1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Just for you ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sylvia, 04/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nang-thuy-tinh

    Nang-thuy-tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Co nhung luc tren duong doi tap nap
    Ta vo tinh di luot qua nhau
    Buoc lo denh co ngo dau de mat
    Mot tam hon ta tim kiem tu lau
  2. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Giá biết sớm hơn thì hay bít mấy.
    Nhóc con mới chuẩn bị vào ĐH thui à, thế thì người đó thật đáng trách wá, bởi khi sắp bước vào một kỳ thi cam go đầy thử thách cần có một tinh thần thật vững....
    Tạm thời hãy quên đi đã nhóc ạ.
    Đến khi have a bright future thì có muốn nhớ cũng chẳng nhớ nổi gì đâu...
    Và mọi thứ lại vui, lại vô tư với ngày đầu tiên bước chân vào giảng đường.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ...
    Every thing I do, I do it for you...
  3. IEMFALLINGINLOVE

    IEMFALLINGINLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Sylvia đã post lên topic này, ít ra thì cũng nhờ nó mà tôi hơn một lần được nói những suy nghĩ của mình và muốn được chia sẻ.
    Hình như sóng gió đã qua,à, không phải hình như mà sự thật là như thế. Anh lại trở về bên tôi và tôi hạnh phúc vì mình được anh yêu thương, như ngày xưa vậy. Tôi đã tưởng mình sẽ không bao giờ còn đựơc như vậy nữa nhưng không phải tình yêu vẫn luôn quay trở lại với những trái tim yêu chân thật, đến bây giờ thì tôi sẽ luôn tin như thế!!!!!!!!!!
    Tôi đang hạnh phúc vô cùng nhưng có lẽ thời gian chúng tôi bên nhau sẽ không được nhiều, rồi lại phải chia tay, tôi sợ điều đó lắm. Hạnh phúc ngắn ngủi để rồi lại đau lòng khi nghĩ đến ngày chia tay. Nhưng biết làm thế nào, cả hai chúng tôi còn quá trẻ để có thể tự quyết định cho cuộc sống của riêng mình mà. Nhưng tôi tin vào tình yêu ấy ....

    I've tried to spend my time with somebody new
    But everyone still reminds me of you
  4. bearoc

    bearoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    noi tom lai " da ti`nh lam khi lai vo ti`nh"

    Life is beautifull ! & me....too !!! hihi

  5. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi vậy thì đừng cố làm đau khổ thêm nữa biết yêu mà chia tay còn cố "nhào vô" để mang tội mang nợ hả
    " Hạnh phúc trong 1 giây để rồi đau khổ 1 giờ " thì .........xin lỗi nhé cho tôi góp ý , wên đi
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  6. all_for_a_bright_future

    all_for_a_bright_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những gì em muốn làm bây giờ là cố gắng hết sức cho tất cả mọi thứ! Em sẽ làm tất cả những gì mình có thể, để sau này không phải nuối tiếc! Em đã nói như vậy với anh phải không anh? Và em sẽ làm như vậy! Một sự khởi đầu mới chứ không phải quay lại những ngày xưa cũ anh ạ, bởi vì những ngày xưa ấy đẹp thật đấy, nhưng nó còn chất chứa quá nhiều điều, anh à! Một quãng thời gian dài đi qua, nó gợi nhắc trong em bao điều, và khoảng thời gian ấy đã trôi qua để em nhận ra những gì thật sự trong lòng mình.
    Dù đã biết yêu người luôn trái ngang nhưng em vẫn yêu
    Vẫn yêu người thật lòng dù cho nhiều đớn đau
    Tình vẫn đó sâu tận trong trái tim, sâu trong đáy lòng
    Sẽ cho anh rất nhiều, dù cho ai kia luôn hững hờ
    Xin cho anh trái tim em yêu dại khờ
    Xin cho anh nỗi cô đơn luôn khuất sâu trong lòng
    Vẫn biết yêu người không lối thoát, nhưng tình em nơi đây sẽ trao về anh mãi mãi
    Dù cho mai sau người không yêu em, thì lòng em vẫn thế
    Vẫn biết yêu người không lối thoát nhưng tình em nơi đây sẽ trao về anh suốt đời
    Một lòng yêu anh, yêu bằng con tim em mãi muôn đời!
    Giờ đây, có một điều mà em thật sự muốn nói với anh!
    EM VẪN LUÔN YÊU ANH VÀ MÃI MÃI YÊU ANH!
    Cảm ơn anh đã là sức mạnh cho em vượt qua những trở ngại sắp tới! Em đã, đang và sẽ cố gắng, bởi vậy, em sẽ không hối tiếc vì bất cứ điều gì!

    I will study the ideas and dreams of our history to see how they can help me today!_Try more to reach your own success_DANY
  7. all_for_a_bright_future

    all_for_a_bright_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng ghét cay ghét đắng những ngày mưa ... Nó mang đến cảm giác buồn xa vắng ... Nhưng bây giờ, em lại thấy yêu những giọt mưa lạ! Bởi em được đi cùng anh. Dưới cơn mưa, có khi, anh chở em trên chiếc xe đạp nhỏ nhỏ (chiếc xe mà anh đã từng hỏi liệu nó có chịu nổi cả hai đứa mình không! ), lại có khi, anh và em không cùng song hành trên một chiếc xe ... Nhưng phải chăng điều đó quan trọng? Em không nghĩ vậy. Em và anh đang cùng nhìn về một hướng_Đó là điều quan trọng nhất! Anh đừng nói với em rằng, rồi mai đây mỗi người sẽ có cuộc sống riêng của mình ... Anh hãy thử một lần cố gắng hết sức cho những gì mình có thể có đi anh! Em yêu anh nhiều!

    I will study the ideas and dreams of our history to see how they can help me today!_Try more to reach your own success_DANY
  8. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Mỗi chiều đi làm về đi ngang qua nhà người ta nhưng mình lại chẳng dám vào. Không muốn hay là không dám mình cũng chẳng rõ. Không muốn vào bởi nếu như có gặp người ấy thì mình lại nhớ, nhớ đến những kỷ niệm đẹp giữa hai đứa. Gặp rồi lại phải như hai người xa lạ, như thế buồn lắm, buồn đến nao lòng. Mới hôm qua thôi, mình vừa gặp lại người ấy nhưng sao mà xa lạ quá, mình không tin nỗi là hai đứa gặp nhau mà chẳng nói với nhau tiếng nào trong suốt 90 phút. Nhưng đó là sự thật, tại sao lại phải như vậy nhỉ ? Mình cũng đã từng bảo với người ấy "không là người yêu của nhau, cũng có thể là bạn cơ mà". Vậy mà người ta vẫn lạnh lùng thờ ơ, trong khi đó mình vẫn muốn người ta quan tâm đến mình như người ta vẫn làm, là một người bạn quan tâm đến một người bạn. Chỉ có thế thôi mà cũng không được sao ???
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  9. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Gặp để bắt đầu một mối quan hệ "mới" và buộc mình quên hết tất cả những gì thuộc về quá khứ. Sẽ dễ chịu hơn!! :-)
    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.
    Sol
  10. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Hay đó "gút ai đìa"
    Tặng bạn hoa hồng nè ,cùng với 5 sao nghen
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển

Chia sẻ trang này