1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Juventus vs Liverpool (Ai sẽ là kẻ chiến bại?)

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi thanh_ala, 20/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Juventus vs Liverpool (Ai sẽ là kẻ chiến bại?)

    Mời các bạn Liverpool iu wí tham gia bình luận cùng chúng tôi tại đây: http://www.juventusvn.com/forums/index.php?showtopic=1981&st=40

    - Gặp một kẻ không còn gì để mất như liver, juve chúng tôi sẽ đánh giá cao quỷ đỏ nhưng không vì thế mà sợ. Hy vọng sẽ có 2 trận đấu đẹp cởi mở ( Một điều không thể có ) Tỷ số là 4-4 sau 2 trận:
    3-3 tại Anphin
    1-1 tại Delle Alpi






    Chiến binh mang nhãn hiệu Bianconeri​
  2. amore_mio

    amore_mio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ box tớ đã có mục này là Champion League ... đằng ấy câu bài quá khoá lại cho đỡ loãng nhỉ ??
    Hôm nọ đã ghé vào 4rum và web của Juve, chán òm !!
  3. TheBigRed

    TheBigRed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Cái ông thanh_ala lượn đi cho bọn tôi nhờ , viết bài linh tinh . Nói là thích Juve mà ở phần chữ kí lại là Bianco , chắc là bị ....... Ở đây chỉ có Liverpool
  4. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Để anh giải thích cho nhé, bianconeri là tiếng italy của Juve giống như AcMilan là Rossoneri , Inter là Nerazuri.
    Vẫn bít là có mục C1 rồi, nhưng vẫn muốn nó nóng hổi một chút nữa để cùng nhìn nhận trước trận đấu, 20 năm mới tái ngộ mà lần trước 39 cổ động viên Juve bị die tớ hi vọng lần này sẽ là 390 cổ động viên Liver ra đi .
  5. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Vào forum của Juve lại phải reg nick, chờ khi nào mấy mụ đầm die rồi vô tưởng niệm luôn thể
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    kakak bà đầm già trả "váy" cho các quý bà Liverpool đê lấy của người ta từ năm 85 giờ đã 20 năm trả lại là đẹp roài
    hic cái home của lfc các bạn ...xin lỗi nhìn hơi quê đừng chê nhà người khác khi nhà mình xây chưa xong nhá em Amore
    Được Reddman4ever sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 22/03/2005
  7. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    2.636
    Đã được thích:
    0
    mấy bác rỗi hơi ghê nhỉ nhẩy vô 4rum mày trù úm Liv làm gì?Chưa bác nào thấy mỗi lần bị dồn vào chân tưòng Liv của chúng tôi đều ...đạp tường nứt toác và trèo ra ngon lành đấy thôi.Juv à chuyện nhỏ! hãy cứ cho là 2-2 ở Alffield và 1-0 ở DA vậy,chúng ta có thể dành 1 suất cho Liv ở vòng sau từ bây giờ
    Common Liv let them see!
  8. andypham

    andypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta không thể nào biết được nếu cái thằng Juve đấy không được bênh thì muôn đời chúng nó sẽ chẳng bao giờ được tham dự cup châu âu.Để lần này xem không có ai bênh vực chúng nó thì chúng nó làm được cái trò trống gì.MÌnh rất đang hi vọng FIFA và UEFA tước vài danh hiệu của cái bọn Juvedoping và thiếu công bằng đấy đi.Mà thực sự là cái bọn đấy không xứng với bất cứ danh hiệu nào cả.Chúng ta đã đang và sẽ luôn chiến thắng mà không cần sử dụng một thứ chất cấm nào(doping) và chúng ta cũng không cần từ mùa này sang mùa khác được một lũ trọng tài có mắt như mù bênh ra mặt.Liver của chúng ta thắng thua bằng đúng thực lực của mình.
  9. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người ác cảm với Juve quá làm tớ cũng chẳng dám ho he gì nữa. Real đã bị loại bởi Juve, nếu Liv cũng bị loại thì thật khó có thể " tha thứ " cho Juve. Nhưng nếu lỡ chuyện đó xảy ra lần nữa thì đội bóng mà tớ ủng hộ ở bán kết cũng không ai khác chính là Juve. Mấy năm qua mỗi lần xem Champions League, Juve luôn được mình ủng hộ, vậy mà năm nay lần thứ 2 mình đã buộc lòng phải ủng hộ đội bóng khác chứ không phải là Juve nữa, lần trước là Real của Owen, lần này là Liv của mình. Giá như Juve đừng gặp Real và Liv sớm như vậy nhỉ
    Đã từng ước rằng trận chung kết sẽ là Liv_ Real, sau khi Real bị loại thì hy vọng Liv _ Juve, vậy mà lần lượt những đội bóng mình yêu thích cứ phải loại nhau.
    Dù sao Liv vẫn là số 1, nhưng nếu lỡ Liv bị loại thì mình cũng không vì thế mà ghét Juve. Bởi vì sau những con quỷ đỏ, Bà đầm già là đội trong 3 đội bóng mình luôn theo dõi và ủng hộ.
    Thắng được Juve là một điều tuyệt vời, nhưng thua họ cũng không phải là một điều gì đó quá tồi tệ.
  10. amore_mio

    amore_mio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Khổ. Thích nhiều đội bóng đến là khổ. Rủi ro chia đều, lợi nhuận chia đều. Thua buồn một ít, thắng vui một ít, chia đều Gặp đúng đội ruột thì lại "khó nghĩ". Chẹp, cái gì cũng có hai mặt của nó. [ôi tôi đang chiết ní] nhg mà có khi thế lại hay
    Buồn ngủ và mệt, thế này làm sao về nhà nấu cơm ngon cho chồng ăn được, đi làm ơi là đi làm

Chia sẻ trang này