1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Just for you ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sylvia, 04/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    JE NE PEUX PAS VIVRE SANS TOI !
    JE PENSE TOUJOURS À TOI !
    TU ES TOUJOURS DANS MON ESPRIT

    Được sửa chữa bởi - sometime vào 28/05/2002 22:01
  2. IEMFALLINGINLOVE

    IEMFALLINGINLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cho đến hôm nay, chính xác là tới tận ngày này tôi mới tìm đọc bài này và tự nhiên tôi cảm thấy buồn quá."Động cơ " khiến tôi tìm đến bài viết này thật buồn cười, đơn giản vì tôi cần biết "changdelamgi" la ai???Và tôi đã biết, tôi cũng chẳng buồn vì chuyện ấy nữa vì thực tế thì tôi cũng đã có câu trả lời từ lâu rồi , tôi chỉ muốn "thẩm định" lại linh cảm của mình mà thôi.Và tôi thấy thất vọng thật sự vì những linh cảm của mình đã đúng!!!????
    Tôi cảm thấy buồn sau khi đọc những gì mà mọi người đã viết ở đây, Giá như tôi đọc được bài viết này sớm hơn thì có lẽ là tôi sẽ có nhiều tâm sự muốn nói hơn. Tôi cũng đã từng rơi vào tình trạng "khủng hoảng" như vậy, cũng khá lâu rồi, một năm, thời gian ấy quá ngắn ngủi với cuộc đời một con người nhưng cũng đủ cho nỗi đau này qua đi. Tôi đã từng sống trong đau khổ và tuyệt vọng, chán trường, tôi chỉ biết khóc , khóc và khóc. Rồi anh "xa" tôi thật sự , cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tôi hài lòng với sự xa cách ấy, dù sao thì đó cũng là lí do duy nhất khiến tôi có thể "bấu víu" vào để tự nhủ với mình rằng: "Ừ thì xa xôi thế , biết làm thế nào...". Tôi cũng có những mối quan hệ mới nhưng hình như chính họ đã giúp tôi nhận ra rằng mình còn yêu anh nhiều lắm!!!!
    Anh là tình yêu đầu của tôi , là người mà tôi luôn yêu thương , dù cho thế nào đi chăng nữa.All-for-a-bright-future và cả changdelamgi nữa , họ đều biết rõ tôi là ai và "anh" là ai.Và giữa tháng 6 này , anh sẽ lại ra đây, tôi đón nhận tin này mà không biết là mình vui hay buồn...Lại yêu nhau như xưa ư? Không thể, vì tôi biết đã có một "giải phân cách" trong tình yêu của chúng tôi. Còn là bạn ư? Càng không thể, bởi tôi biết , suốt đời này chúng tôi ko- thể- là- bạn của nhau, cả anh và tôi đều nghĩ như vậy....

    I've tried to spend my time with somebody new
    But everyone still reminds me of you
  3. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cũng may là ta chưa vướng phải. Và cũng may là ta không mềm yếu trước sự quan tâm của ai đó.
    Và cũng may là trái tim ta đã hoá đá.
    Every thing I do, I do it for you...
  4. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Gửi "anh" của sylvia, all_for_the_bright_future, changdelamgi, IEMFALLINGINLOVE...........
    Giá như mà you đừng quan tâm tới mọi người nhiều quá thì có lẽ tốt hơn cho tất cả. You có trái tim quá rộng, you là con người của tất cả, không phải của riêng ai. Thế nên có lẽ you làm cho nhiều người đau khổ....
    Quan tâm tới tất cả mọi người nghĩa là chẳng quan tâm tới ai cả.
    Every thing I do, I do it for you...
  5. dreamysmiley

    dreamysmiley Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đều buồn vì chuyện tình cảm...Tôi cũng không biết bây giờ mình nên vui hay nên buồn. Tôi hạnh phúc ư, phải rồi, tôi đúng là một người hạnh phúc và tôi sợ phải mất cái hạnh phúc ấy.Anh yêu tôi , dành cho tôi tình yêu và sự chăm sóc, sự che chở và vòng tay ấm áp.Tôi còn đòi hỏi gì hơn thế...Tôi buồn ư, đúng rồi, tôi buồn lắm, vì tôi sắp phải xa anh. Xa anh để đến một nơi xa xôi, nơi sẽ không có anh , không có nụ cười của anh, không có sự chăm sóc của anh...Nhưng tôi có niềm tin và tình yêu dành cho anh. Mọi người thường nói khi yêu mà phải xa nhau thì khó nói trước được điều gì. Tôi không biết nữa nhưng tôi muốn anh biết một điều là anh đã trở thành một phần quá quan trọng trong cuộc sống của tôi và sẽ không có ai có thể thay thế được anh trong trái tim tôi chừng nào anh còn yêu tôi và nghĩ đến tôi nhiều như anh vẫn làm.

    Bạn à, hãy yêu hết mình và sống hết mình vì tình yêu đó... Khi tình yêu không còn nữa thì cũng đừng phủ nhận nó...hãy nhớ là bạn được như ngày hôm nay một phần là nhờ niềm tin vào TY ấy, dù TY đó- nó đã từng làm bạn phải đau khổ.
    Mỗi người đều có một nửa của mình, chỉ có điều bạn chưa tìm thấy hoặc chưa nhận ra mà thôi... Hãy sống vui vẻ và chờ đợi một nửa của mình, bạn nhé !
    Though I'm far but my thoughts always turn around you...
  6. Sylvia

    Sylvia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng như vậy nữa! Anh thật sự làm em muốn khóc! Anh có biết rằng, em mong mỏi được nghe một lời động viên, một lời chúc của anh trước kỳ thi ... thậm chí, em đã phải tự mình báo cho anh biết rằng hôm đó là ngày em thi ... vậy mà anh ... Anh đã bận lắm sao? Anh đang bận lắm à? Sao anh tàn nhẫn thế? Em đã tự nhủ với mình rằng đó chỉ là những tình cảm thoáng qua thôi, và hãy sớm quên nó đi... thế nhưng bây giờ thì ... Tại sao em muốn mình là những người bạn tốt mà cũng không được vậy anh? HCM_stress day ư? Hôm đó anh đã làm sao vậy anh? Em nhớ hôm đó em đã nháy điện thoại cho anh, và em chờ anh gọi lại. Em đã không dám gọi trực tiếp, em chỉ nghĩ rằng ... nếu anh muốn nói chuyện cùng em, anh sẽ gọi lại. Nhưng anh đã không làm như vậy ... và đã từ lâu lắm rồi ... anh cũng không nhắn tin, không gửi bất cứ một message nào cho em bằng bất cứ hình thức nào! Vì sao vậy anh? Vì sao anh phải làm như thế? Anh à ... lúc này em nhớ anh hơn bao giờ hết, và em rất muốn được nói chuyện cùng anh! Anh có hiểu em không? Chẳng lẽ anh cứ phải chạy trốn hoài vậy sao? Anh đừng làm thế nữa ... nhé anh!

    SYLVIA
  7. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Mong là mọi việc đến đây sẽ không tiếp diễn nữa...
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  8. RB

    RB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của các bạn sao thấy buồn wá , đọc đến bài này thì tôi cũng đoán được "anh" mà bạn Sylvia nói đến ! Biết là bạn trong thời kì khó khăn trong tình cảm nhưng hãy lạc quan & cố lên bạn nhé , cả minimoon , all_for_a_bight_future , somtime , dreamysmile , iemfallinginlove...nữa nhé , mọi chuyện sẽ wa đi thôi , có chăng chỉ còn lại những kỉ niệm . Các bạn ko kiểu này thì cũng cách khác tôi thấy có chung 1 hoàn cảnh .
    Đúng như cogaisamac nói đấy , "anh" là người của mọi người , giá như "anh" đừng đối xử tốt , quan tâm đến mọi người thì mọi chuyện đâu như thế ! , biết trách ai bây giờ ,trách mình wá đa tình hay trách chàng wá vô tình .
    Ko hiểu sao tôi cứ cảm thấy "nhân vật" mà sylvia , sometime , iemfallinginlove là cùng một người vì tâm sự của các bạn giống nhau lắm trong từng khoảnh khắc , hy vọng là không trùng hợp như thế . Nếu thế thì biết nói gì nhỉ?
    Biết bây giờ tôi nghĩ sao ko? giá mà tôi là nhân vật ấy , tôi sẽ hạnh phúc lắm đó , vì có người con gái thật lòng & sâu đậm với mình như vậy , các bạn đều là những người con gái tuyệt vời trong tình cảm , dám thương dám hận . Phải , con người là như thế có được những gì mà người khác mơ uớc mà ko biết quí trọng . Sao ghanh tị thế này !
    Nói nhiều cũng có thay đổi được gì đâu , vui lên nhé Sylvia & mọi người nữa . Chúc bạn tìm lại những giây phút vô tư như thửo nào . cũng như sometime nói , mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây & chuyển sang trang mới :-)
  9. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Sol cũng muốn nhắn với người đó như vậy, mặc dù ng ta luôn mồm kêu oan
    Sol
  10. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời mãi mãi chỉ là yêu và đau khổ thôi ư....
    Tại sao mọi người lại mềm yếu đến thế.
    Có một người nói với tôi thế này...
    Đào hoa ? Anh mệt mỏi với những thứ đấy, yêu dễ dàng vậy sao ? Có lẽ anh sẽ không quá tốt với ai nữa, hay đúng hơn là sẽ thành người khác, không còn là anh nữa...
    Tại sao chứ, nếu họ không còn là họ thì chẳng có ai yêu họ, nếu họ vẫn là họ thì lại .....
    Vậy ai có lỗi nhỉ, tôi cứ tự hỏi như vậy, nhưng có lẽ chẳng ai là người có lỗi cả, lỗi là tại ngẫu nhiên, tại bất chợt gặp và bất chợt yêu...........
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ...
    Every thing I do, I do it for you...

Chia sẻ trang này