1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Juventus vô địch Serie A, nhưng: Ðúng hơn là Inter tự thua !

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi Topvip, 11/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Topvip

    Topvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Juventus vô địch Serie A, nhưng: Ðúng hơn là Inter tự thua !

    Năm tuần trước khi cuộc đua kết thúc, Inter Milan vẫn dẫn đầu Serie A một cách vững chắc với khoảng cách 6 điểm trước Juventus. Ở thời điểm ấy, lịch thi đấu của Inter cũng thuận lợi hơn hẳn với 3 trong 5 trận còn lại diễn ra tại sân nhà San Siro. Thế mà Inter tại thua Atalanta ngay tại sân nhà vào đầu tháng trước để rồi suốt 4 vòng đấu còn lại, cả cầu thủ lẫn HLV Hector Cuper cũng phải chịu đựng áp lực nặng nề. Rốt cuộc, họ không vượt qua được áp lực ấy.

    Cuper có khá nhiều quyết định không sáng suốt trong 4 vòng đấu cuối cùng. Ðôi lúc ông thậm chí không biết nên dùng Ronaldo hay Alvaro Recoba trên hàng tiền đạo, hoặc có nên sử dụng Christian Vieri trong hoàn cảnh anh đang bị chấn thương nhẹ. Ở trận quyết định gặp Lazio, Cuper bố trí đội hình nghiêng hẳn về tấn công với Sergio Conceicao, Recoba, Ronaldo, Vieri cùng có mặt ngay từ đầu trận. Ðội hình của CLB nổi tiếng nhất châu Âu về truyền thống phòng ngự ?" phản công mất hẳn sự cân đối. Ðành rằng phải thắng mới chắc chắn đoạt chức vô địch, nhưng hình như Cuper quên béng rằng Inter phải đương đầu với Lazio trên sân đối phương!

    Cuper cũng mất hẳn sự sáng suốt trong khâu dùng người. Clarence Seedorf, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Inter trong nửa cuối mùa bóng, phải ngồi ghế dự bị ở vòng đấu cuối cùng. Ngược lại, Cuper đã tỏ rõ sự tin tưởng đối với những cầu thủ mà ngay cả các tifosi ?oruột? của Inter cũng chưa chắc tin cậy, chẳng hạn Vratislav Gresko. Người ta nói rằng Cuper là HLV kém may mắn nhất châu Âu khi đội bóng do ông dẫn dắt gục ngã 4 lần liên tiếp ngay trước ngưỡng cửa vinh quang. Nhưng chúng ta cũng có thể đánh giá Cuper theo một quan điểm khác: 4 lần thua đau liên tiếp không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Trong 4 mùa bóng vừa qua, Cuper dẫn dắt 3 CLB khác nhau (Mallorca, Valencia, Inter) và mất ngôi vô địch trong trận cuối cùng ở 3 mặt trận khác nhau (cúp C2, Champions?T League và Serie A). Có thể cho là ngẫu nhiên khi Valencia ?" sau 2 mùa liên tiếp đã tỏ rõ sức mạnh ở đẳng cấp cao nhất châu Âu ?" vô địch Tây Ban Nha ngay khi Cuper rời khỏi đội này?

    Ðây là mùa bóng thứ 4 liên tiếp, giải Serie A chỉ ngã ngũ sau vòng đấu cuối cùng. Ðây cũng là lần thứ 2 liên tiếp có đến 3 đội tranh chấp scudetto trong vòng chót. Rõ ràng, Serie A ít nhất cũng còn giữ được khía cạnh mà các giải vô địch Anh hoặc Tây Ban Nha chưa hơn được. Không chỉ cuộc đua giành ngôi vô địch mà ở cuộc đua giành quyền trụ hạng, tính chất căng thẳng và sự hấp dẫn cũng tồn tại đến phút chót. Brescia, đội bóng của Roberto Baggio và Pep Guardiola, thoát nạn vào phút chót nhờ cả trận thắng xuất thần 3-0 của họ lẫn trận thua đậm 0-3 của Verona (đội phải thay Brescia xuống Serie B mùa tới).

    Bất ngờ đáng chú ý nhất ở Serie A mùa này? Ðấy chắc chắn là thành công của Chievo, đội bóng đại diện cho khoảng 2.900 dân làng ở khu ngoại ô Verona. Chievo là đội duy nhất ngoài Juventus toàn thắng 2 vòng đầu tiên và khi bước vào vòng đấu cuối cùng, đội bóng lần đầu xuất hiện ở Serie A này vẫn còn hy vọng lấy vé dự Champions?T League! Chung cuộc, Chievo được xếp thứ 5 và có vé dự cúp UEFA mùa tới (tất nhiên, đấy sẽ là chuyến phiêu lưu đầu tiên của Chievo trên đấu trường châu Âu). Khi được hỏi liệu ông có hy vọng vào vị trí số 5 hồi đầu mùa, HLV Del Neri của Chievo khẳng định: ?oÐúng là chúng tôi đã nhắm vào con số ấy. Nhưng chúng tôi chỉ hy vọng sẽ đứng thứ 5? từ dưới đếm lên?!

    Đức
  2. minhtuan826

    minhtuan826 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    LÀM SAO INTẺ CÓ THỂ SÁNH NGANG VỚI JUVE
    Minh Tuấn

Chia sẻ trang này