1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Just only for our men !

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi thanhmaiq, 17/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kakanu

    kakanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    2
    thế này các bác ạ...các bác biết là ở Mĩ đồ mới về hàng tuần, mỗi tuần các bác ra mall là lại có 1 kiểu mới...mỗi mall bán 1 kiểu đồ...mà các bác biết là 1 tiểu bang nó có bao nhiêu mall, mà nước Mĩ có bao nhiêu tiểu bang.....Mỗi người ở Mĩ có 1 gu ăn mặc, sở thích khác nhau ko ai giống ai. Người thích màu đậm, người thích màu nhạt. Như bác gì nói ấy "Tuy nhiên cứ không phải cái nào trong cửa hàng đồ hiệu cũng đẹp. Có cái xấu òm (có thể do không hợp với gu của mình nên thấy vậy)". Mà đồ của em từ lúc mua bên đấy rồi gửi về VN đến giờ là 2 tháng rồi. Đến tận bây giờ các bác mới xem đến đồ của em. Nếu có cơ hội thì mời các bác đến xem đồ của em vào tháng 6 khi em có người thân về.Đồ của em được gửi qua người thân nên ko nhanh như ngoài mall. Máy bay phải mất ít nhất 24 tiếng mới về đến VN trong khi ở mall người ta dùng truck drive in few hours. Tháng 6 bác đến chỗ em xem đồ thì cũng thấy màu mè sặc sỡ.Mỗi người có 1 thẩm mĩ và ý thích khác nhau.Có người thích màu mè, có người lại cho rằng màu tối là lịch sự và sang trọng. Đâu phải cứ hoàn toàn tối màu là đồ mùa đông, cứ sáng màu là đồ mùa hè, mùa hè bên đó vẫn có người mặc màu đen đấy thôi...Em bán đồ cho nhiều người, nhiều sở thích chứ ko phải bán đồ cho 1 người...Bác gì nói bên đó áo mới toàn kẻ nhỏ thì áo của em hầu hết là kẻ nhỏ có hoa, bác cứ xem lại mấy cái Guess.Mà em hình như cũng post sót mấy cái, chưa hết, mà từ page 7 ấy......còn cái giá đồ DKNY chỉ toàn mua với giá $80 trở lên thì em thấy nó có vấn đề gì ấy...MỖi hãng có nhiều style khác nhau, price range khác nhau. Đâu phải cứ mua đồ trên $80 mới là đồ mới. Có rất nhiều đồ dưới $80 vẫn là đồ mới và ko sale. Đồ DKNY $59 cũng có, $69 cũng có, $79 cũng có mà trên $80 cũng có....Giá cả em nắm được mà...Các bác cứ yên tâm... bác gì có tiền thì mua đồ $85, em mua đồ dưới $80 thì em cũng bán dưới $80, em đâu có bán trên đâu. That''s fair. Em bán đồ xịn ko phải đồ nhái, giá cả phải chăng ko đắt như shop, ko phải đồ cũ, mua đồ của em yên tâm, em bán đồ để lần sau còn được gặp lại khách hàng...thế là ổn đúng ko... À, bác HWboy, em cũng đợi em bác ở HN liên hệ nhưng chờ mãi có thấy ai liên hệ với em xem đồ xong rồi ko mua đâu...bác cứ nói nốt vì sao em bác ko muốn mua...em thấy ở HN có 2 cái DKNY mà em bán(sẽ post ảnh 2 cái đó bên dưới) , nhưng mấy cái sơmi còn lại tìm mãi ko thấy... áo hiệu Guess ở HN thấy có bán nhiều nhưng chưa thấy mấy cái của em...nhưng nếu ở HN có nhiều thì cứ mua ở HN cho đỡ mất công vì em ở HP mà...em chỉ thích bán đồ cho ai thích đồ của em và thiện chí mua đồ của em thôi vì em ko thích nài kéo ai mua đồ cả...
    rất cảm ơn các bác đóng góp ý kiến...
    DKNY $69.5
    DKNY $59.5
  2. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Nói thế nào nhỉ??? Tớ thấy đồng chí Nu bán hàng được đấy chứ? Mọi người không nên cầu toàn quá, thấy có 3 điểm sau đây đáng để mua hàng nhà Nu:
    1. Giá cả: Rẻ, nói thẳng luôn với Nu áo của Nu không phải áo sịn, mà là áo nhái cao cấp, và/hoặc áo sịn dành cho popular, có thể được bán ở thị trường Mỹ, Châu Âu, hay đâu đó mà Nu nhập về. Tuy nhiên, ở shop ở Hà Nội, hay Hải Phòng, hay TP HCM thì với mức giá đắt hơn như vậy khoảng 30-40% chúng ta cũng chỉ mua được áo như vậy thôi, chưa kể có mấy con gà như mình, hay ví thử như mấy cái đồ đó được nhét vào Bốn Mùa, Nine West không biết chừng giá nó phọt lên tầm 150-250 US ngay.
    2. Mẫu mã: Mua đồ của Nu được cái là được ngó hàng trước trên mạng, được Google so sánh mẫu, được check giá, nên có thể hình dung trước được mình sẽ mua gì, hình dáng sơ bộ ra sao mà không phải đội nắng lòng vòng đường phố mà có khi đếch mua được cái gì cả. Ngoài ra, bản thân tớ nghĩ rằng Nu làm ăn dạng cá thể nên chưa chắc đã nhập nhiều hàng về, vì vậy nguy cơ ''đụng hàng'' là thấp hơn. *** mẹ,đi shopping bây giờ đứa nào chẳng leo lẻo hàng này em có mỗi một cái, thế là sướng, là bỏ một đống tiền mua nhưng hôm sau lại thấy ở hàng đó có thêm....mỗi một cái nữa, đếch tin được.
    3. Được phép cân nhắc Không hiểu các bác có tâm lý này không, nhưng em đi shopping nhiều lúc cứ mua là mua, mặc dù về có khi bỏ đấy không mặc bao giờ, ấy là cái tâm lý làm ''rân trơi''. Em cứ vào shop mà không mua được cái gì là ra nó áy náy lắm, vẫn biết là sỹ diện vớ vẩn, nhưng mà không sửa được, lại thêm mấy em chân dài vai gầy tán ra tán vào khó cưỡng lắm, thế là dù biết rằng đắt hơn giá trị thật của nó nhiều lần vẫn cứ phải mua, hì. Nhà Nu thì chắc sẽ tránh được chuyện đó.
    Nhưng ngược lại thì cũng có khuyết điểm là việc xem tận mắt, có khi Nu bốt lên mạng trông cũng hoành tráng, thế là sồn sồn lên, thế là sướng, thế là chờ đợi.... nhưng mà sờ tận tay thì có khi chất vải lại như kẹc, không được như mình mong muốn, tưởng cotton lại thành polyester, tưởng linen thì lại hoá ra kaki, bực ngay, nhưng cái này chắc là tránh được thôi, vì các hàng cao cấp thường được lựa chọn chất vải khá kỹ.
    P/s: chú Nu nói Guess chim cò thêu thùa, kẻ sọc ở Hà Nội không có là không đúng, chiều anh về sẽ post cái áo anh mua cách đây 3 tháng ở Hà Nội cho chú xem, đủ các tiêu chuẩn của chú luôn . Hôm trước chú có nhắn tin cho anh nhưng anh mắc họp không ra Hàng Hành được, cáo lỗi cùng chú, hẹn chú dịp khác vậy.
  3. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    Cũng không hẳn là hàng nhái, vì kể cả hàng xịn mà outdated bán ở Ross hay Marshall thì mấy cái sơ mi này giá tầm 20usd một cái
  4. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    Bác Queen thích em mở tủ lấy ra chụp cho bác 5 cái áo Guess hẳn hoi, gì chứ Guess India đấy em hơi bị nhiều ( mà hàng đẹp hẳn hoi nhé ) . Đúng là đi mua hàng tâm lý cứ gặp mấy em xinh xinh đứng bên cạnh là nhiều lúc không mua cũng ngại , chẳng thế mà hôm trước Tết em với bác Queen đi mua quần áo bị các em tán có mấy câu mà phải móc gâng 10 triệu ra mua bác nhỉ
    Đời nhiều lúc rất nhục, các bạn ở nước ngoài tiện hơn rất nhiều so với tớ ở vn khimua quần áo, cbn tớ ở nhà bọn shop nó nhập cái nào về thì tớ biết cái nấy thấy đẹp là mua , chờ ngóng mãi cái chỗ gì gì ở Toà nàh Hàng Hải nó bán đồ Moschino với D&G-Cavalli vv..vv mà mãi chưa thấy nó mở , cnhiều lúc nghĩ chẳng lẽ làm mẹ 1 chuyến du lịch đi mua quần áo thì hoành tráng quá nhưng ở nhà nhìn áo trên mạng đẹp tức ko chịu được . Cái áo cavalii trên mạng em đã mua được đâu bác queen .
    Cái áo trên mạng này đẹp tớ ko mua được tiếc từ năm ngoái đến bây giờ
    [​IMG]
  5. kakanu

    kakanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    2
    Cám ơn các bác rất nhiều... đặc biệt cảm ơn bác Queen đã nhận xét rất rõ ràng phân minh như vậy, em cũng ko biết là hôm đấy em nhắn tin vào máy bác vì có biết số của ai đâu, thấy số trong máy thì nhắn thôi, xin hẹn gặp bác dịp khác nếu có cơ hội...em xin tiếp thu mọi ý kiến của các bác có sàng lọc...em xin có ý kiến thế này...
    Trước hết em xin có ý kiến về vấn đề chất lượng đồ. Em xin 100% authenic warranty là đồ của em là đồ xịn mua tại cửa hiệu Mĩ, ko phải hàng nhái cao cấp hay thấp cấp gì cả, nhà em dùng đồ Mĩ bao nhiêu năm nay rồi, nói thật là từ nhỏ đến giờ em chưa phải ra shop ở VN mua quần áo giày dép bao giờ cả, thật giả chất lượng thế nào em nắm trong tay, em thấy ở ta thích chơi đồ hiệu mà đồ giả thì tràn lan mà giá cả cũng lung tung, bức xúc quá em quyết định bán đồ xách tay, ko chỉ quần áo mà nước hoa hoét, giày dép, thắt lưng đủ cả, nhưng quần áo vẫn là chính, cứ từ từ phát triển...nhân tiện thì cũng bộc bạch luôn là em bán đồ cho vui trong mấy năm sinh viên để va chạm tiếp xúc xã hội tí cho nó dày dặn chứ ra trường thì chắc giải nghệ hoặc chuyển giao công nghệ vì đây ko phải là nghề kiếm sống của em, nghề của em sau này lương tháng chắc cả đời đi bán đồ cũng ko kiếm đủ:D...tinh tướng đấy...các bác ở đây hầu hết là những người lớn tuổi hơn em, có công ăn việc làm, đàng hoàng em làm sao dám làm ăn dối trá, thật thì nói thật, giả nói giả, mà nói thật bây giờ các bác bảo em tìm nguồn nhập đồ đểu về bán em cũng xin chịu, đồ giả các bác sành sỏi nhìn biết ngay lại cười em chết, mà em ghét nhất làm như thế...thật đấy...mất lòng tin là mất tất cả mà...còn cái đồ xịn dành cho popular thì em cũng xin nói thế này... ở Mĩ có nhiều loại hàng khác nhau, em có thể mua quần áo $10 nhưng cũng có thể mua $1000, nếu bác nào có nhu cầu mua đồ $000 như LV, Gucci, Prada, etc..thì cứ đặt hàng em sẵn sàng cung cấp...người thân em ở Mĩ đủ đông, đủ hiểu biết về Mĩ và thời trang để tư vấn và mua đồ giúp em...
    Em xin nói tiếp đến vấn đề chất vải...các bác cứ yên tâm là đồ xịn thì khi người ta design quần áo người ta phải design luôn cả chất vải phù hợp với kiểu đó, cho nên là lần sau nếu có cơ hội post bài bán đồ tiếp thì em sẽ nói cả chất vải để các bác yên tâm, mà bác nào mua đồ của em xem mác nó ghi chất vải thế nào xem có đúng như thế ko...mà em vẫn thích nhất là các bác đến xem đồ trực tiếp, có khi cầm cái áo cái quần sờ chất vải lại thấy thích mua hơn là chỉ nhìn qua pics...em thiệt thòi cái là ở Hp, xa trung ương quá...các bác có muốn đi xem cũng ngại....
    Em xin nói tiếp đến vấn đề rằng là em ko có ý nói ở HN ko có áo Guess chim cò thêu thùa kẻ sọc, mà em chỉ nói là tìm mãi ko thấy có cái nào giống hệt như mấy cái áo em bán, có 2 cái DKNY em tìm thấy em đã post minh hoạ rồi đấy, mà em nghĩ anh bạn em dẫn qua những cái shop đó chắc cũng ko đến nỗi nào ở HN, em ko để ý cái tên cửa hiệu, em qua các shop thì có thấy bán áo kẻ sọc áo hoa hoét nhiều, màu trắng có mà màu ko trắng cũng có...còn bây giờ các bác ra đường có thể gặp áo em rao bán đấy, vì em đã bán rồi mà...Em thì cũng chưa dám lấy nhiều đồ về, mà như đợt này số lượng là cũng hơn đợt đầu nhiều đấy chứ, cứ phải dần dần...
    Tiếp nữa xin trả lời về đồ ở Marshall và Ross...em biết hàng ở đó là hàng gì. Ở đó họ chuyên bán những hàng overstock, overseason, damaged. Những hàng ở đó thường thì ko có mác ( mác ở cổ áo ấy), hoặc mác bị xoá bằng bút màu. Nếu các bác đã đến xem hàng của em thì sẽ biết hàng của em ko thuộc loại hàng này. Còn nếu bác gì mua được hàng của em ở Marshall và Ross với giá $20 thì em và bác có thể hợp tác đấy, em sẵn sàng trả bác hơn $20 nếu bác mua được hàng của em ở Marshall. Được như thế thì em lãi to...
    Rất cám ơn các bác đã quan tâm...
  6. HWboy

    HWboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Áo này nhìn thấy có người mặc rồi, nhưng lúc ở ngoài cảm thấy nó ko đẹp được như trong pic đâu, vải trắng nó cứ nhàu nhàu thế nào ấy, mặc chỉ được nửa tiếng là bị nhàu nhĩ rồi
    @kakanu: mình cũng ko biết thằng em mình contact với bạn như thế nào nhưng nó dùng số DT 0903211111, nick của nó là hmdung8404@yahoo.com
  7. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    ........-------->chú xem lại hộ chị nhé. chả có chỗ nào gọi là hàng kô có mác ở cổ áo đâu. còn mác ở cổ áo bị gạch ngang, chứ kô fải "xoá", bằng bút màu là hàng outlet thường là từ order thừa hoặc chất lượng kém hơn hàng ở regular store để tránh mua discounted price ở outlet và return at higher price ở regular store. Nói là chất lượng kém hơn, nhưng đưa chú xem, chị cũng đố chú fân biệt đc đấy. còn về order thừa, để chị nói qua nhé. khi hãng nào đó nó design 1 mẫu áo quần nào đó, và định tung ra thị trường 1000 chiếc chẳng hạn, thì bao h nó cũng order các nhà máy gia công may mặc 1100-1200 chiếc gì đó, đến lúc nhận hàng, nó sẽ kiểm tra và lấy 1000 chiếc định tung ra thị trường đạt tiêu chuẩn của nó để bán ở regular store thôi, còn lại, những cái order thừa đạt tiêu chuẩn và kém hơn tiêu chuẩn kô đáng kể thì đẩy ra outlet bán giá rẻ hơn, còn những cái quá kém tiêu chuẩn thì là nó ko nhập về (vì thường là đặt hàng ở các nước labor giá rẻ bao gồm cả VN), mà sẽ bắt nhà máy gia công tiêu huỷ ngay tại nhà máy. nhưng gặp mấy ông VN, quản đốc fân xưởng các kiểu thì toàn tuồn ra ngoài bán. thêm 1 nguồn nữa là, khi mà các hãng đặt gia công, họ sẽ chuyển cả bản cắt và vải vóc luôn, các nhà máy cứ thế mà đặt lên cắt rồi may gia công thôi. nhưng mà, lại nhưng, gặp mấy ông VN, toàn luồn, sửa bản cắt để dồn mẫu lại hoặc xen kẽ cho sít hơn, ăn dôi đc vải hoặc là số lượng. thế nên mới mọc ra mấy cửa hàng bán đồ xuất khẩu, với các kiểu thể loại. con em họ chị hè về VN chơi, nó ở trong SG, đi shopping còn mua đc áo thun Abercrombie 50nghìn trong khi bên này toàn bán $30-40.
    còn hàng ở Marshall với Ross thì đồng ý với chú là overstock với overseason, chứ damaged thì chú cũng xem lại cho chị nhé. Damaged thì cửa hàng nào cũng có, kể cả regular store, đôi khi cái cúc áo, quần nó lỏng lẻo sắp/đã tuột chỉ, hoặc là dính vết bẩn thôi, bọn nó cũng liệt vào damage đấy, và nó vẫn bán ở regular store như thường, nếu chú biết thì ra hạnh hoẹ nó, nó sẽ take off cho chú extra 10-15% nữa, tuỳ vào cái mồm của chú, nhưng cũng tuỳ, gặp đứa củ chuối, nó bảo để nó đơm lại cúc cho chú, hay là đi lấy cái khác cho chú thì cũng tịt ngóm, trừ trường hợp đó là cái cuối cùng còn lại ở size đấy. thậm chí chả damaged gì, mà chú quen thân với employees ở cửa hàng, nó cũng có thể mark damaged rồi take off extra % cho chú, nhưng kô quá đc 10 hay 15% gì đó, chị kô nhớ rõ, còn hơn nữa thì fải đến cấp manager mới có quyền.
    nhìn qua mấy cái áo của chú, chị cũng thấy % đồ nhái là rất ít, có những cái là kô có. nhưng mà chú giải thích là đồ bọn Mỹ nó ra hàng tuần, đồ của chú nhập vè từ........ blah...blah....blah....... như bài post trước của chú theo chị chỉ là fủi đầu thôi. Ở đây người mua sành rất nhiều, người làm ăn cũng kô ít, kể cả chú mua rẻ, chú bán đắt, mà hàng của chú đẹp, người ta thích thì người ta vẫn mua của chú thôi, ai cũng hiểu, fải có lãi mới đi buôn chứ chẳng ai làm kô công cả, fải kô??
    còn qua mấy cái áo này để xét thẩm mỹ với bắt kịp trào lưu (nếu là hàng sale rẻ thì mua thì kô nói) của người nhà chú ở Mỹ thì chị khuyên thật chú, nên dừng lại ở mức nhập hàng bình dân cao cấp này là đc rồi, chứ để nhập hàng "$1000 LV, Gucci, Prada" thì chị thấy risky quá. hoặc giả có ai đặt tiền đặt hàng thì hãy nên làm chú ạh.
  8. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    Vâng , sau khi đọc xong mấy bài trên tớ rút ra được kết luận thương đau là mấy cái áo tớ mua tầm 1 triệu 7 đến 2 triệu 2 toàn đồ vải thừa vải xấu người ta loại đi rồi mấy em công nhân nhặt lại may cho thêm cái mác vào tuồn ra bán . Bảo sao áo của mình toàn bị vá với thêu , mẹ tớ nhìn mấy cái áo vá toàn bảo vải này là vải thừa người ta may ghép vào thành cái áo mày mua phí tiền thế tao thấy áo May 10 còn đẹp hơn . Bây giờ nghĩ lại mới thấy mẹ tớ nói đúng .
    P/S : Các bạn đừng nói mấy cái Moschino với Cavalli -D&G bán ở hà nội mình cũng là hàng tuồn ra nhé , kiểu này áo D&G với Tomy của bạn với bác Queen hôm nọ mua ở Đồ Hiệu 1 là hàng 20 usd bên đấy về đây bán 300 với 400 usd roài ,bạn buồn lắm
  9. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Điều này ai cũng biết mà bạn hiền Thôi an ủi, của mua là của được mà
    Vote cho Tranganhfut và Oopszzzzz để đổi 1 số 5*****
    Được tranganhfut sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 12/05/2005
  10. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    Hi hi bạn tranganhfut đúng là ít bon chen nhỉ, tớ nói theo nghĩa bóng bạn toàn hiểu theo nghĩa đen thế này thì có chết không cơ chứ . Thế theo bạn tớ với bác queen bỏ gần chục triệu để mua 2 cái áo mà không phân biệt được hàng nhái với hàng sịn à . Hang tuồn do công nhân may tuồn ra nhìn cũng biết ngay thôi mà, giống như kiểu quần DKNY xuất khẩu của mình bán 300 nghìn ở mấy cái Made in Việt Nam là mấy cái không bị lỗi khuy thì cũng bị sứt chỉ, người trong xưởng tuồn ra bán nhìn nhận ra ngay . Thử ra New word ở Lò Rèn nhìn cái quần DKNY ( mase in Mexico ) xem có khác nhau không nhé, quần hiệu cái chất vải của nó , cái đường may và cái khuy nó khác hẳn mấy cái quần nhái rất nhiều .
    Tớ chân thành cám ơn bạn Hồng Trang đã an ủi tớ, tớ cảm động lắm lắm ý

Chia sẻ trang này