1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ka hát liên hoàn cước!!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vari_ty_xyz_new, 29/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    này cái lão Var kia - thế là thế nào lão bảo bắt đầu bằng dòng ... rồi lại đồng ý với Het_ten để tiếp tục bằng Em ơi... chả hiểu ra sao cả ... lão phải thống nhất chứ thế mấy bài của tôi thì tính sao đây hả .
    Tha cho một lần nhá - lần sau mà còn vậy thì lão cứ liệu đấy...tôi là tôi bắt đền đấy, nháááá...
    Tiếp tục với sao này :
    Sao anh như chim bay xa, bay bay xa
    Ngóng trông - Hoàng Tâm
    being a dream...being with you
    A friend will help U move. A really good fri. will help U move Ur body
  2. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Cái lão Big kia, bắt đầu từ dòng thì mới có em ơi được chứ, nhìn lại xem, tha cho lần này nhé, hê hê.


    Yêu thì nhiều mà cưới chẳng được bao nhiêu
  3. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ Voọc viết nè:
    Xem lại đi - xem lại ngay đi
    mà cái đồng chí Hết_tên post bài cũng không có tên tác giả, cũng chả ai biết tác phẩm nào thì có được tính không
    KIỆN THÔI ... PHẢI ĐI KIỆN THÔI... AI LÀM QUAN TOÀ ĐÊÊÊ...
    being a dream...being with you
    A friend will help U move. A really good fri. will help U move Ur body
  4. Hết_tên

    Hết_tên Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    hê hê, Big xem lại đi. Bắt đầu bằng từ dòng rồi mới đến chữ em ơi rồi mới lại đến chữhoa sữa, rồi lại đến chữ ... He he, đọc lại đi Big. Tha cho ông lần này thôi đấy
    Mấy lại có ai bắt phải ghi tên bài hát và tên tác giả đâu. Chỉ khuyến khích thôi mờ. Như thế thì tớ chẳng vi phạm nội quy giè cả. Hê hê...
    Câu tiếp theo:
    Xa nhau, nhưng trong lòng anh vẫn yêu em
    Kiss me, please
  5. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Em ơi mùa xuân đến rồi đó...

    Luôn đấu tranh vì sự công bằng và lẽ phải....


  6. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    To hết_tên: bắt đầu bằng từ dòng (Var đã công bố như thế !)thì fải đến lượt tui - vì tui đã post Dòng đời là chuỗi hư không trong bài Dòng đời của Lê Tín Hương rồi... tui post từ trước - đề nghị xem lại trang 12- bài post số 3 thì rõ.
    Còn nếu không chấp nhận từ dòng thì fải quay lại từ xa trong bài của FR chứ và tui cũng đã có Xa rồi tuổi thơ của Ngọc Lễ rồi cơ mà
    Tại sao lại không được tính
    Thêm nữa, đề nghị bạn xem lại nội quy đi
    CHÁN.......[/b]
    being a dream...being with you
    A friend will help U move. A really good fri. will help U move Ur body
    Được bigdoremon sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 15/11/2002
  7. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Rồi, cả nhà bình tĩnh, tôi tổng hợp lại từ sau chữ dòng nhé:
    Dòng đời là chuỗi hư không (Bigdoremon)
    Không Tôi không còn tôi không còn yêu em nữa, em ơi (Hết tên)
    Em ơi, Hà Nội phố. Ta còn em, mùi hoàng lan, ta còn em, mùi hoa sữa(hết tên)
    Hoa sữa, vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm(Var)
    Đêm Trường Sơn, chúng cháu nhìn trăng nhìn sao(hết tên)
    Sao anh như chim bay xa, bay bay xa(Bigdoremon)
    Xa nhau, nhưng trong lòng anh vẫn yêu em(hết tên)
    Thế này đã đúng luật chưa ạ, các bài trên này tạm thời được tính, trừ các bài của Hết tên. Nếu Hết tên không post thêm một bài để nêu hoặc tên bài hát, hoặc tên tác giả cho các câu đã hát, không thì cũng không được tính điểm đâu ạ.


    Yêu thì nhiều mà cưới chẳng được bao nhiêu
    Được vari ty_xyz sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 15/11/2002
  8. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    He he, thế thì tiếp tục từ chỗ nào đây để còn biết đường nào.
    PHỤ NỮ NHƯ MẶT HỒ KHÔNG GỢN SÓNG
    NHƯNG KHỐI KẺ CHẾT ĐUỐI VÌ HỌ​
  9. olala

    olala Guest

    bắt đầu bằng từ em nhá.
    Em ơi, HN phố ta còn em mùi hoàng lan ta còn em mùi hoa sữa.

    Neu anh la Cha Ran
    Em se la Megi be bong
    Danh lai anh tu tay duc Chua Troi.

  10. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Olala fạm luật, bài này người khác hát rùi muh.
    Thế nên lại bắt đầu bằng từ em nhé:
    Em sẽ là mùa xuân của mẹ, em sẽ là màu nắng của cha, em đến trường học bao điều lạ
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Every thing I do, I do it for you...

Chia sẻ trang này