1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

k_thamlang

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi k_thamlang, 02/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Lỗi hẹn! tôi luôn là ngưòi lỗi hẹn, luôn phải nói lời xin lỗi,mặc dù đó là điều tôi không bao giờ muốn. Một điều gì đó day dứt không yên trong lòng. ..mong một lời tha lỗi, vẫn chưa đủ vì cái tôi đánh mất lớn hơn nhiều,đó là niềm tin của ngưòi khác dành cho mình...
  2. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    K ! đã lâu không nhận được tin nhắn và mail của ông, không biết giờ cuộc sống và công việc của ông bên đó thế nào ? chuyện giữa ông và cô bé đó ? thật lòng mong ông hạnh phúc và an lành .
    Đọc lại những bức mail cũ, chỉ còn lại trong tôi là những kỉ niệm. Tôi không trách ông nhưng cũng không tránh được nỗi buồn- buồn vì bản thân tôi .
    Nhớ khi tôi gọi ông là ông ngốc, rất vui và thấy gần gũi thân quen, giờ tôi không gọi ông như vậy nữa ,vì tất cả đều đã thay đổi, đều đã không còn như trước .
    Và trong tôi cũng đã có sự thay đổi ... một t/c khác... ? có lẽ thế...
    Tôi cũng không rõ nữa . Nhưng thời gian sẽ trả lời ...
  3. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Khi còn lại một mình, trong bóng tối, tôi lại là tôi với nỗi buồn riêng , thấy mình lạc lõng và cô độc.
    Hôm nay tôi muốn được say ,muốn quên đi tất cả mọi chuyện và muốn sống thực với những tình cảm trong lòng mình... dù chỉ một lần.
  4. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    K ! khi ngồi đọc lại những bức mail ông viết, những bức mail tôi gửi, tôi nhận ra chính tôi đã đẩy ông xa tôi ... vì tôi hiểu, tôi không thể đem hạnh phúc đến cho ai ,cũng như chẳng đủ tự tin để nắm giữ một điều gì đó cho riêng mình - dù là một điều rất nhỏ...
    Tất cả đã trôi qua, đã xa dể còn là kỉ niệm.Chúng ta giờ là bạn, đều có một bóng hình ai đó trong tim để nhớ và chờ đợi... Chúc ông hạnh phúc ! .
    Còn tôi...
    Là con người ai mà không có tình cảm, cũng biết yêu thương ghét hận, cũng muốn yêu và được yêu...
    Nhưng ...
    Tôi hiểu điều đó với tôi là điều không thể. Tôi đã chấp nhận dù tôi biết nó không dễ dàng gì .
    Đâu thể khác ...
    Với tôi, hạnh phúc rất đơn giản ... là một người bạn.Chỉ cần là bạn và bạn hạnh phúc, tôi cũng thấy mình hạnh phúc... dù là hạnh phúc trong nỗi đau .
    Anh ... ! Luôn bên anh và mong anh được hạnh phúc. NTN.
    Được k_thamlang sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 17/06/2005
  5. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Trưa mọi người đi hết, có mỗi mình tôi ở cửa hàng . Cũng tốt ,nhưng buồn ngủ quá, lại đau mắt nữa, chán thật.
    Khi chưa làm ở đây , thỉnh thoảng đến làm phiền ông Sáng cả ngày, không biết mọi người trong cửa hàng có ghét không nhỉ? , cả ông nữa .
    Nhiều lúc tôi đùa hơi quá, một chút thôi ,đừng giận tôi nhé mấy ông .
    Và cấm có gọi tôi là trẻ con đó, lớn rồi mà .
  6. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Tôi lại sai.
    Khi quan tâm đến một người mà mình quý mến, một người bạn thì tôi đã sai rồi. Xin lỗi.
    Đại, Lương, Hải, Tuấn ... và cả ông nữa Sáng ạ ! Tôi xin lỗi, về những trò đùa quá đáng , về tất cả ... . Sẽ không còn lần sau đâu, tôi hứa đấy.
    Xin lỗi nhiều !
  7. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Được k_thamlang sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 19/06/2005
  8. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Một chiếc mũ đã uớt vì mưa, tôi bỏ ra , ông tức giận, bỏ đi và sau là câu nói: lần sau đừng đùa như thế .
    Ông nghĩ tôi đùa?
    Và có cần phải giận dữ đến thế ?
    Và nếu là một ai khác , như M, như T ... ông có như vậy ?
    ...
    Một cái gì đó như vỡ tan.
    Lòng trống rỗng.
    Sau một đêm, chuyện cũng qua rồi, vậy thì hãy gạt bỏ tất cả sang một bên và cố gắng làm việc thật tốt thôi V.A !
  9. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Ai cũng gặp những điều không vui , mỗi người một nỗi buồn riêng ...
    Biết nói sao nhỉ , chỉ có thể nói: mọi chuyện rồi sẽ qua !
    Một ngày kết thúc, chẳng buồn ,chẳng vui, trong tôi chẳng có cảm xúc gì cả , cuộc sống như vậy có gọi là vô vị ?
    Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi mà.
  10. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Tối qua, trên đường về, gần nhà ,có một vụ tai nạn xe. Tôi không dừng lại, chỉ lướt qua, không nhìn thấy gì ngoài vũng máu ....
    Nhìn những vụ tai nạn, thấy máu hay những vụ đánh nhau, tôi luôn thấy dửng dưng, lòng không cảm thấy gì, cứ như chuyện đó là chuyện rất đỗi bình thường.Vậy mà, khi nhìn thấy vũng máu đó, trong tôi là cảm giác lo sợ, bất an và... khi nghĩ về anh - người hay đùa với tốc độ .Chỉ khi nào nhìn thấy anh vẫn đang đứng trước mặt tôi an lành, khi đó tôi mới thấy lòng mình nhẹ nhõm.
    Giá như anh hiểu điều tôi hay những ai khác lo lắng cho anh... ?
    Tôi không mong mỏi điều gì cho riêng mình, chỉ mong anh được bình an và hạnh phúc. Với tôi như vậy đã quá đủ rồi.

Chia sẻ trang này