1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Just wanna have fun

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi EmYeuNguoiKhac, 06/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. EmYeuNguoiKhac

    EmYeuNguoiKhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đời chán như con gián.
    Sáng bảnh mắt ra vội vội vàng vàng phi đến công ty. Lại còn giở chứng ra vừa mưa vừa rét mới chuối chứ. 9h đến nơi, lại ăn một phẹt tick vì cái tội đi muộn. Cứ cái đà này thì cuối tháng chẳng đủ tiền bao bọn bạn đi karaoke. Mà tại sao trong yahoo list của mình có đến hơn 150 ID mà chả có thằng nào con nào (xin lỗi các em gái) online nhỉ ? Kể từ khi bỏ em đi đến giờ mình đâm ra thành thằng dở hơi. Lại nhớ cảm giác ngày xưa cứ mỗi thứ 7 lại có cái gì đó lãng mạn phết. Bây giờ thì tối thứ 7 chủ nhật cứ chúi mũi vào cái Tivi, hết Premier League rồi sang Serie A, Spanish La Liga, Bundesliga ... buồn Liga, cô đơn Liga ... Có mỗi một em để ý mình thì lại không nỡ, hix. Sao mình ngu thế ;-))
  2. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Vớ vớ vẩn vẩn . Đúng là kẻ ăn không hết kẻ lần chẳng ra
    http://ducmanh.vze.com
    Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu... Tôi yêu em khi chỉ biết đó là em !!!
  3. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Bác đang bị stress hay sao ý nhờ , sướng thế còn không biết hưởng , đổi chỗ ko ?
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  4. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Chú winter cold quá bị chạm mạch rồi hả .Ai lại đi muốn xì-trét thế kia , cold thật
    Trần gian vốn là mộng, thực hư cũng là mộng. Say mộng hay tỉnh mộng vẫn là mộng mà thôi
  5. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Cháu ngố thế ??? Người ta có người để ý mà không nỡ nên chú mới đòi đổi chỗ chứ , chẳng biết gì cả
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...

Chia sẻ trang này