1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Just for you ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sylvia, 04/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    BẤT NGỜ ĐẾN RỒI BẤT NGỜ ĐI >> chẳng được gì
    thien than be nho
  2. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Sự thật không phải là điều mà ta mong chờ sẽ xảy đến với bản thân, hay là điều mà ta giả vờ nhận lấy. Nhưng nó là cái cách mà sự việc thật sự xảy ra. Vậy thì chúng ta hãy chấp nhận sự thật theo đúng nghĩa của nó đi, không nên trốn tránh, như thế có lẽ sẽ tót hơn, phải không ?
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  3. all_for_a_bright_future

    all_for_a_bright_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Love story
    Once upon a time, there was an island where all the feelings lived: Happiness, Sadness, Knowledge, and all of the others including Love. One day it was announced to the feelings that the island would sink, so all repaired their boats and left.
    Love wanted to persevere until the last possible moment. When the island was almost sinking, Love decided to ask for help. Richness was passing by Love in a grand boat. Love said, "Richness, can you take me with you?" Richness answered, "No, I can't. There is a lot of gold and silver in my boat. There is no place here for you."
    Love decided to ask Vanity who was also passing by in a beautiful vessel, "Vanity, please help me!" "I can't help you Love. You are all wet and might damage my boat." Vanity answered.
    Sadness was close by so Love asked for help, "Sadness, let me go with you." "Oh....Love, I am so sad that I need to be by myself!"
    Happiness passed by Love too, but he was so happy that she did not even hear when Love called her!
    Suddenly, there was a voice, "Come Love, I will take you." It was an elder. Love felt so blessed and overjoyed that he even forgot to ask the elder his name. When they arrived at dry land, the elder went his own way.
    Love realizing how much he owed the elder and asked Knowledge, another elder, "Who helped me?" "It was Time," Knowledge answered. "Time?" asked Love. "But why did Time help me?" Knowledge smiled with deep wisdom and answered, "Because, only Time is capable of understanding how great Love is.

    I will study the ideas and dreams of our history to see how they can help me today!_Try more to reach your own success_DANY
  4. Sylvia

    Sylvia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chấp nhận sự thật không có nghĩa là chấp nhận mọi điều!

    SYLVIA
  5. all_for_a_bright_future

    all_for_a_bright_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Chữ ngờ trong cuộc sống ... Em đã phải nhắc đến nó quá nhiều rồi. Em phải làm sao đây? Em chỉ nghĩ rằng "đó" là một sự chia sẻ tâm sự, có ai ngờ đâu ...? Tại sao cuộc sống, tại sao anh lại bất công với em đến thế? Và anh có biết rằng anh cũng đang bất công với chính mình không? Anh hụt hẫng, em cũng vậy, nhưng sự hụt hẫng này đến sớm hơn em tưởng. Em nghĩ rằng lẽ ra nó đã không xảy ra. Cũng có lúc, em hối tiếc vì đã không nói trực tiếp với anh, nhưng như anh nói đó, gặp em rồi, anh không thể nói được điều gì cả. Em có ngờ đâu rằng những gì anh đã làm cho em lại có một động cơ như thế? Em phải vui hay buồn đây anh? Em không trách anh, không, nhưng em cũng không thể không trách anh được. Em không rõ mình luôn có mâu thuẫn hay chỉ vì mình tự tạo ra mâu thuẫn nữa anh à! Em không nghĩ gì đến những chuyện không hay, và em thật sự đã thấy a bright future, nhưng anh thì không. Làm sao điều đó có thể xảy ra khi chỉ một bên cảm thấy như vậy hả anh? Em chẳng ngờ được, và không bao giờ muốn ngờ tới chuyện này! Cũng thật lạ, khi em đang nói với anh những gì "những người bạn" của em đã nói thì em không thể giữ được những giọt nước mắt (em lại đi bán "bánh bao thiu" đó anh), vậy mà, khi nghe anh nói điều ấy, em lại bình tĩnh đến lạ! Có phải em đang bình tĩnh đâu anh? Lòng em rối bời, nhưng em biết làm sao? Đã từ lâu, em tự tập cho mình thói quen tự lập, tự lập trong tất cả, điều đó khiến em đôi lúc cảm thấy mình lạc lõng, dường như mình quá cứng rắn bề ngoài để rồi trong em, những cơn sóng dồn dập_mọi chuyện_mọi điều_chúng làm em mệt mỏi vô cùng. Nhưng chỉ có một điều giúp em vượt lên trên tất cả, đó là anh! Anh ơi, em mới chỉ bắt đầu những cố gắng của mình thôi mà. Lẽ nào anh lại không ở bên em khi em đang bước chân vào một ngưỡng cửa mới của cuộc đời! Em đâu có thể nghĩ như vậy khi anh đến nhà em với một bó hoa quá tuyệt vời, và những lời động viên nữa? Làm sao em có thể lường trước được trong một tình huống như vậy? Em biết nói gì đây? Em viết lộn xộn quá rồi! Em cũng đã nói được với anh nhiều điều, và em nghĩ anh cũng hiểu được em. Em tin anh, tin vào tình cảm của anh, và luôn tôn trọng những gì anh suy nghĩ và anh làm cho dù thế nào chăng nữa! Có lẽ giờ đây, trở thành một con người lãng mạn sẽ giúp em vượt qua những ngày tháng lạnh lùng, tàn nhẫn sắp tới phải không anh? Thế nào là một con người lãng mạn nhỉ? Tưởng tượng ra khuôn mặt người yêu dấu, cảm thấy hạnh phúc khi người ấy hạnh phúc, chia sẻ với người ấy tất cả mọi điều với ý nghĩ rằng mọi chuyện vẫn tốt đẹp như ngày nào_nhưng vẫn để người ấy cảm thấy thoải mái như đang trò chuyện với một người bạn, một cô em gái. Luôn luôn, đó là sự tưởng tượng. Em chẳng biết nữa! Em không phải là một người sống không có hoài bão hay ước muốn, nhưng cứ mong ước, tự dối mình như vậy có phải một cách hay không anh? Em nghĩ vậy, nhưng em chẳng thể làm được như vậy! Có lẽ anh cũng như em, thức gần trắng đêm... Như vậy không tốt với girl anh nhỉ! Nhưng ... em biết làm sao? "Em vẫn như vậy"_anh luôn nói như thế! Không phải điều vẫn như vậy ấy luôn luôn là tốt, nhưng anh hiểu em chứ, tình cảm của em vẫn như thế, và mãi là như thế! Em có ngốc nghếch không khi nói với anh, nếu em không có ba mẹ, em trai, thì em sẽ ở vậy cả đời!? Có lẽ em trẻ con, nhưng đó không phải là một lời nói đùa vui! Có câu "Nói trước bước không qua", nhưng có lẽ trong chuyện này, chuyện bước qua hay không không quan trọng vì nó còn bị ảnh hưởng bởi những yếu tố khách quan, quan trọng là thật sự trong lòng mình ra sao! Một đêm thức trắng có lẽ không phải là một chuyện gì ghê gớm lắm, anh nhỉ! Chỉ một đêm thôi mà! Nhưng để rồi, sáng hôm sau, bắt đầu một ngày mới với những gì nặng trĩu trong lòng thì đó quả là một điều khủng khiếp! Cũng như anh, em luôn muốn những điều tốt đẹp nhất đến với anh! Chỉ còn một điều làm em đau đớn nhất khi nghe, đó là về mâu thuẫn gia đình anh ạ! Chắc anh cũng hiểu em đang nói đến điều gì! ....
    Em luôn nhớ anh và nghĩ về anh với những gì tốt đẹp nhất, với những tình cảm, tấm lòng chân thành nhất!
    LUV' YA

    I will study the ideas and dreams of our history to see how they can help me today!_Try more to reach your own success_DANY
  6. all_for_a_bright_future

    all_for_a_bright_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    NẾU PHẢI XA NHAU ​
    Mình chia tay nhau rồi phải không anh?
    Dù trong tim em luôn còn mãi lời yêu thương dành trao anh
    Chỉ còn hàng phượng vĩ kia với mái trường lặng lẽ ngơ ngác bên nhau
    Mình xa nhau rồi phải không anh ơi?
    Dù con tim em còn muốn nói lời yêu anh
    Biết bao kỉ niệm với bao vui buồn theo tháng ngày ... cùng bao ước vọng ngày mai
    Còn đâu nữa khi mình xa nhau ....
    Sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên nhau
    Cùng nhau vui chơi, cùng nhau cất tiếng ca
    Hoà trong con tim ta nhịp yêu thương thắm nồng
    Giờ đây chia xa làm con tim nát tan
    Sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên nhau
    Dù ta xa nhau, lòng ta vẫn có nhau
    Thời gian sao trôi mau để ta luôn nhớ về một người yêu nơi xa ...
    Lòng chợt dâng nỗi thương nhớ năm nào ...
    Em biết phải làm sao bây giờ anh ơi? Buổi tối ngày hôm đó trời mưa to quá, anh nhỉ! Lúc ấy, em thấy thật cô đơn, cái lạnh đến tê người len lỏi quanh em, lòng em trống trải, em tuyệt vọng đến mệt mỏi! Em khao khát được gặp anh, có anh ở bên ... mà sao giờ đây đó chỉ là những điều tưởng tượng?! Em không hiểu tại sao mọi chuyện lại phải xảy ra nhanh đến vậy? ...

    I will study the ideas and dreams of our history to see how they can help me today!_Try more to reach your own success_DANY
  7. xinhxinh18

    xinhxinh18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Sometimes ơi, đọc bài bạn, mình lại thấy cái quá khứ và kỉ niệm cũ tràn về . Mình cũng đã từng như bạn...
    1 mối tình đơn phương có lúc rất đẹp nhưng có lúc đau khổ vô cùng. 1 năm, chính xác là 1 năm chờ đợi... ôi... nhìn thấy người ta đi qua bao nhiêu mối tình mà mình vẫn đứng yên dõi theo...
    Nói thật với người ta ư, có nói đó... nhưng... bạn bè vẫn là bạn bè có đúng không... người ta đã từng nói... làm bạn bè tốt hơn... nhưng sao...người càng xa...càng xa...
    ôi... xa tít mù khơi... muốn gặp... muốn nghe giọng nói... nhưng... có cái gì nghẹn đắng trong cổ... ngày tôi bước đi... đi xa vn... xa... vẫn không có cơ hội gặp người... tôi như sống trong kỉ niệm ít ỏi, nhỏ nhoi... rồi... 1 lần nữa... đau khổ...
    Nhưng... cuộc đời tuy dài thế... năm tháng vẫn trôi qua... Đúng, tôi cảm ơn thời gian... nó xoá dần... mà tôi cũng tự nhận ra... mình thật ngốc... tôi bước tới... không ngoảnh đầu lại...
    Bi giờ, tôi đã hướng về người khác...1 người thật dễ thương... luôn động viên, an ủi khi tôi buồn... chọc tôi cười ...và có thể người đó cũng hiểu tôi...
    Cái gì của bạn thì nó sẽ là của bạn, còn nếu nó không phải của mình thì có níu kéo cách mấy nó cũng không thuộc về mình...Mong sometimes vui hơn... suy nghĩ thoáng hơn...
    Vui lên đi... cuộc đời còn dài... còn gặp nhiều... rất nhiều người nữa....

    XINHXINH18


    LIFE IS A DIFFICULT ADVENTURE BUT I'LL NEVER GIVE UP
  8. all_for_a_bright_future

    all_for_a_bright_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Lòng tin ... không phải người là người duy nhất mang lại cho ta. Ta cần sự giải thích, ta cần sự rõ ràng!!!!!

    I will study the ideas and dreams of our history to see how they can help me today!_Try more to reach your own success_DANY
  9. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời đó, có bao lâu, mà hững hờ........

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  10. all_for_a_bright_future

    all_for_a_bright_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn một lần ta đặt lòng tin vào người, đã hơn một lần và tưởng chừng như mãi mãi! Chẳng lẽ người không hiểu điều đó và không nỡ trân trọng điều đó? Không, ta vẫn tin, một niềm tin mà chính ta cũng không biết rằng nó có phải là mù quáng hay không! Ta cần người hơn bao giờ hết, nhưng ta cũng cần tự bước đi hơn lúc nào! Người thật quá vô tâm! Ta chỉ có thể không trách người khi lòng tin của ta không bị chà đạp! Chỉ có thể như vậy ... Và ta thật sự mong như vậy!
    LUV' YA MUCH!

    I will study the ideas and dreams of our history to see how they can help me today!_Try more to reach your own success_DANY

Chia sẻ trang này