1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Just for you !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sanu, 09/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi anh....
    xin lỗi anh khi em luôn là người muốn chứng tỏ mình đúng trong mọi truyện..
    xin lỗi anh khi em luôn muốn những ý nghĩ của mình được người khác phục tùng...
    xin lỗi anh khi em luôn là người cáu gắt trước anh....
    xin lỗi anh khi em đã làm anh khó xử trước bạn bè...
    xin lỗi anh khi em đã quá tò mò về tất cả....
    xin lỗi anh khi những lo lắng của em trở nên không cần thiết...
    xin lỗi anh khi em bắt anh bỏ đi nhiều thứ mà anh cho là thích ...
    xin lỗi anh khi chiều nay em đến mà không báo trước .....
    và xin lỗi anh vì tất cả những gì em làm anh không hài lòng...
    Chúng mình...anh và em....hai con người với những lo lắng riêng ,sở thích riêng, cách sống riêng....và nhiều thứ khác biệt nữa....
    Em ...từ nhỏ sinh ra đã được nuông chiều ,được người khác phụ thuộc và giờ đây ...khi bước vào cuộc sống mới những vị kỉ của một đứa con một luôn làm anh không hài lòng....em biết điều đó mặc dù anh không nói...
    Anh....vẫn cứ thế....anh có thấy chán khi em luôn làm những điều vô bổ đó không...?..anh có thấy chiều được những ý thích quái gở của em thật khó không...?
    Chúng mình ....nói với nhau bao nhiêu rồi....vẫn chưa đủ ....Em đang không được thoải mái lắm vè mặt tâm lý ....nên chắc cũng không ít lần em làm anh phải khổ....em xin lỗi...
    anh hãy cứ sống ,chơi,học tập ,làm việc sao cho thật thoải mái...tất cả đang dần trở lại bình thường rồi....cười lên nào...
    Được yesterday_today_tomorrow sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 03/10/2006
  2. la_thu_tinh_yeu01

    la_thu_tinh_yeu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    1
    mặc quần đùi gửi thư cho em !
    Đã bao lâu rồi nhỉ ? anh về đây đứng rưới bóng cây giữa sân trường xanh mắt xa xăm nhìn cảnh hư vô lòng luyến tiếc tuổi xa xưa , cũng bóng cây tre mát những tấm lòng học trò anh âm thầm lâng liu mối tình đầu dấu diếm nhìn chộm em chìu mến xôn xao . Em áo trắng lạnh lùng quá , trong em nhiều bí ẩn quá làm cho anh không giám khám phá sẽ không bao giờ giám thì phải vì anh biết tương lai không tự mình trả lời được mình . Ôi yêu em ! yêu để vun đắp linh hồn khờ dại ,yêu để hưng phấn một tuổi thơ .
    Mặc quần đùi , đi dép lào , ngồi xổm tay đào bới kỷ niệm . Đúng rôi ở đây ngày xưa anh đã chôn một lời thề , anh cẩn thận viết lên chuyện thẹn thùng của mình rồi cho vào lọ xứ chôn rưới gốc cây , ồ ...may quá vẫn còn lọ xứ , ồ ... hai chữ yêu em vẫn không phai . Cô đơn cầm kỷ niêm ngồi bệt xuống đất thẫn thờ rưng rưng mắt , gió lạnh , áo dách , hồn đau , tan lát cả con tim . Thôi ...hay thôi vậy đừng buồn nữa , đừng buồn , ơ ...kì nhỉ ? sao mắt lại khóc ? mình là đàn ông sao lại khóc ? ha ha ha ka ka ka ...Nước mắt vô tình thấm áo dách , người ngồi im nặng thầm nghĩ bâng khuâng .
    phút kỷ niệm chân thành
    than thở không dối gian
    yêu em có được gi ?
    thôi thì cũng biết yêu
  3. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    bluestory : có những mối quan hệ tốt là điều rất vui và hạnh phúc. Vui nhé...
    tungkeyboard: Tau nghĩ là chuyện đó chắc chắn sẽ lâu, mọi thứ bắt đầu với tau đều muộn so với bạn bè và sẽ ko có ngoại lệ. Tháng 11 này Q.A lên thớt rồi, tau cũng ko biết có về được ko, dạo này bận quá. Hôm đám cưới Huyền tau ko được thông báo nên ko biết . Có lẽ 5-7 năm nữa bọn bay mới được uống rượu mừng của tau ko biết chừng... vui đi, thằng nào thích chết cho hắn chết trước, ta cứ từ từ ta tiến.
  4. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Nothing
  5. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Em có muốn nói gì với anh không...?
    em muốn nhiều lắm nhưng chỉ nói một câu duy nhất ...
    em yêu anh rất nhiều....
  6. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    "tất cả những gì em muốn nói với anh rằng em yêu anh..."
    .................
    ngày mai anh đưa Hải lên trường rồi qua chỗ em...
    ................
    giờ này anh đang làm gì ..?chắc là anh đang ngồi uống rược với mấy người bạn...còn em đang lang thang ngoài đường...ngắn trăng....kết thúc những ngày chúng ta không được thoải mái lắm ....Lẽ ra giờ này em đang ở Hp ..em định đi nhưng rồi không biết tại sao lại không thể bước chân khi nghe điện thoại của anh...Đã quá đủ để em ổn định lại tất cả....Thực ra nó cũng chẳng có gì ...đêm qua em đã có một giấc ngủ ngon...
    Sau khoảng thờa gian khó khăn này em thấy tình yêu của chúng mình chẳng mờ đi chutd nào thậm trí càng sâu sắc hơn...Em đã rất khó khăn khi mỗi buổi sáng tỉnh dậy phải nhủ rằng không được gửi tin nhắn cho anh ,không được gọi cho anh ....em không bao giờ muốn nói lời xin lỗi nhưng em dã sai và em không muốn để những điều đó ảnh hưởng đến tình yêu của chúng ta ......
    Anh đến ,căn phòng nhỏ như ấm lên một chút ..chúng mình vẫn cười thoải mái như chưa hề có truyện gì ..cảm ơn anh vì đã pphải nhừng nhịn em những lúc như thế ...cảm ơn vì tình yêu anh dành cho em ,cảm ơn vì vòng tay siết chặt của anh đã làm em vui sống....
    .................
    "anh về muộn một chút..."
    Anh bảo rằng anh rất muốn nòi với em như thế khi chúng ta có một gia đình ..ngày đó sẽ đến ...chỉ là thời gian mà thôi......vững tìn vì tình yêu mình đang có nhé anh...em yêu anh rất nhiều
    vợ yêu của anh
    YTT.....!
  7. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới cuối thu...!
    Em dậy muộn nhưng vẫn đủ thời gian để chuẩn bị tốt mọi thứ trước khi lên giảng đường...Thời gian như một thước đo hữu hiệu cho tất cả những gì người ta muốn chứng minh hoặc muốn khẳng định ....nó là bài thuốc tuyệt hảo để người ta hàn gnws những thương đau....Chúng mình quen nhau ...rồi yêu nhau từ trong chính những khó khăn của cả hai....Thời gian chưa là nhiều nhưng cũng đủ khẳg định được nhiều thứ .Những khó khăn chúng ta đã ,đang và sẽ trải qua còn rất nhiều và không biết rằng thời gian có ủng hộ chúng ta.....em đang trên giảng đường...tậm trạng có khá hơn mấy tuần trước ...học tập vì những điều tốt đẹp ...Anh đã qua cái buổi cuối cùng ngồi trên băng ghế của giảng đường đại học ...những thử thách của cuộc sống mới đang bắt đầu....
    Anh và em ,hai con người đến từ hai vùng đất khác nhau của tổ quốc xinh đẹp này ...truyền thống khác nhau ,phong tục tập quán khác nhau,cách sống của cả hai cũng khác nhau...song chúng ta đang đi chung trên một con đương.....con đường của niềm tin và mơ ước ....Bình yên trong cuộc sống ồn ào này ,...em không có nhiều mối lo thường nhật như anh...Nhưng nó sẽ qua .....em dám khẳng định điều đó...
    Thời gian tới..tự dưng hôm nay em nhắc nhiều đến thời gian....em cũng không biết nữa....chúng mình sẽ không còn nhiều để dành cho nhau...anh bận việc của anh..em bận ôn thi học kỳ ...nhanh quá sắp hết thời sinh viên đến nơi rôi....em không biết mình sẽ vượt qua nỗi nhớ mênh mang về anh như thế nào nữa....
    Hôm nay.một ngày bình thường như bao ngày khác ...quay lại giảng đường sau một kỳ nghỉ dài ....thấy mọi thứ cũng bình thường nốt ...nhưng có cái gì đó làm em quan tâm hơn,không thờ ơ theo kiểu thế nào cũng được như mấy ngày trưóc ...tích cực hơn rất nhiều....đó là điều em rất mừng ....em sắp thoát ra được mớ bòng bong những suy nghĩ khó hiểu rồi...
    vui lên nào anh....cười như anh vẫn cười ngày đầu tiên anh gặp em đó....thật đáng yêu....một nụ cười tuyệt vời nhất mà em đã nhìn thấy ....cài gì cần giải quyết đầu tiên..làm trưóc ...cái gì có thể làm sau..từ từ đã...cái nào không thể làm bây giờ ngay được...kệ nó đi....
    Ngày mai hoạc có thể là thứ 7 em sẽ về nhà...em nhớ mệ và còn một số việc quan trọng cần giải quyết ....chúc anh thi tốt nhé anh yêu....
    yêu anh rất nhiều ....
    vợ yêu
    YTT...
  8. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    em đang đọc báo.....ngồi trong nhà thật là tù túng khi phải loay hoay với nỗi nhớ....
    chạy ùa ra cửa ...không kịp chào cô em gái .....em muốn đến bên anh lúc này...!Xa quá ....cuối thành phố ...nhớ....đầu thành phố ...đến phát điên lên mất.....
    Không hiểu được nữa ...muốn gọi điện cho anh......bạn anh cầm máy mất rồi.....đành bó tay chấp nhận vậy....Giá mà không có đứa ngăn cản bảo em điên ..lúc đó em có thể đến chỗ anh bằng cách của riêng em....Nhìn anh một chút thôi....chắc cũng đủ rôi....
    nhớ nhiều lắm anh yêu ....!
  9. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Yêu ơi, anh nhớ em nhiều lắm ... Ye.
  10. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua em đã đi ngủ sớm ...cũng không thực sự tuyệt như em mong muốn nhưng cũng đỡ mệt hơn rất nhiều....
    Vòng tay anh qua mênh mông..em vẫn luôn bé nhỏ trong vòng tay ấm nồng đó...Em đang không được khoẻ...mà anh có lẽ cũng không khá hơn...Cảm ơn vì đã ở bên em...Em không hiểu anh làm thế nào để anh tìm được nó trong khoảng thời gian đó....nhưng nó làm em cảm thấy những điều mới mẻ...
    yêu anh nhiều lắm....
    YTT

Chia sẻ trang này