1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

k_thamlang

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi k_thamlang, 02/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Tôi có đáng ghét ?
    Tôi có phiền ?
    Tìm một câu trả lời - sao quá khó ?
    Nặng nề và ngột ngạt. Tôi muốn tìm một khoảng lặng cho riêng mình, để nghĩ và để nhìn lại ...
    Đã có lúc tôi muốn buông xuôi tất cả . Chán nản bởi những gì tôi đã làm, đã gây ra... luôn hỏng và đổ vỡ...
    Thật ra tôi phải làm sao ?
  2. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Ngày qua ngày.
    Mọi chuyện dường như chẳng có gì thay đổi.
    Một chút nhớ, một chút buồn .
    Lặng lẽ và âm thầm... NTN
  3. sister123456

    sister123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cho minh viet nhờ vào topic của bạn nhé,
    Lâu lắm rồi mình đã không thể vào net đươcnhưng không vì thế mà mình không nhớ,từng phút từng giây bắt đầu cho đến kết thúc của mỗi ngày là ai đó biết không,đan xen trong tâm hồn con người,tình yêu là thế có ai tránh được đâu,cố tránh càng chết,bởi nó là nước là không khí cơ mà?Có thể nào và khi nào người ta có thể nói như vậy và như vậy với người không yêu không?Hai chiến tuyến ,hai con người lập dị chừng nào hoà được vào nhau,ta ơi...
    Yêu là tồn tại
  4. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Đã lâu không gặp, tình cờ gặp lại nhau trên mạng,chẳng nói được điều gì, ông đã phải đi .
    Biết nói sao nhỉ,dù tôi có nhiều điều muốn nói .
    Cùng một lời xin lỗi... về tất cả .
    Hẹn ngày mai gặp lại, không biết có nói được điều gì,càng không rõ được lòng mình...
    Những mâu thuẫn, những khúc mắc ?

Chia sẻ trang này