những mây mù trước những cơn mưa .....vững tin vào những điều tốt đẹp nhất nhé anh....
    ytt yêu sanu nhiều lắm.....
  3. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em.
  4. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
  5. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0

  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    hehe.. yêu nhau vui nhỉ... nhìn hai người mà thấy vui lây à. Chuyện tình cảm của tớ thì chả hiểu bao h mới bắt đầu.. hì hì... Chả chờ chả đợi.. chả làm gì cả... muốn đến đâu thì đến
  7. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Hơ, bà già này bây giờ cũng than thở ở đây nữa cơ ah, chuyện j ai mà biết trước được nhưng mà đừng có lo làm chi, đâu sẽ vào đó thôi mà.
    Ah nhưng mà các cụ có câu "Trâu ko đi tìm Cọc thì Cọc đi tìm Trâu vậy "... rồi cũng sẽ được, cố lên nice ơi, hịc hịc
  8. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Anh Sanu là bạn học cùng anh tùng.Thế mà em ko bít.Nhờ anh SAnu mà em dc quen nguời cùng khối ,cùng phuờng.heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeê..........lạ mà quen
  9. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    chuyện bình thường của cuộc sống....
    Được yesterday_today_tomorrow sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 03/10/2006
  10. tungkeyboard

    tungkeyboard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới biết được thế mạnh của sanu nhà mình, xin chúc mừng, chúc mừng, tụi tao mới đám cưới Ngọc Huyền đó, mày thì tính răng?Lớp ta chưa có thằng con trai nào ra đi cả , có 3 ả con gái xong phim rồi đó, 2 cháu rồi

Chia sẻ trang này