1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Just for you !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sanu, 09/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    em phải dừng ở trang thứ 17 mới có thể tìm thấy nó ,lâu lắm rồi chúng ta không có thời gian để chăm chút cho nó ....có thể là chứng ta anh và em đang quá bận rộn với công việc và học tập....
    Cố gắng bao nhiêu cũng là không thể đủ cho cuộc sống ..ai cũng vậy thôi,tất cả cuốn chúng ta chạy theo như hối thúc thực hiện cho tốt những điều chúng ta cần phải làm .Cố lên anh nhé ,mọi thứ sắp qua hết rồi ,nếu không có sóng gió người ta sẽ chẳng bao giờ trân trọng những gì đang có ......
    Chỉ còn một chút nữa thôi,gần lắm rồi em sẽ kết thúc kỳ thi ,em sẽ tập trung thời gian để làm nốt những điều em cần phải làm và em nghĩ có thể làm để yên bình hơn trong tất cả .Em tin rằng với sự nỗ lực của bản thân cộng thêm sự ủng hộ của mọi người em sẽ thành công....vững tin...
  2. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    have a nice day....!
  3. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Yêu ah, đã lắm rồi anh ko ol đấy em nhỉ, cũng đã lâu rồi anh ko viết gì cho em ở đây, hôm nay cho mình rảnh rỗi cả ngày. Anh và em đang cần những công việc thực tế hơn sau những gì chúng ta đã làm và đã có. Mọi điều cố gắng của chúng ta đang giúp chúng ta đi đúng hướng và chúng ta có quyền tự hào về những điều đó phải ko em? Yêu em...
  4. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Cưng ah, trên đó có rét lắm ko em? Giữ ấm nhé em. Anh nhớ em nhiều lắm...
  5. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua lạnh, lạnh như mùa đông phải lạnh....Buồn cười thật.....
    Sáng nay trời vẫn lạnh ,lạnh đúng như mùa đông phải lạnh,lất phất một chút mưa,cảm giác co ro chạy ra khỏi nhà mới thoải mái làm sao...Ôi,mùa đông.....!
    Có mùa đông ,có cái giá lạnh đến cắt da cắt thịt và có hơi ấm từ đôi bàn tay của anh....Thế là quá đủ...!
  6. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Em yêu!
    Ngày sinh nhật em tròn 20 cũng là ngày kỷ niệm tình yêu của 2 đứa mình... Anh đã thấy được nụ cười hạnh phúc trên môi em và đó cũng chính là hạnh phúc của anh.. Chúc mừng sinh nhật em với tất cả những gì có thể, chúc mừng tình yêu của chúng mình với tất cả những gì chúng ta đang có và sẽ có về sau...YE
  7. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    HÌ 2 bác tình củm nhỉa?!?
  8. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Từ cái hồi tâm sự với bác đến giờ em chả tìm dc ai vậy mừ bác nhanh tay thiệt.Khoản này thì thua bác xa rùi.
  9. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời khi những cơn gió mát đừ rỡn với một chút nắng vàng cuối đông len vào từng khe áo .Em sẽ lên giảng đường nghe những bài giảng tuyệt vời của các thầy các cô,anh sẽ kết thúc đồ án tốt nghiệp ,kết thúc những đêm miệt mài bên giá vẽ ....Cuộc sống sẽ có rất nhiều điều thú vih bắt đầu từ ngày mai...em yêu anh...!
  10. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn một mình cần mẫn làm cho xong những việc cần làm ,cuộc sống với khó khăn và vất vả nhưng không có điều gì làm lu mờ tình yêu trong tim ta....

Chia sẻ trang này