1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ka hát liên hoàn cước!!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vari_ty_xyz_new, 29/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Đời tôi là của tôi
    (Nguyễn Hưng)
    (Có những lúc ta vui chơi
    Chẳng cần biết ngày mai ra sao
    Sáng kệ sáng, trưa kệ trưa )
    Phiền gì chuyện nắng mưa
    Ô hay sao lại xen vào đời tôỉ
    Tôi chỉ muốn rong chơi mà thôi
    Em ơi, xin đừng nói nữạ..
    Đến lúc chán, không say mê
    Thì chuyện gì cũng chê
    (Nói thì nói, nhưng đừng can
    Phiền gì chuyện thế gian
    Số không may nên tôi lầm than
    Nhưng chớ xem tôi như xem người gian
    Em ơi, xin đừng nói nhiềụ
    Vì tôi đang chán, vì tôi ngang tàn
    Không ai thân, không họ hàng
    Để cho tôi sống, để tôi mơ mộng
    Một cuộc đời tôi muốn sống
    Chớ trách móc những lúc tôi say
    Chớ ghen ghét những lúc tôi vui
    Đời tôi là của tôi, đời em là của em
    Và mây xanh kia là của trời cao .. )
    Untouchable memories, seem to stop haunting me...
  2. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn sư tỷ....Đâu rồi trao giải đê chứ.Bùng là không xong với Mập này đâu.Ban tổ chức đâu rồi....

    Luôn đấu tranh vì sự công bằng và lẽ phải....


  3. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    ...he he he ..bình tĩnh đi Mập... chưa có giải giếc gì hết... đã kết thúc đâu
    Mà Hero muốn tiếp tục bằng từ gì đây nhỉ ??? có nhiều từ quá cơ
    ...send someone to love me...
    A friend will help U move. A really good fri. will help U move Ur body
  4. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bác í kết thúc ở từ cao..Vậy mập mạo muội tiếp tục :
    Cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau....

    Luôn đấu tranh vì sự công bằng và lẽ phải....


  5. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Ờ, đây rồi. Falling_rain chuyển giải thưởng cho Phương Mập à, chuyện thành nhỏ như con thỏ rồi.
    Cái chính là bà con có chơi nữa hay không, còn giải thưởng thì đâu thành vấn đề, bà con 7x đi hát thường xuyên ý mà.


    Yêu thì nhiều mà cưới chẳng được bao nhiêu
  6. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Chơi chứ, nhưng tại sao không đặt mốc cho các cuộc thi? Không lẽ chỉ có một giải thưởng cho....cả năm???
    FR
  7. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    To Phuongmap: Câu của phương mập có người dùng rồi nhé, không được tính, bắt đầu từ từ cao
    To Falling_rain: Kết thúc một lần thi à, Falling xem lại bài đầu tiên nhé, còn chường trình đi hát thì vẫn tương đối thường xuyên, chuyện giải thưởng đâu có khó gì, kể cả mỗi lần đi hát một người được giải thưởng cũng có sao.


    Yêu thì nhiều mà cưới chẳng được bao nhiêu
  8. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Cao câu nguyện cầu cho tuổi trẻ sớm đi xa
    (Bay lên cao đi anh - Trần Thiện Thanh)
    FR
  9. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Xa xa đoàn thuyền nan, buồm căng theo gió xuôi về
    (Xa khơi- Nguyễn tài Tuệ)


    Yêu thì nhiều mà cưới chẳng được bao nhiêu
  10. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Về đây nghe em, về đây nghe em...

    Kết thúc của một dòng sông là biển cả !!!

Chia sẻ trang này