1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Just leave me alone...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toot, 13/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toot

    toot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    "Thôi mày cứ theo chủ nghĩa dont care đi" Nó bảo với mình thế. Có lẽ mình cũng phải thế thật... Con người ta có cái tật xấu muôn thuở ko sửa được là ngồi lê đôi mách. Cũng giống như kiểu thừa thời gian nên cứ thích buôn chuyện dò la. Có lẽ mình cũng sẽ chẳng thèm quan tâm đến mấy cái chuyện này nếu như mình có chút ít thời gian để thấy thoải mái. Quá quen với cuộc sống bận rộn... cả năm rồi quên bẵng cái ttvnonline này... Ngày nào cũng như ngày nào... như kiểu định sẵn rồi... thứ 2 phải làm những thứ này, thứ 3 phải làm những thứ kia... 2 con bạn thì ngồi xem phim suốt ngày... nhiều lúc chỉ muốn hét lên "cho tao tí thời gian của chúng mày" Chẳng hiểu mình có chọn đúng major ko... nếu như năm 1 đã frustrated thế này thì 3 năm sau còn thế nào nữa... chẳng biết được nữa.
    Tại sao chịu đựng được cả năm rồi mà đến bây giờ mọi thứ dồn lại... ko chịu được nữa??? Học, làm, bạn bè... mệt mỏi với tất cả. Cảm thấy như mình đang trì trệ hết mọi thứ đi... còn có 1 tháng nữa thôi mà... 1 tháng nữa là sẽ được về... nghỉ ngơi thoải mái... sao mình ko cố mà chịu đựng đi??? feel like a loser... ngày thứ 6 là 1 ngày đen đủi... chẳng hiểu sao cái mồm ko mở ra mà nói fluently được... có lẽ là tại mình chẳng ăn gì... interview thì trả lời ngu... chắc la` thôi rồi...mà thôi... vẫn phải hi vọng... ma` mình vẫn hi vọng đấy chứ, chỉ thấy ko tin tưởng vào bản thân mình nữa... Suốt cả năm cấp 2 lẫn cấp 3... chưa lần nào mình tin tưởng vào chính mình. Lúc nào cũng chỉ là đứa hạng thường trong lớp. Mang danh học sinh giỏi để làm cái gì... chúng nó cũng chỉ nhìn mình bằng nửa con mắt. 2 năm trở lại đây mới thấy mình ít ra cũng có cái đáng để tự hào với chính mình, chỉ cần mình mà thôi. Mình chẳng cần ai tự hào cùng, vì chúng nó chắc cũng chỉ nói "nó ở đấy thì thằng chột làm vua xứ mù... ai mà chả làm được như nó"... có lẽ là thế đấy... Nhưng mình đã cố gắng rất nhiều... suốt mấy năm học ở nhà chắc chẳng có năm nào bận bịu và học thật sự như năm nay. Chưa bao giờ đặt ra hoài bão thực sự cho mình, có thể là có nhưng mình chưa bao giờ coi nó là một trong những việc mà mình cần phải làm sớm. Bây giờ thì khác... cảm thấy tin tưởng vào mình hơn... bao nhiêu dự định đặt ra... Thế mà lúc này... mọi thứ trì trệ lại... sao lại thế.. Đêm nay chắc làm bài bù cả đêm... cũng phải thôi... đến lúc mình phải xem lại... cố thì vẫn cố, nhưng mình phải cố hơn. Để chúng nó coi thường suốt mấy năm đã là đủ rồi... muốn được có cái cảm giác vui, tự hào lần nữa... Mình sẽ làm được... chỉ cần ít thời gian và quyết tâm thực sự thôi...
  2. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    cố gắng lên nào... zá mà cho cháu bớt một ít thời zan zỗi được nhỉ... :(
    thôi ko cho được time thì cho thêm một ít love với support vào nữa này... :)
    love u best :)))
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  3. juicy

    juicy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2001
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    uh, share với PA love and support tiếp nè
    cố lên nhá!!!!!!!!

    I luv Sporty!!!
    I luv basketball...
    I wanna be with u...wanna be the one who's in ur arms to hold u tight...
    FOREVER CARRY ON!

Chia sẻ trang này