1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ka hát liên hoàn cước!!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vari_ty_xyz_new, 29/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đồng chí Varity sai rồi
    Xa xa đoàn thuyền nan, buồm căng theo gió xuôi dòng
    Thế nhặt thóc có được tính điểm không?
    Mỗi lần nhặt ra từ sai tính 3 bài nhé
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  2. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    hi hi đồng ý với đồng chí Chit toi ...ặc...ặc...Chitto về vụ nhặt thóc...Var xem có mời lão Chit vào Ban kiểm tra không nhẩy
    P.S: Tý nữa post bài hát...giờ fải đi ngay
    being a dream...being with you
    A friend will help U move. A really good fri. will help U move Ur body
    Được bigdoremon sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 13/11/2002
  3. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sẽ bắt đầu bằng từ dòng nhá - đồng chí PM không được tính vì lỗi của Var rồi
    Dòng đời là chuỗi hư không
    Dòng đời - Lê Tín Hương
    being a dream...being with you
    A friend will help U move. A really good fri. will help U move Ur body
  4. Hết_tên

    Hết_tên Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Estăng, bài của Var cũng không được tính, lần trước tớ cũng nhầm từ cuối và cũng không được tính, lần này cũng vậy.
    Không, tôi không còn tôi không còn yêu em nữa, em ơi
    Kiss me, please
  5. ech_con

    ech_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Nói túm lại là iem phải hát từ nèo đây . Đang máu hát tự nhiên mất cả hứng
    ech con
  6. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    trọng tài đâu rồi ban trọng tài đâu
    being a dream...being with you
    A friend will help U move. A really good fri. will help U move Ur body
  7. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Thôi được rồi - thích tiếp tục bằng từ xa cũng được:
    Xa rồi, xa rồi tuổi thơ.
    Xa rồi tuổi thơ - Ngọc Lễ
    being a dream...being with you
    A friend will help U move. A really good fri. will help U move Ur body
  8. Hết_tên

    Hết_tên Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc... Xa nà xa thía nào. Lần trước Vari ty_xyz đã nói là bài của ai sai thì sẽ không được tính điểm bài đấy còn các bài sau nếu đúng vẫn được công nhận cơ mà. Vì thế từ tiếp theo phải là từ "Em ơi" trong câu hát của tui chứ.
    Tui bị huỷ một lần rùi đấy, đừng huỷ tiếp lần thứ hai của tui đấy nhá. Tui hát tiếp đây:
    Em ơi, Hà Nội phố. Ta còn em, mùi hoàng lan, ta còn em, mùi hoa sữa
    Kiss me, please
  9. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Ờ, tôi công nhận là không tính điểm bài tôi, nhưng bắt đầu bằng chữ Dòng
    Tiếp này:
    Hoa sữa, vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm
    (Hoa sữa-Hồng Đăng)


    Yêu thì nhiều mà cưới chẳng được bao nhiêu
  10. Hết_tên

    Hết_tên Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đêm Trường Sơn, chúng cháu nhìn trăng nhìn sao
    Kiss me, please

Chia sẻ trang này