1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Just for you ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sylvia, 04/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sylvia

    Sylvia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Yêu anh em chỉ thêm đau khổ! Em buồn lắm! Em chẳng hiểu đó có phải là tình yêu không? Em chỉ biết rằng, anh cũng như em đang muốn với tới một điều gì đó mà cả hai đều biết rằng đó mãi mãi chỉ là hạnh phúc mong manh. Có phải người ta cứ phải với tới những gì là cao xa không anh? Có lẽ em nhầm! Em muốn nghĩ rằng mình đang nhầm, nhưng em biết làm sao đây? Anh bước vào cuộc sống của em thật nhẹ nhàng. Thật kỳ lạ là tình cảm đó lại đến với em, và anh cũng thoáng thấy mình như vậy? Em không biết nữa? Em đang ích kỷ? Để làm gì nhỉ? Chẳng lẽ thật sự em phải cầu chúc cho anh và tình yêu của anh những điều tốt đẹp nhất, cầu chúc cho anh hạnh phúc bên chị ấy trong khi trong thâm tâm em không muốn điều đó?! Em có muốn hay không vậy anh?! Lúc này thì không phải, nhưng hôm qua, khi nói chuyện với anh, đó là lời chúc chân thành nhất của em đó, anh à! Không lẽ em lại nói anh hãy quên người con gái miền Trung đó đi?! Để làm gì chứ? Tình cảm ấy mãi ở trong anh. Em có lần đọc một bài viết của một chị ... "Em trả lại anh cho cô ấy", em cũng không nhớ chuyện của mình có giống chuyện của chị ấy hay không nữa! Nhưng em cũng muốn nói một câu như thế! Y' em chắc anh hiểu! Mình sẽ mãi là bạn tốt?! Mà sao ... sao anh nỡ tạo ra hi vọng cho em, rồi lại dập tắt nó một cách phũ phàng như vậy chứ? Ai đã nói với em rằng người ta không hiểu vì sao lại gọi điện cho em, rằng người ta cũng thích nghe giọng nói đó, rằng người ta cũng nhớ em...?! Anh biết không, một cô bé như em dễ tưởng tượng ra nhiều điều lắm! She's so vunnerable ... anh có biết bài hát đó không nhỉ?




    SYLVIA


    Được sửa chữa bởi - sylvia vào 04/05/2002 12:48
  2. Never_ever_give_up

    Never_ever_give_up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bé yêu ơi... là em đó phải không? Em đừng như vậy nữa mà... Anh ấy hiểu em, chị biết ... và chắc là anh ấy cũng có ít nhiều tình cảm dành cho em, nhưng ... chuyện tình yêu khó nói lắm cưng à!!!! Hãy nói gì với Sylvia đi, ....!
    LINH ANH
  3. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời không như ước mơ mà lòng người thường nhiều mơ ước............
    "I would rather hurt myself, than to ever make you cry"

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  4. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Sylvia ơi ! Đọc những dòng tâm sự của bạn tôi như tìm thấy được mình trong đó. Có lẽ tâm trạng của tôi lúc này cũng giống như bạn vậy, đôi lúc biết được sự thật rằng người ta chẳng bao giờ có thể là của mình, chẳng bao giờ có thể yêu mình nhưng vẫn cứ hi vọng, vẫn cứ chờ mong. Không hiểu sao thời gian gần đây tinh thần tôi không được thoải mái, cứ luôn nghĩ đến những chuyện không đâu vào đâu, thậm chí có những lúc hành động thiếu suy nghĩ... Có phải khi yêu con người ta thường mù quáng như vậy không ????
    C'est toi que j'attends depuis longtemps
  5. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Vậy là một chủ nhật nữa lại qua đi nữa rùi U ơi ! Một ngày của I trôi qua một cách buồn chán và tẻ nhạt đến thế sao ? Đúng là gặp U thường xuyên, gọi điện cũng có, gửi mail cũng có nhưng lúc nào I cũng cảm thấy như là không được gặp U. "Tuy ngay đây nhưng rất xa xôi...", lời bài hát này có thể thay ai nói lên tâm trạng của mình lúc này đây. Nếu có gặp U, cũng chỉ là chào hỏi rồi nói chuyện qua loa, đại khái thui, thậm chí không nói được câu nào bởi có biết bao người bên U, nên sự hiện diện của I đôi khi chỉ là cho có thôi, phải không ? I biết rằng mình chỉ là cái bóng của U thôi, nhưng vẫn cứ chấp nhận... tại sao mình lại ngốc như thế cơ chứ ? U có biết không, dù đang ở đâu, làm gì, lúc nào I cũng nghĩ đến U. Hôm qua lúc đọc Tuổi Trẻ CN, có bài "Khi ta yêu", U biết người đầu tiên ta nghĩ đến là ai không ? Là U đó ! định gởi bài đó cho U nhưng nghĩ là U cũng đọc báo nên thôi. Có phải như vậy là ta đang yêu và người đó chính là U ??? câu trả lời vẫn còn bỏ ngõ, ta chưa biết như vậy có phải là yêu hay không ???
    C'est toi que j'attends depuis longtemps
  6. Sylvia

    Sylvia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết phải nói gì với anh nữa?! Em cũng cảm thấy mình thật lạ khi có thể nói chuyện với anh một cách bình thường ... mà không, nó không phải là một cách nói chuyện bình thường đâu! Nó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài thôi! Hôm đó em trở lại với cách nói chuyện ngày xưa của em với anh, chứ không phải như anh nói ... "em nói chuyện với anh thân thiết hơn, như là đã quen lâu lắm rồi ấy". Anh thấy sao? Anh đã cảm thấy mình thoải mái hơn phải không anh? Em cũng cảm thấy thoải mái, nhưng là thoải mái giùm anh thôi ... Dù sao đi nữa, em cũng mong rằng tình cảm này sẽ chỉ vương vấn ở một nơi nào đó trong anh thôi ... điều đó đã đủ làm em vui rồi! Em sẽ không để điều này ảnh hưởng đến những gì đã có giữa em và anh ... Em còn nhỏ lắm, phải không anh?!
    To sometime: Sylvia cảm ơn bạn và cũng hơi bất ngờ khi biết bạn cũng ở trong hoàn cảnh đó! Sylvia không nghĩ là khi yêu người ta mù quáng. Đó là cách thể hiện tình cảm của mình thôi. Nhưng người ta cũng có lúc hay quan trọng hoá vấn đề, và có những ý nghĩ mà sau này khi nhìn lại, mình mới thấy điều đó thật dại dột! Sylvia chưa bao giờ nghĩ quẩn như vậy, nhưng Sylvia hiểu vì sao bạn lại có ý nghĩ đó! Sylvia không thể nói một câu_bạn đừng nghĩ như vậy nữa nhé_với sometime được. Nhưng hãy suy nghĩ chín chắn hơn ... dù sao, bạn sống trên đời không chỉ vì bản thân!
    SYLVIA
  7. Never_ever_give_up

    Never_ever_give_up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá!!!!!
    LINH ANH
  8. minimoon

    minimoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Tại sao tôi lại có thể bình thường như thế được chứ ? Tôi đang ở trong cơn bão giông mà không suy nghĩ, không lo lắng, tôi còn vui vẻ nữa.
    Đọc "Khi ta yêu" thì tôi nghĩ đến một người, một người không phải là của tôi và cũng không dành cho tôi, và tôi chối bỏ nó. Tôi không chịu được ý nghĩ mai mốt biết đâu mình sẽ là chị ấy, một người yêu anh và đau đớn vì anh.
    Khi anh là người khổ đau vì cô gái ấy thì em là người thừa trên thế gian này.
    Đôi mắt anh không vì em.Nụ cười anh không dành cho em.
    Và những trang thơ bé nhỏ ,những giấc mơ bé nhỏ không nói với em lời bình yên .
    Khi anh nghĩ về cô gái ấy thì em là người khổ đau.
    Khi anh về bên em thì cả ba chúng ta đều đau khổ .
    Quá khứ như lá vàng rơi trên cỏ.Em làm sao quên ...Mà em nhớ thì hạnh phúc không đành .
    Cả một thời trẻ thơ em dành cho anh
    Nụ hôn vụng về trái tim trinh nữ
    Vui sướng khổ đau em từng gìn giữ
    Lệ thấm đầy lời ước hẹn mong manh
    Mãi mãi còn sắc lá cỏ xanh , nhà tình yêu xưa trong anh còn đó.
    Và em ,cô gái yêu anh bé nhỏ
    Trước lá vàng rơi không biết phải làm gì.
    Hạnh phúc đích thực không cho ta quyền hồ nghi
    Quá khứ chân thành là mảnh khuyết cho tình yêu ta tròn vẹn
    Nếu anh muốn trở về nơi xưa hò hẹn
    Hãy nói lời phụ bạc với em đi.....
    Nhưng làm sao được, làm sao mà thắng được trái tim mình, tôi buồn bã vì nhận ra mình vui khi gặp anh, khi nghe anh nói, thấy anh cười. Tôi đau đớn khi nhận ra mình đang đánh mất mình, đánh mất những giá trị của mình, đang làm những chuyện mà trước đây tôi khinh bỉ. Tôi đang phát điên lên...
    Tận cùng của nỗi đau vẫn khát khao mong chờ
    Tận cùng của Lãng quên vẫn cồn cào nỗi nhớ
    Đại dương mênh mông và sâu thẳm chừng đó
    Có chứa nổi mình đâu một phút cô đơn
    Em không ngăn nổi mình khi nghĩ về anh
    Dẫu biết rằng đó là tận cùng đau khổ
    Như con sóng ngoài khơi dẫu biết mình tan vỡ
    Vẫn vỗ vào bờ dào dạt yêu thương
    Giá như có một người, ôi chỉ một người thôi
    Cho em yêu suốt đời và mãi mãi
    Để con tim đừng bao giờ khắc khoải
    Đã có một thời em lạc lối yêu anh.

    Xin lỗi, tôi không có thời gian, tôi bận sống.
  9. all_for_a_bright_future

    all_for_a_bright_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Hãy hát như chẳng có ai đang nghe
    Hãy nhảy múa như chẳng có ai đang nhìn
    Hãy làm việc như thể bạn không cần tiền
    Hãy yêu như chưa từng có ai làm bạn đau khổ
    Và hãy sống như thể Trái đất này là thiên đường của bạn


    I will study the ideas and dreams of our history to see how they can help me today!_Try more to reach your own success_DANY
  10. minimoon

    minimoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Một ngày tình cờ, trên đường phố tôi ...
    Tình cờ quá, mọi chuyện tại sao lại như vậy, em không muốn thế, anh cũng không muốn, chị ấy lại càng không, không ai có lỗi, vậy thì lỗi thuộc về ai ? Em không cao thượng mà nhận lấy phần lỗi ấy, nhưng em xin nhận mọi thứ khác về mình, trả lại bình yên cho anh, trả lại êm ấm cho anh, chỉ bởi vì...
    Xin lỗi, tôi không có thời gian, tôi bận sống.

Chia sẻ trang này