1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ka hát liên hoàn cước!!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vari_ty_xyz_new, 29/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là hát tiếp bằng từ nào đây hả ban giám khảo?
    FR
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Nếu nói phạm luật thì sai ngay từ mấy câu trên.
    Hết tên viết
    Đi đầu quân đi trong mùa xuân đến
    Nhưng làm gì có câu đó, mà là
    Đi đầu quân, đi trong mùa xuân mới
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Ờ, bắt đầu tiếp bằng từ trắng trắng.
    Các bài không bắt đầu hay kết thúc trọn vẹn một câu không được tính điểm thôi, còn vẫn có thể viết tiếp bằng từ khi kết thúc câu đấy, bởi vì không thể ngồi 24/24 trên mạng để xem có ai sai không mà ép ngay được, hì hì.


    Yêu thì nhiều mà cưới chẳng được bao nhiêu
  4. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    sai từ đây này các bác này.
    em thấy sai rùi mà bác hoà thưọng thích dủ thứ cứ nhắm mắt nhắm mũi viết tiếp nên không chơi nữa
    các bác chơi ăn gian quá
    Xin hát về bạn bè tôi. Những người sống vì mọi người !
  5. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ phải bắt đầu từ đây này
    Xin hát về bạn bè tôi. Những người sống vì mọi người !
  6. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Bác tuanklkh có lý. Vậy tớ tiếp tục:
    Nhung nhớ đêm dài tóc chị giờ như đã phai.
    (Ru lại câu hò - Vũ Quốc Việt)
    Đề nghị các bác không để câu "nửa chừng xuân" như ví dụ của bác tuanklkh và phải có tên bài hát hay tác giả gì đó chứ.
    Hi hi, tớ quyết giành giải thưởng để tặng một người trong 7X đây, vì tớ ở xa nên không "hưởng" được
    FR
    Được falling-rain sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 06/11/2002
  7. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Chán òm, làm tui post lên ru`i lại quẳng đi - đề nghị Con voọc liên tục kiểm tra nhá chứ có ai ngồi đọc tất cả các trang trước khi post bài đâu
    Đã phai tàn thành mây thành khói
    Ảo ảnh - Y Vân
    ...send someone to love me...
    A friend will help U move. A really good fri. will help U move Ur body
  8. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Khói bốc mờ đôi mắt, mới rõ lòng người yêu
    Khói dâng mờ đôi mắt
    sáng tác: Lữ Liên
    FR
  9. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Người yêu dấu xin ru mộng thôi...
    Dấu vết tình yêu - Ngô Thuỵ Miên
    ...send someone to love me...
    A friend will help U move. A really good fri. will help U move Ur body
  10. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, Big ơi
    Thôi thì có em đời ta hy vọng
    Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội

    nhạc sĩ: Trần Quang Lộc
    thơ/lời: Tô Như Châu
    FR

Chia sẻ trang này