1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Just only for our men !

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi thanhmaiq, 17/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HWboy

    HWboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Ai ko biết vẫn dính như thường, hồi xưa cách đây mấy năm chẳng có đợt Độ Dung nhập 1 lô quần Mos nhái trộn lẫn vào quần xịn bán vẫn hết vèo vèo, có khi còn tranh cướp nhau ay chứ, toàn 2T2-3T thôi chứ có rẻ gì cho cam Nghĩ lại hồi đấy cay thật
  2. kakanu

    kakanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    2
    Cám ơn bà chị đã đóng góp ý kiến... ý kiến của chị chứng tỏ chị là người biết nhiều, hiểu về đồ đạc bên Mĩ và cả ở VN...Em xin có chút ý kiến ( hơi dài mong các bác chiếu cố xem hết) :
    Nói về chuyện ở ta, thì là những cái trò mà chị nói về mấy ông VN thì em có nắm được và rất hiểu điều này, các bác ở đây chắc cũng biết cả rồi, đã có nhiều lần nói rồi, em nghĩ ko nên nói thêm...
    Nói về chuyện trời tây, thì em thấy thế này...Những gì em nói ko phải là sai vì đấy là điều mắt thấy ở Mĩ chứ ko phải bịa ra.Và những gì chị nói về bên đó thì em cũng có nắm được Đồ outlet và đồ ở Marshall,Ross, Tjmax là hoàn toàn khác nhau. Đồ outlet thì như bà chị giải thích rồi đấy. Ở outlet những cái mác ở cổ đều có đường may gạch ngang để tránh return to regular store. Nhưng ở tiệm này cũng như regular store, bà chị có thể kì kèo bớt 10% nếu đồ bị damage vì người ta ko có ý định bán đồ damage ở đây. Khi bà chị chấp nhận 10% discount này rồi thì đó sẽ là final sale without return. Mà bà chị chịu khó để ý lại, thì khi đến Marshall, TJ max, Ross chị sẽ thấy nhiều quần áo mác bị xoá bằng marker pen hoặc bị cắt mác ở cổ chứ ko phải là ko có mác gì cả. Có rất nhiều quần jeans AF, Echo, CK, etc bị tháo mất cái mác ở sau quần. Nhưng nếu bà chị mua đồ ở Marshall, Ross, TJ max, etc thì bà chị sẽ ko được 10% discount bởi vì nó sell as it is. Cái damages này already counted in the low price. Em nói Marshall bán đồ damaged chứ ko nói department stores ko có đồ damaged. Ko biết tiểu bang chị có giống như những gì em nói ko nhưng thực tế nó là như thế đấy...
    Còn về thẩm mĩ thì cũng đã nói rồi, mỗi người khác nhau.Mấy đồ em mua về là theo thẩm mĩ của mấy ông anh em. Các bác ý thấy chú em ở nhà có hứng thú kinh doanh thì chiều thằng bé, chứ thời gian đâu mà làm gì cái việc này. Với chị có thể ko đẹp nhưng với người khác thì đẹp, mà bên đó mua đồ gửi về có phải mua bừa đâu, thấy cái nào đẹp thì mới mua, theo tiêu chí là trẻ trung, sang trọng, hợp mốt, em nhìn nhiều cái em còn thích mặc chả muốn bán...Có lẽ là đồ của em ko hợp với chị, em chắc là cho ko chị cũng chả lấy, chị nhỉ...
    Chị nói là "chị nhìn những áo của em thì thấy % nhái là rất ít và có cái là ko có "em thấy buồn lắm cơ...em đã nói rồi và em cũng chán nói thêm nữa là đồ của em 100% authenic warranty là đồ xịn, đồ bên đó người Mĩ dùng, gia đình em cũng dùng...em thích làm những gì người khác chưa làm( theo dạng cá thể như em ) thế thì em mới bán đồ xịn, chỉ đồ xịn thì nó mới là đặc biệt mới có phong cách riêng chứ còn bán đồ nhái thì đầy người làm rồi, em mà làm như thế thì sập tiệm rồi...Các bác cũng đều biết là bán hàng thì phải có lãi. Nothing is free. Em ko có thời gian mua hàng volunteer cho người khác. Nhưng em ko buôn bán theo kiểu như bác nào đó đã nói, em ko mua đồ ở Marshall $20/chiếc đâu. Em có trách nhiệm với việc mình đang làm, đồ mình mua, em luôn cố gắng phục vụ tốt nhất có thể nhu cầu khách hàng. Em bán đồ thật nên ko thích giải thích nhiều. Hơn nữa đây là VN, ko thể đòi hỏi những điều hoàn hảo y chang như Mĩ được, em chỉ có thể mang 1 phần nước Mĩ về thôi...
    Em cũng rất cám ơn chị vì đã khuyên em về đồ Lux. Em bán hàng em biết là đồ đó rất risky nhưng dù sao thì cũng có ít người hỏi em về việc đặt đồ này rồi. Túi LV alma ở Mĩ bán $795 thế mà ở Hn tiệm LV trên đường Ngô Quyền bán hơn $900- $1000. Theo em biết thì các hiệu như Gucci, Fendi, Prada chưa có tiệm chính thức ở Vn nên những đồ này lại càng độc. Em biết là em chỉ nên bán những đồ này theo dạng đặt hàng mà thôi...
    Mà chị ơi, nếu chị thích bàn luận về thẩm mĩ và thời trang thì em sẽ giới thiệu cho chị bà chị gái của em...Chị ý mê shopping lắm, ko biết có mê hơn mê boyfriend ko:D. Đồ chị ý dùng thì chỉ toàn Arden B, Bebe, 7 for all man kind, Humanity, Juicy Couture, Chip 7 Pepper, Rock & Republic, và 1 tí tẹo LV thôi( thế thôi, vẫn còn nghèo chưa có tiền mua đồ cao hơn ). Đặc biệt chị em thích handbags lắm. Nếu bà chị thích em giới thiệu chị ý cho chị...
    Thôi thì thế này các bác a, tính em thì ghét lằng nhằng rắc rối, ko thích tranh cãi điều qua tiếng lại gì nhiều cả...Em post bài ko chứng tỏ mình sành sỏi chịu chơi khoe mẽ gì cả, bác nào gặp em thì thấy em cũng giản dị thôi thỉnh thoảng điên điên 1 tí thì màu mè...Em phải post vì em biết sẽ có người chưa hiểu sẽ hiểu lầm về việc bán đồ của em, ko hay ra...Em post để chứng tỏ em biết mình đang làm gì, có trách nhiệm với công việc thế nào, hiểu về đồ mình bán thế nào, hiểu 1 chút về thị trường Mĩ thế nào, thị trường Vn thế nào, nhưng em biết em ít tuổi em còn dại các bác cứ chỉ bảo thêm tốt cho em lắm lắm...nhưng cái gì đúng em mới tiếp thu, sai em cãi ngay..các bác còn công việc chứ ko phải rỗi rãi gì, dành cho em ít thời gian thế này là tốt lắm rồi em rất cám ơn, cả em nữa em cũng ko có nhiều thời gian, còn học hành thi cử, em cũng ko muốn nói gì nhiều thêm cả, vì những gì cần nói đã nói rồi, nói nữa mệt lắm, bây giờ thì các bác thích nghĩ gì nói gì về đồ của em cũng được, các bác quan tâm mua đồ cho em thì em thấy rất vui, rất cám ơn, còn ko ai mua nữa thì em xin mặc hoặc tặng anh chị em họ hàng. Ngoài ra là chẳng có ai được ai thua ở mấy cuộc nói chuyện này cả, các bác trên net thường có cái tư tưởng ko bốp lại được 1 bài thì lại sợ người ta nghĩ mình đếch biết gì, lại thấy dơ dơ, thế là bốp thế rồi lại thêm tí hành tí mỡ lại từ chuyện lọ sang chuyện chai, lằng tà nhằng...mệt...nhưng kể ra thế này cũng thấy hay hay vui vui, rôm rả ra phết...hiii...nhưng thực sự là em cũng chán viết thêm nữa rồi, em sắp thi nên cần thời gian học hơn...văn dốt nên em viết hơi dài dòng các bác chiếu cố đọc hết nhé...
    a`,@ HWboy : đúng rồi, em có nói chuyện với chú em bác qua YM nhưng chưa gặp cậu đó, và cậu đó cũng chưa đến xem đồ của em trực tiếp, cậu đó chỉ xem đồ qua net, có hẹn em xuống HP xem nhưng cũng ko xuống vì ko tiện cho cậu ý, em cũng ko biết tại sao cậu ý ko muốn mua...
    Cám ơn các bác rất nhiều...
  3. ruouvagai

    ruouvagai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    đúng bài của mấy bác mà em nhức cả đầu ....
    thuận mua vừa bán, thế thôi chứ có gì mà ý này ý nọ lằng nhằng thế ... có ai kề dao lên cổ ép mấy bác mua đâu mà phản ứng mạnh vậy ......
  4. Soundlessman

    Soundlessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Mới đi thi về đọc xong mấy trang thấy ù tai, hoa mắt, chóng mặt. Thôi đi Galleria shopping đây! Bị giam thi final cả 2 tuần rồi!
    À có cái này cần nói 1 số áo do chất liệu vải tự nhiên nhăn. nên mấy cái đó giặt rồi ủi sơ thôi để mặc nhăn mới đẹp và bụi bụi!. Hình như nó thuộc loại vintage thì phải! Kết mấy kiểu này!
  5. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Hịc, rách việc, sắp thành cuộc chiến về đồ hiệu roài. Thôi, để hôm nào rảnh rảnh làm chuyến xuống HP chơi với chú Nu xem thế nào vậy.
    P.s ***** cái bọn LV Ngô Quyền, service ******** gì mà bố nó đội nắng lên đấy kêu chỉnh lại hộ cái khoá ví mà nó kêu hết người, hãm, lần sau ông dí vào đồ LV
  6. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ....... chú nói đến handbags là chú động đến chỗ ngứa của chị rồi đấy thế chị chú ở đâu?? chị ở ngay VA thôi.
    đang nhức nhối là lỡ mang ít handbags để lại VN rồi, còn mỗi mấy cái bên này.
    chị ngoài quần áo, giầy dép (hôm qua vừa tổng kết là trong có 1 tháng gần đây đã tậu 11 đôi giày rồi, chả hiểu dạo này ăn fải bả gì mà tự nhiên quay lại mê giày chứ) ra, chị đặc biệt mê túi và kính đấy. Nói về 2 cái này, chị nói đc cả ngày chú ạh!!
    Jeans thì chị vẫn mê nhất là Diesel với Miss Sixty. Dạo này thấy quần Guess cũng bon chen ăn cắp style của Diesel nhiều, mặc cũng ok.
  7. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    hê...hê.... khổ thân bác Queen, chả hiểu sao em lên đấy, mấy bà ở đấy cứ tự nguyện lột túi em đang đeo ra lau chùi với polish lại móc với khoá
  8. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Topic này giờ cũng xôm nhỉ .... THôi chúc các bác thuận mua vừa bán !!!!! NGuời bán bán đượcc nhiều hàng, nguời mua mua đuợc cái mình thích...đơn giản thế thôi...
    [quote-kakanu viết lúc 23:14 ngày 12/05/2005:
    Em cũng rất cám ơn chị vì đã khuyên em về đồ Lux. Em bán hàng em biết là đồ đó rất risky nhưng dù sao thì cũng có ít người hỏi em về việc đặt đồ này rồi. Túi LV alma ở Mĩ bán $795 thế mà ở Hn tiệm LV trên đường Ngô Quyền bán hơn $900- $1000. [/QUOTE]
    Lại túi Alma...biết Kakanu từ truớc thì chắc ko đến nỗi mất hơn 900$ cho cái vụ này ...LV Nhật chuối hết chỗ nói, lúc truớc khi 1 $ Mỹ tuơng đuơng với 125 Y Nhật, thì giá cái túi ấy cả thuế vào là 103000 Yen. Giờ 1 $ Mỹ giảm còn khoảng 107 Yên, thế mà giá túi nó chẳng giảm đi cho, lại tăng vèo tiếp 5% cho tất cả các loại LV , đúng là giết nguời ko dao
  9. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    chị Mai đôi lúc "ngô ngê" nhờ, chuối gì mà chuối, người ta bán túi chứ có làm money market đâu mà lên xuống giá túi của chị theo tỉ giá JPY/USD, lên xuống thế có mà túi của chị hôm nay 1 một giá, mai 1 giá khác ah??
    còn tăng 5%, chắc là chị Mai mới biết LV rồi, LV ở tất cả các nước cứ mỗi năm tăng ít nhất 1 lần, 5% còn là ít đấy chị ạh. bên em đôi khi 1 năm nó còn tăng đôi lần cơ, mà nó còn tăng tuỳ theo cái nào bán chạy cơ. cái nào bán càng chạy thì tăng càng nhiều, như cái Vernis Lexington con em họ em mua tháng 9 năm ngoái so với bây h là đã tăng 8-10% rồi. thế nên là thích cái nào, có điều kiện là fải làm láng luôn, chứ kô, ngẫm nghĩ lâu là nó lại leo thang đấy chị ạh, trừ khi đợi cho JPY mất giá thôi
  10. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là ông Nu kia bây giờ có áo nào mới cứ pos lên đây tôi thấy vừa miếng cái nào sẽ mua ngay cái đấy , chứ như lần trước hẹn ông đi chơi về lấy thế mà ông bán mất tiếc phết ( vì cái áo đấy đẹp nhất trong tất cả các áo ông pos lên )

Chia sẻ trang này