1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Just for you ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sylvia, 04/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. all_for_a_bright_future

    all_for_a_bright_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Từ lần đầu tiên mình phải xa nhau ấy ... đã được gần một năm rồi phải không anh? Và từ ngày đó đến buổi sáng hôm nay, anh có biết có một điều gì không thay đổi ở em không? Mái tóc của em ... Em không thể và không muốn cắt ngắn dù mọi người có nói thế nào chăng nữa! Nhưng còn bây giờ, hình ảnh của em đã lại như ngày đầu tiên anh gặp em rồi, mà không, có hơi khác một chút. Điều đó không có nghĩa tình cảm của em đã thay đổi, nhưng nó giúp em hướng về tương lai, về những gì đang ở phía trước. Em mong biết bao những gì em đang suy nghĩ là sự nhầm lẫn, là sự hiểu lầm ... Em mong lắm, anh à!
    LUV' YA

    I will study the ideas and dreams of our history to see how they can help me today!_Try more to reach your own success_DANY
  2. shining

    shining Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Dany à, Dany có nhớ Dany đã viết thế nào cho mọi người không?
    Hãy hát như chẳng có ai đang nghe
    Hãy nhảy múa như chẳng có ai đang nhìn
    Hãy làm việc như thể bạn không cần tiền
    Hãy yêu như chưa từng có ai làm bạn đau khổ
    Và hãy sống như thể Trái đất này là thiên đường của bạn​
    (gửi lúc 14:04, 08/05/2002)
    Cố lên nhé DANY!
  3. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Của Cesar cũng trở về với Cesar
  4. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Có lần mình nói với đứa bạn những lời này, nó nói rằng, rốt cuộc con người chỉ tầm thường là con người, không thể như thế được, có thể hát như không có ai nghe, nhảy múa như không có ai nhìn, nhưng không thể làm việc như thể không cần tiền, yêu như chưa ai làm mình đau khổ và nhất là sống như thể trái đất này là thiên đường của bạn, nó nói "xời, sống vậy được mấy giây, có sống nổi thế không khi mà biết rằng mình chẳngbao giờ được thế mãi mãi?". Hờ, biết là nó nói cũng hơi tiêu cực thật, nhưng nghe nó nói một hồi, lại cứng họng, chẳng thể nói gì được
  5. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là cuộc sống lý tưởng ,hy vọng,giúp con người ta cố gắng hơn trong cuộc sống ,nó là nguồn lực là yếu tố quan trọng về tinh thần để con người có thể sống "tốt"!!!!!
    Không thể nói là không thể ,mà chỉ có thể nói là rất khó,vì trên đời chẳng có gì là tuyệt đối cả ,tôi không nhớ câu này là của ai nói ,nhưng 1 người bạn trên mạng này có 1 câu rất hay :"trên đời chỉ có 1 diều duy nhất là tuyệt đối ,đó là mọi thứ đều tương đối"!!!!!!!!!!
    Cuộc sống là như vậy đó ,dòg đời cứ trôi ,tình yêu vẫn tồn tại cho dù mong manh ,cho dù nó đã là quá khứ ,nhưng rồi vẫn còn 1 chút gì vương vấn ,và con người ta luôn muốn là sao để không dằn vặt không buồn đau ,để rồi sống 1 cuộc sống vui vẻ hạnh phúc,1 cuộc sống tràn ngập niềm vui và mọi chuyện đau buồn mọi thứ làm phiền muộn sẽ ở đằng sau lưng!!!!!!

    Của Cesar cũng trở về với Cesar
  6. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Giá mà ai cũng lạc quan như thế được, nhiều điều khó quá thì sẽ chẳng gì là "có thể" nữa.....
  7. all_for_a_bright_future

    all_for_a_bright_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Người ta không tồn tại được nếu chỉ hi vọng, nhưng thiếu hi vọng thì cũng khó có những suy nghĩ tích cực để có một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng em vốn là một cô bé khác người mà anh. Em đã không dưới một lần nói với anh rằng em sống, hành động và suy nghĩ dựa trên sự đạp đổ của người khác (là hoàn cảnh bắt buộc mà anh). Nếu không phải là một người hiểu em thì có lẽ sẽ không nắm bắt được những suy nghĩ kỳ lạ ấy _ nhưng anh khác mà, phải không anh?
    Em không cho rằng em đã mất anh, vì mãi mãi trong trái tim em, hình ảnh của anh không bao giờ phai nhạt. Dù thời gian có trôi qua, dù có những thay đổi ..., em luôn hướng về anh _ Ở một nơi trong trái tim em, hình ảnh của anh vẫn luôn vẹn nguyên như thuở nào!
    LUV' YA MUCH!

    I will study the ideas and dreams of our history to see how they can help me today!_Try more to reach your own success_DANY
  8. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0

    Chậc nên sống theo cách khác mđó chỉ là suy nghĩ,còn hành động như vầy thì quả thật là..........................

    Của Cesar cũng trở về với Cesar
  9. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi người ta chậc chậc thì cảm giác thế nào nhỉ
  10. shining

    shining Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật, nhưng người ta nói người khác là một chuyện còn làm được hay không lại là chuyện khác mà!
    Dany cố lên!

Chia sẻ trang này