1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kaka-số 10 mới của đội tuyển Brazil !!!

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi Computerdeptrai, 02/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Kaka-số 10 mới của đội tuyển Brazil !!!

    Sự kiện Kaka khoác áo số 10 tuyển Brazil: Kaka of Light


    Kaka, số 10 mới của tuyển Brazil

    Trận đấu vòng loại World Cup 2006 khu vực Nam Mỹ diễn ra giữa chủ nhà Paraguay và ĐKVĐ thế giới Brazil đã kết thúc với tỷ số đáng thất vọng 0-0. Nhưng sự kiện đáng chú ý nhất đối với các fan hâm mộ tuyển Samba và AC Milan đó là việc Kaka lần đầu tiên chính thức khoác chiếc áo số 10 danh tiếng của Selecao. Như vậy, những dự báo của các chuyên gia và các cựu danh thủ đã trở thành hiện thực: Kaka đã sánh vai cùng với các huyền thoại như Pele, Zico, Rivlado... Một bước tiến vĩ đại của một cầu thủ trẻ như Kaka trong thời gian chưa đầy một năm.
    "Kaka of light" - Tia sáng Kaka (ACM.VN sử dụng cụm từ chơi chữ từ bài hát nổi tiếng của nữ danh ca Madona - Ray of light) để khắc họa dấu ấn của Kaka trong mùa bóng này. Thật vậy, kể từ khi chuyển sang AC Milan hồi đầu mùa bóng 03/04, Kaka đã nhanh chóng chói sáng trong màu áo của nhà ĐKVĐ châu Âu. 9 bàn thắng cho Milan ở Serie A, 4 bàn thắng ở Champions League cùng vô số những đường chuyền giúp Shevchenko, Tomasson,... ghi bàn thắng. Chưa kể đến những pha bóng kỳ ảo, Kaka đã tạo nên sự khác biệt trong mùa bóng này. Sự thành công của Milan tính đến thời điểm này (dẫn đầu Serie A một cách chắc chắn, tràn đầy cơ hội đoạt cúp tại Champions League) có công đóng góp rất lớn của Kaka.

    "Zidane đang lo mất ngôi số 1 thế giới về tay Kaka", Chủ tịch AC Milan, Silvio Berlusconi hãnh diện nói. "Kaka có lối chơi giống tôi", Vua bóng đá Pele bình luận. "Kaka là Platini mới, là Totti của Brazil, là Zico thứ 2,...", đó là những lời nhận xét của các nhà chuyên môn, các cựu danh thủ về Kaka. Có thể những lời nhận xét đó chưa hẳn là hoàn toàn chính xác vì đơn giản "Kaka là...Kaka". Nhưng Kaka đã chứng tỏ cho nhiều người thấy rằng anh đang chuẩn bị trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, có thể là cầu thủ trẻ nhất. Bài học đó, ắt hẳn những siêu sao như Rivaldo và Rui Costa đã học thuộc lòng. Đánh bật cùng lúc 2 ngôi sao sáng nhất của bóng đá thế giới ra khỏi đội hình xuất phát của CLB khổng lồ AC Milan, Kaka trở thành thủ lĩnh mới của Rossoneri. Chưa hết, Kaka một lần nữa loại Rivaldo ra khỏi đội hình của Brazil một cách nhanh chóng. Ghi được 2 bàn thắng cho Brazil ở vòng loại World Cup 2006 khu vực Nam Mỹ, trở thành cầu thủ dẫn dắt lối chơi của Selecao, tài năng của Kaka đã được công nhận. Do đó, sự kiện Kaka khoác áo số 10 ở tuyển Brazil có một ý nghĩa đặc biệt đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cầu thủ trẻ này.

    Hy vọng, Kaka sẽ tiếp tục phong độ đỉnh cao của mình cả trong màu áo vàng xanh của Selecao lẫn đỏ đen của Rossoneri. Còn bây giờ, các fan lại tiếp tục chờ đợi "Bao giờ Kaka sẽ khoác chiếc áo số 10 của Milan?".

    ACM.VN




    Được Computerdeptrai sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 02/04/2004
  2. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Kaka - một tài năng mới của bóng đá Braxin

    Kaka trong màu áo CLB AC Milan
    Sau người ngoài hành tinh Ronaldo, cái tên được kỳ vọng nhiều nhất của đội tuyển Braxin hiện nay là Kaka. Từng được coi là thần đồng bóng đá của xứ sở những vũ điệu Samba, Kaka là đối tác tuyệt vời của Ronaldo trên hàng công. Ngôi sao trẻ đang chơi rất hay trong màu áo câu lạc bộ AC Milan là niềm hy vọng của đội tuyển quốc gia Braxin tại World Cup 2006. Thật đúng như lời nhận xét của danh thủ Tostao - đồng đội của Vua bóng đá Pele, thì Kaka là một trong những tài năng trẻ của Braxin chơi bóng ở nước ngoài có tương lai xán lạn nhất...
    Tháng 8 năm ngoái khi câu lạc bộ AC Milan ký hợp đồng với cầu thủ trẻ Braxin có tên là Kaka, dường như chẳng mấy ai nghĩ rằng anh chàng này sẽ thành công nhanh đến vậy. Bởi lẽ, số tiền 8,2 triệu Euro không phải quá lớn, nhưng đặt cược vào một tên tuổi còn xa lạ, quả thực đã khiến nhiều người hồ nghi. Trước Kaka, nhiều tài năng bóng đá Braxin đến Italia rồi dứt áo ra đi như: Roberto Carlos, Ronaldo và mới đây Rivaldo được chính AC Milan tậu về từ Barca đã không chứng tỏ được mình, đành chết mòn trên ghế băng dự bị. Ngoài ra, tuyến giữa AC Milan vốn dư thừa những tên tuổi đủ át vía những chàng trai trẻ như Kaka. Tuy nhiên, huấn luyện viên Carlo Ancelotti đặt niềm tin vào Kaka. Và ông đã không phải thất vọng. Ngay trong trận ra quân đầu tiên, Kaka đã hòa nhập rất tốt, thể hiện lối chơi kỹ thuật, tinh tế, tốc độ và rất đồng đội. Sau nửa mùa bóng Kaka đã ghi bàn cho AC Milan. Ngày 29/1 trong trận đấu bù giữa AC Milan và Siena, chính Kaka đã ghi 1 bàn giúp Milan giành chiến thắng 2-1. Bây giờ, ngôi sao trẻ Braxin này là nhân vật quan trọng trong đội hình AC Milan. Người ta đã so sánh anh với Francesco Totti, đội trưởng của AS Roma.
    Không chơi cá nhân hoặc ham mê cắt bóng như Dielson, Kaka là mẫu cầu thủ có tinh thần đồng đội và luôn chơi kỷ luật. Chính sự hiện diện của Kaka ở tuyến giữa đã giúp AC Milan trở nên linh hoạt và nguy hiểm hơn. Với chiều cao lý tưởng (1,83m), thể lực sung mãn, Kaka luôn giành ưu thế trong các cuộc đua tốc độ. Nhưng không chỉ có vậy, chàng trai 21 tuổi này còn là một ảo thuật gia của trái bóng tròn: lắt léo, nhanh nhẹn và đầy sáng tạo.
    Sinh ra trong một gia đình trung lưu, Kaka (tên đầy đủ là Ricardo Izecson Santos Leite) đến với bóng đá không phải để đổi đời như ước mơ của bao cậu bé nghèo Braxin khác. Bằng tài năng và niềm đam mê, Kaka được chơi cho Câu lạc bộ nổi tiếng nhất Braxin - Sao Paulo. Năm 2002, khi mới 19 tuổi, anh đã được gọi vào đội tuyển Braxin tham dự World Cup. Chính Tostao đã tiên đoán Kaka sẽ còn tiến xa, dù anh không phải là một tài năng kiệt xuất. Kể từ khi Pele giải nghệ, bóng đá Braxin đã sản sinh ra hàng loạt tài năng, từ Zico, Socrates, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho... Nhưng quả thực, chưa có ai hội đủ phẩm chất như vua bóng đá. Kaka là mẫu cầu thủ khác, không chỉ có sức mạnh của hình thể. "Anh ấy biết chơi bóng bằng đầu óc" - Đó là nhận xét của nhà bình luận bóng đá nổi tiếng Braxin, Juca Kfouri. Phải chăng phẩm chất ấy giúp Kaka thích nghi nhanh chóng với môi trường bóng đá khắc nghiệt như Italia? Và chính anh đã mang đến cho giải Calcio vẻ đẹp của môn thể thao bằng lối chơi thông minh, kỹ thuật và bốc lửa.
    Thành Vũ


  3. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Kaka và những ngày ở Brazil

    Kaka trông rất trí thức với chiếc kính trắng
    Ricardo Izecson dos Santos Leite hay còn gọi là Kaka sinh ngày 22/04/1982 tại thành phố nhỏ Federal, Brazil. Khi lên 4 tuổi, anh cùng gia đình chuyển đến Cuiabá và khi lên 7, một lần nữa gia đình anh chuyển đến bang Sao Paulo và nơi đây chính là mãnh đất phát triển tài năng thiên bẩm của anh. Trái ngược với nhiều tài năng bóng đá của Brazil, Kaka sinh ra trong một gia đình trí thức. Bố của Kaka, ông Bosco là một kỹ sư, mẹ anh, bà Simone là một nhà giáo, anh trai của Kaka là sinh viên. Cả gia đình Kaka sống trong một căn hộ ở Morumbi, gần sân bóng, nơi Kaka bắt đầu trở thành một ngôi sao sân cỏ.
    Hồi còn nhỏ, Kaka không khoái bóng đá cho lắm nhưng lúc 8 tuổi, ở trường học Batista, Kaka phải đánh vật với môn học thể chất và đó chính là lý do Kaka theo học môn bóng đá tại trường để nâng cao thể lực mà nhà trường bắt buộc. Một lần, thầy giáo người Chi lê có tên là Andres đã chọn Kaka vào Alphaville Tennis Club (tên CLB chứ không phải là chơi tennis). Trong suốt thời gian này, đội bóng của trường đã chiến thắng liên tục trong các giải trẻ toàn bang Sao Paulo. Alphaville đã đoạt chức VĐ, cầu thủ xuất sắc nhất cả giải và trong trận chung kết chính là Kaka. Xuất sắc ở giải trẻ đã giúp Kaka lọt vào mắt xanh của các chuyên gia săn tìm tài năng trẻ CLB Sao Paulo và anh được chọn vào đội hình trẻ của CLB. Kaka tiếp tục học ở trường vào mỗi sáng hàng ngày, phần còn lại trong ngày anh dành trọn thời gian tập luyện ở trên sân cỏ của CLB Sao Paulo.
    Năm lên 12, Kaka được chơi cho đội trẻ của Sao Paulo tham dự giải đấu Reebok Cup tại Mỹ và anh đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất. Tuy vậy, anh vẫn tiếp tục học ở Batista cho đến năm 14 tuổi, lúc đó anh là một thành viên tình nguyện trong nhà thờ Cambuci. Cũng trong năm đó, một tai nạn trong khi đi bơi suýt chút nữa đã khiến Kaka giã từ môn bóng đá. Rất may, ơn Chúa, Kaka đã nhanh chóng phục hồi. Có một điều công nhận rằng, ngoài việc có năng khiếu bẩm sinh với bóng đá, tại trường học, Kaka học rất giỏi và dự tính anh sẽ trở thành một sinh viên thương mại hoặc một kỹ sư vật lý. Kaka là một con mọt sách, đến nổi anh cận đến 2 điốp và phải đeo kính sát tròng mỗi khi đọc sách.
    Sau những năm tháng tập luyện tại Sao Paulo, Kaka là tài năng xuất chúng nhất của CLB. Anh trở thành cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Brazil năm 2001 và là cầu thủ cực kỳ quan trọng đối với CLB. Cũng trong năm 2001, Kaka đã chơi cho đội U20 Brazil và năm 2002, anh được gọi vào đội tuyển quốc gia Brazil. Sau một vài trận giao hữu cùng với tuyển Brazil trước World Cup 2002: 10 phút trong trận gặp Bolovia, 90 phút trong trận gặp Iceland và ghi được 1 bàn thắng rất đẹp. Mặc dù có tên trong dánh sách của HLV Luis Felipe Scolari đến Nhật và Hàn Quốc, nhưng Kaka chỉ xuất hiện có hơn 40 phút trong trận đấu cuối cùng của Brazil ở vòng đấu bảng gặp Costa Rica. Tuy vậy, Kaka cũng kịp ghi danh cùng tuyển Selecao đoạt chức VĐ Thế giới 2002 với tư cách là cầu thủ trẻ nhất ở độ tuổi chưa đến 20. Các CĐV hâm mộ chắc hẳn vẫn chưa quên đội tuyển Brazil đăng quang sau khi hạ Đức trong trận chung kết (2-0), Kaka, Edmilson và Lucio đã cùng cầu nguyện cảm ơn chúa trời và Kaka đã khoác chiếc áo T-Shirt có dòng chữ "I belong to Jesus".
    Kaka rất nổi tiếng ở Brazil, đến mức khi tổng thống Brazil, Fernando Henrique Cardoso công du tới bang Sao Paulo, ông đã trao tặng Kaka tấm kỹ niệm chương bằng vàng cho anh. Chỉ 20 tuổi, nhưng Kaka đã có rất nhiều bài báo viết về anh. Thi đấu ở vị trí tiền vệ nhưng Kaka đã ghi được 58 bàn thắng cho Sao Paulo. Tài năng sáng chói của của anh đã khiến AC Milan mất đến 3 năm theo đuổi mới có được chữ ký và việc chuyển đến thi đấu tại Serie A trong màu áo đỏ đen của Rossoneri chính là một bước đại nhảy vọt trong sự nghiệp của Kaka. Giờ đây, Kaka đã trở thành thủ lĩnh của Milan đang thành công tại đấu trường Serie A và Champions League và mọi người nên nhớ rằng, Kaka mới chỉ có 21 tuổi!
    ACM.VN


  4. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
  5. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Kaka: Hoàng tử của San Siro

    Kaka nổi bật trong màu áo của Milan
    Perugia ngày 21/09/2003, có một người ngồi đó, lặng lẽ trong đau khổ và thất vọng trên băng ghề dự bị của Milan. Còn ai khác nữa ngoài Rivaldo, người mà chỉ một năm trước thôi đã được cả thành Milan đón chào trong cờ hoa rực rỡ, được đương kim Thủ tướng Italia Berlusconi "vuốt ve" bằng những lời có cánh: "Rivaldo, cầu thủ tài năng nhất thế giới đã đến đây..." hay "...Với Rivaldo, Milan sẽ có tất cả...". Thế nhưng những dĩ vãng đẹp đẽ đó đã qua, từ đó cho đến nay, Rivaldo lần lượng là cầu thủ dự bị được trả lương ... cao nhất thế giới (tại Milan), trở về Cruzeiro được ...1 tháng rồi lại sớm sắp xếp hành lý ra đi. Thật là sự "đùa giỡn ác nghiệt" của số phận bởi quá trình xuống dốc của Rivaldo cũng là thời điểm bắt đầu sự thăng tiến đến chóng mặt của một người Brazil, Ricardo Izecson Santos Leite hay gọi đơn giản là Kaka.
    Với Rivaldo, nếu Milan là địa ngục thì đó lại là thiên đường của Kaka. 21 tuổi đầu, ngơ ngác trong lần đầu đặt chân xuống nước Ý xa xôi, cách trở, chàng trai có bộ mặt thiên thần từng làm mê hoặc biết bao cô gái Brazil đầy mộng mơ chẳng cần mất đến 2 năm để tìm kiếm trong vô vọng một vị trí chính thức trong đội hình nhà ĐKVĐ châu Âu AC Milan như đàn anh Rivaldo bởi đó là sự thành công ngay từ những phút đầu tiên.
    Ngày 01/09/2003, khi Milan đá trận đầu tiên của mình tại Serie A trước Ancona, Kaka đánh chính trong khi chỗ của những Redondo, Rivaldo, Rui Costa,... là băng ghế dự bị. Với nhiều người đó là sự thật không thể tin nổi, bởi Kaka là ai? Là một cậu trai mới hơn 20 cái xuân xanh, vốn liếng chỉ vỏn vẹn hơn 10 lần lên tuyển. Theo thường lệ của MIlan, khi đội bóng này mua về một cầu thủ dưới 25 tuổi, việc đầu tiên là tống ngay đến một đội bóng nhỏ nào đó cho học hỏi kinh nghiệm. Còn với Kaka, giai đoạn đó không còn cần thiết bởi: "Tôi đã ở một tầm cao mới khi vừa đặt chân xuống sân bay Malpensa...". Mà đúng vậy thật, Kaka chẳng cần làm quen với những cú đấm vào mặt, đạp vào mắt cá chân, mạng sườn, thứ mà cậu có thể đã thưởng thức tại Brazil nhưng chắc chắn là chẳng có ai thực hiện "hoàn hảo" hơn các chuyên gia sưu tập thẻ Marco Materazzi, Paolo Montero, Walter Samuel... của Serie A. Kaka đã vườn những Cordoba, Adani, Cannavaro... như vờn vịt trước khi dẫn dắt Milan đến chiến thắng trong cả 2 trận derby thành Milan ở mùa giải này, đi bóng vượt qua các lão làng Montero, Ferrara của Juventus dễ như ... "ăn kẹo". Không những thế, vô số màn trình diễn trên cả tuyệt vời tại đấu trường đỉnh cao Champions League của Kaka đang làm cả châu Âu ngất ngây, nào cú dứt điểmBrugge đưa Milan vào vòng 2, rồi cú đúp đáng được chấm ... điểm 10 về chất lượng vào lưới Deportivo, giúp Milan an tâm mà đặt vé vào bán kết ngay cả khi trận lượt về vẫn còn chưa đấu.
    Jose Altafini, huyền thoại của Juventus, người đứng thứ 3 trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất của Serie A với 216 bàn thắng sau 459 trận đã thốt lên: "Anh ta làm tôi nhớ là Platini...". Trong khi đó, với Ray Wilkins, trequartista vĩ đại của Milan trong những năm 80 lại nghĩ khác: "Zico, với tôi, Kaka là Zico thứ 2 của bóng đá Brazil...". Eduardo Goncalves de Andrade, hay còn gọi là Tostao, người đồng đội vĩ đại của Pele thì: "Trong số những tài năng Brazil đang thi đấu ở nước ngoài, cậu ta có tương lai tươi sáng nhất...". Còn với riêng cá nhân Silvio Berlusconi, người đã hối thúc Ariedo Braida mua Kaka bằng được thì: "Zidane đang lo sợ bởi ngôi vị của anh ta đang bị Kaka đe dọa".
    Người ta nói gì thì mặc người ta, Kaka, người Brazil trẻ nhất từ thời Pele được dự một kỳ Wolrd Cup luôn nói một cách đơn giản: "Dù gì thì tôi vẫn chỉ là ... Kaka mà thôi". Thật tuyệt vời chàng hoàng tử của sân San Siro


    Được Computerdeptrai sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 02/04/2004
  6. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    King Kaka: Nhà vua của Milan
    "Tại sao họ cứ nói về Milan của Sacchi, Milan của Zaccheroni, Milan của Capello và Milan của Ancelotti mà không ai nói Milan của Berlusconi vậy?", Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi than thở sau những chiến thắng gần đây của Milan. Nhưng có lẽ giờ đây hẳn ông sẽ rất mãn nguyện với những gì báo giới tặng cho cầu thủ xuất sắc của Milan trong mùa bóng này với cụm từ "King Kaka" hay là "Milan của Kaka". Điều đó được khẳng định qua lời nói của vị chủ tịch AC Milan: "Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy cầu thủ nào xuất sắc như Kaka ở độ tuổi như vậy".
    Đến với Milan từ Sao Paulo với cái giá chỉ có 4,5 triệu bảng, quá "bèo" so với những gì mà Man Utd bỏ ra mua C.Ronaldo và Chelsea chi đến 120 triệu bảng, Kaka đã nhanh chóng nổi lên như một thủ lĩnh mới của Milan. Anh đã mang đến thành công không thể tin nổi cho Milan ở Serie A lẫn Champions League. Quá nhiều lời khen ngợi dành cho Kaka suốt từ đầu mùa bóng đến nay, nhưng điều quan trọng nhất của Kaka chính là luôn tỏa sáng trong bất kỳ trận đấu nào, luôn ghi bàn quyết định nhưng cực kỳ đẹp mắt.
    Sau chiến thắng 3-1 trước Parma ở vòng 26 Serie A, giới báo chí đã gọi Kaka là "King" Kaka - Nhà vua của Milan. Điều đó hoàn toàn xứng đáng cho dù anh còn rất trẻ so với các ngôi sao của Milan như Sheva, Pippo, Maldini,...Hãy xem pha solo của Kaka trong trận Parma? Có cầu thủ nào ở Italia hiện nay có thể trình diễn được như Kaka? hãy xem pha đánh gót điệu nghệ loại toàn bộ hàng thủ của Parma? Không thể nào tin được những gì Kaka thể hiện trên sân.
    Trước trận đấu gặp Deportivo ở trận tứ kết lượt đi, các CĐV trông chờ Kaka sẽ giúp Milan vượt qua đối thủ khó chơi này và Kaka đã không làm phụ lòng tất cả mọi người. Hai bàn thắng đẳng cấp cao đã giúp Milan bóp chết Depor: Một bàn từ pha chạm bóng tinh tế mang lại tỷ số hòa 1-1 giúp Milan lấy lại tinh thần và sức mạnh vốn có, một bàn dứt điểm nhanh như điện khiến các cầu thủ đến từ Tây Ban Nha nhanh chóng sụp đổ.
    Với Kaka, các CĐV Milan sẽ còn tiếp tục bay bổng hơn nữa trong suốt giai đoạn còn lại của mùa bóng ở Serie A và Champions League. Không ai có thể cản nổi Milan vì chúng ta đã có "King" Kaka.
    ACM.VN


  7. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Kaka vẫn còn? ?onguyên tem?

    Kaka hạnh phúc bên người yêu Carol
    xinh quá
    ?oThuần khiết và ôn nhu như ? một thiếu nữ?, đó là nhận xét của chính người Brazil về chàng cầu thủ tài hoa này của họ. Khác hẳn với những cầu thủ Brazil nổi tiếng là phong lưu, Kaka chưa hề có thái độ hoặc một cử chỉ thân mật với các fan nữ lúc nào cũng vây kín xung quanh. Sau World Cup 2002. đội Sao Paulo phải thi đấu 1 trận trên sân đối phương. Ngay khi Kaka ra khỏi sân bay, nhân viên bảo vệ hoàn toàn bó tay trước rừng người hâm mộ muốn đổ xô vào anh. Bất ngờ, một cô gái nhảy ra ôm chầm lấy Kaka làm cả hai cùng ngã lăn xuống đất. Cô gái điên cuồng hôn khắp mặt Kaka. Nếu rơi vào tình huống này, hầu hết các cầu thủ Brazil sẽ ?ođáp trả? tấm thịnh tình của người hâm mộ xinh đẹp đó. Riêng Kaka lại? chống trả quyết liệt và thất thanh kêu cứu. Khi nhân viên bảo vệ và đồng đội kéo được anh ra khỏi cô gái, mặt Kaka còn đỏ bừng vì ? e thẹn.
    Ở Brazil, đa số các cầu thủ biết ?ochuyện nam nữ? từ lúc 14 tuổi. Nhưng Kaka lại là ? ngoại lệ. Nhiều người đoán chắc dù đã 21 tuổi nhưng anh vẫn hoàn toàn ?otrong trắng?. Các fan đã lập rất nhiều website và diễn đàn để ? tranh luận về chuyện Kaka có từng phát sinh ?oquan hệ? với Elizabeth (người yêu cũ) hay Carol (người yêu hiện nay) hay không? Bản thân Kaka rất kín tiếng về cuộc sống riêng, anh không bao giờ tiết lộ những gì dính dáng đến chuyện tình cảm của mình. Chưa hết, Kaka còn thích tặng bạn gái những con thú nhồi bông đủ màu, khi nói chuyện, anh khua tay múa chân y như các ? cô bé. Có lần bị một fan nữ quá bảo hỏi xin ? đồ lót của mình, Kaka thẹn đỏ cả mặt và giả tảng như không nghe thấy. Cô nằng lặp lại lời đề nghị, mặt Kaka vẫn đỏ bừng và chỉ biết khấn thầm ?oLạy chúa tha thứ cho con!?. Đền lần thứ ba thì Kaka không còn đủ kiên nhẫn, anh la lên: ?oTôi không phải là kẻ có tội, xin đừng làm khó!?. Và chính điều đó làm Kaka hấp dẫn hơn trong mắt người hâm mộ.
    Nhiều cầu thủ tài năng khác của Brazil vốn trưởng thành trong gian khó, còn Kaka xuất thân từ gia đình trung lưu, cha là kỹ sư xây dựng, mẹ là giáo sư đã về hưu. Bản thân Kaka đã tốt nghiệp phổ thông trung học. Dưới sự chăm sóc và giáo dục của gia đình, Kaka trở thành một tín đồ Công giao ngoan đạo. Giống như nhiều chàng trai trẻ khác, Kaka rất xông xáo, thích chơi điện tử, ăn đồ nướng,?Nhưng cuộc sống ?ovề đêm? của anh khác hẳn với họ. Anh thích ngồi một mình trong quán vắng chứ không chịu đến quán bar uống rượu. Thức uống ưa thích của anh là ? nước chứ không phải bia rượu. Bởi tín ngưỡng cấm anh uống các loại nước có cồn. Kaka chỉ uống vài ly rượu trong những trường hợp bắt buộc như khi tham dự các buổi tiệc chiêu đãi, xã giao. Theo Gia Tô giáo, ?oquan hệ nam nữ? là để duy trì nòi giống chứ không phải là hưởng lạc, Kaka nghiêm khắc tuân thủ. Chẳng trách Kaka đã trở thành ?osinh vật lạ? trong cộng đồng người Brazil nổi tiếng phóng khoáng.
    Với những tính cách kể trên, đương nhiên Kaka không bao giờ thích ?ođùa với lửa?. Người yêu đầu tiên của Kaka là người mẫu Elizabeth. Dù đã chia tay sau 5 tháng tìm hiểu, nhưng cả hai đều rất kín tiếng về chuyện tình của mình. Có người cho rằng nguyên nhân đổ vỡ là do Elizabeth không chịu nổi việc đi đến đâu cũng bị các fan hâm mộ vây quanh xin chữ ký và chụp ảnh chung với Kaka. Nhưng Elizabeth lại từng cho biết cô thích những người đàn ông ?othực sự trưởng thành?, dường như cô muốn nói Kaka vẫn còn là một ? cậu bé. Thế nên báo chí đoán già đoán non là người mẫu có thân hình bốc lửa này chịu không nổi cách cư xử đứng đắn của Kaka nên cả hai đành ?oanh đi đường anh, tôi đường tôi?.
    Cuối năm 2002, Kaka bắt đầu hẹn hò với cô nữ sinh 15 tuổi Carol. Xuất thân trong một gia đình danh giá: mẹ cô là Tổng đại lý của nhãn hiệu mỹ phẩm nổi tiếng thế giới Chritian Dior tại châu Mỹ la tinh, Carol hội tụ đủ các yếu tố mà Kaka thích: xinh đẹp, trong sáng, thuần hậu, biết lo lắng cho người khác. Carol cũng không thích đến những chỗ đông người như quán bar hay vũ trường. Khi công khai chuyện tình của mình vào tháng 2/2003, Kaka tuyên bố: ?oChúng tôi đã tìm hiểu nhau 4 tháng nay, tất cả đều thuận lợi. Quan hệ của chúng tôi là nghiêm túc và ổn định?. Sau 2 năm, quan hệ của đôi trai tài gái sắc này vẫn tiến triển tốt đẹp. Theo kế hoạch của Kaka, sau khi tốt nghiệp cao trung, Carol sẽ đến Milan học đại học. Năm năm sau, hai người sẽ kết hôn và sinh 2 đứa con. Khi bị báo chí ?ocăn vặn? về chuyện ?oăn cơm trước kẻng?, Kaka lớn tiếng khẳng định: ?oKhông hề có, nếu tôi làm như thế, Carol và gia đình cô ấy sẽ khinh thường tôi?. Lời khẳng định trên xem ra rất đáng tin, bởi những cuộc hẹn hò của Kaka đều rất cổ điển: chủ yếu đến nhà nhau dùng cơm và trò chuyện với gia đình. Trong số cầu thủ trẻ nổi tiếng hiện nay, quả là khó tìm một cầu thủ như Kaka.
    Lam Đình - Thể thao Tp.HCM 02/04/2004

  8. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Kaka: Vũ công Samba trong màu áo đỏ đen

    Mùa hè năm 2003, tại Milano xuất hiện những tin đồn giật gân cho rằng AC Milan sẽ rút hầu bao 50 triệu euro để đem siêu sao David Beckham của Manchester United về San Siro. Tuy nhiên, PCT Adriano Galliani tuyên bố: ?oNếu mọi người muốn Beckham có mặt ở đây. Milan sẽ mang về một cầu thủ còn hấp dẫn hơn cả Beckham. Đó chính là Kaka. Gien DNA của Milan là luôn có những cầu thủ số 10 chơi phía sau 2 tiền đạo, không ai thích hợp hơn Kaka. Tôi không muốn nói nhiều, bởi vì tôi khuôn muốn đặt sức ép lên chàng trai trẻ này. Cứ để anh ấy chơi tự nhiên như những gì anh đã thể hiện trong màu áo của Sao Paulo và Selecao?.
    7 triệu bảng là cái giá khá hời cho AC Milan khi có được chữ ký của tài năng trẻ xuất sắc nhất của bóng đá Brazil có cái tên dài ngoằng Ricardo Izecson Dos Santos Leite hay Kaka với một bản hợp đồng 5 năm. Cũng nên biết rằng thời điểm đó Inter, Juve và Chelsea cũng săn đuổi ráo riết ngôi sao của Sao Paulo. Tất nhiên, Kaka đã lựa chọn Milan vì nơi đây có rất nhiều đồng đội của anh trong đội tuyển Brazil đang thi đấu như: Rivaldo, Cafu, Dida. Ngày đầu tiên đón tiếp Kaka ở sân bay Malpensa có rất nhiều các fans cuồng nhiệt của Milan, khiến anh vô cùng bỡ ngỡ. Với cặp kính trắng và bộ comple rất hợp thời trang, trông Kaka như là một du học sinh Brazil đến Milan để học tập, nghiên cứu chứ không phải là một cầu thủ bóng đá.
    Không kịp đăng ký danh sách thi đấu cùng Milan tại trận tranh Siêu cúp châu Âu 2003, Kaka bỏ lỡ cơ hội giới thiệu mình với tất cả các fan hâm mộ. Nhưng cũng không phải đợi lâu, ngay trận đầu tiên khoác áo đỏ đen gặp Ancona ngày 1/9/2003, cũng là trận mở màn của Milan trong cuộc chinh phục chiếc cúp Scudetto, Kaka đã có màn trình diễn hoàn hảo. Pha bóng đẹp nhất mà Kaka thể hiện đó là cú tâng bóng qua 2 cầu thủ của Ancona ở sân nhà rồi chuyền như đặt vào chân Shevchenko ở khoảng cách hơn 40m, giúp cho tiền đạo người Ukraina không biết làm gì hơn là chích bóng tung lưới Ancona ấn định tỷ số 2-0 cho Milan. Sau lần ra mắt đầu tiên, người ta bắt đầu chú ý đến Kaka nhưng chỉ đến khi ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo của Milan ở trận derby Kaka mới chinh phục hoàn toàn tất cả: CĐV, các cựu danh thủ, các nhà chuyên môn,...Ở trận thắng 3-1 trước Inter, Kaka đã làm cho cả cầu trường San Siro cũng như những ánh mắt theo dõi trận derby ngất ngây và không ngừng thán phục. Những hậu vệ lừng danh của Inter như Cannavaro, Cordoba,...bị Kaka "vờn như mèo vờn chuột".
    Kaka không ngừng tỏa sáng, những bàn thắng quan trọng tiếp nối nhau. Ai có thể quên được cú vô lê trong trận Milan hạ Brugge ngay tại Bỉ giúp Milan lọt vào vòng 2 Champions League; cú nã đại bác từ khoảng cách 30m vào lưới của Empoli; pha solo qua 3 cầu thủ Reggina trước khi sút tung lưới đội này,...Chưa kể những đường truyền như đặt, những pha qua người đẹp mắt, những cú tăng tốc độ kinh hồn,...Kaka đã thổi một luồng gió mới vào lối chơi của Milan. Một HLV khó tính và bảo thủ như Ancelotti mà còn "chết mê, chết mệt" Kaka là cũng đủ thấy anh xuất sắc như thế nào. Phong độ chói sáng của Kaka là nguyên nhân chính đánh bật Rivaldo ra khởi San Siro, đẩy siêu sao Rui Costa ra băng ghế dự bị. Tuy vậy, ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn thấy hạnh phúc khi cho rằng chẳng có gì phải xấu hổ khi thua kém Kaka.
    Thành công của Kaka ngay mùa bóng đầu tiên chơi tại Serie A, giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới khiến cho tất cả mọi người và bản thân Kaka ngạc nhiên. "Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình lại nhanh chóng thành công đến như vậy?", Kaka nói. Nhiều nhà chuyên môn còn so sánh Kaka với các huyền thoại Platini và Vua bóng đá Pele,... đủ nói lên tài năng của anh.
    Tất nhiên mọi chuyện không chỉ là màu hồng, Kaka cũng là một con người, một cầu thủ, vì vậy không thể mong chờ anh chói sáng ở tất cả các trận đấu như: mất hút ở Tardini trong trận Milan bị Parma cầm hòa 0-0; biến mất trong trận hòa 2-2 với Chievo trên sân San Siro; và gục ngã tại Riazor với thảm bại 0-4 trước Deportivo,...Nhưng những vết đen này không làm lu mờ tất cả những đóng góp của Kaka cho Milan mùa bóng này.
    Không chỉ thành công trên sân cỏ, ở ngoài đời Kaka là một chàng trai rất ham học hỏi, luôn hoàn thiện mình và không hề tỏ ra mắc bệnh ngôi sao. Ở Milan, biểu tượng Kaka gần như xuất hiện ở mọi nơi. Addidas, hãng thể thao tài trợ cho Milan đã độc quyền sử dụng hình ảnh của Kaka ở thị trường Nam Mỹ. Website của Milan liên tục xuất hiện Kaka và những mẫu thời trang cũng không thiếu cầu thủ 21 tuổi này,...
    Mới chỉ 22 tuổi, mọi vinh quang đang đón chờ Kaka và các CĐV sẽ còn được chứng kiến rất nhiều những pha bóng huyền ảo, những bàn thắng đẹp như trong tranh mà "vũ công Samba" đem lại. Tương lai của Milan đang nằm trong tay của "Chàng trai vàng" Kaka.
    Những mẫu chuyện thú vị về Kaka:
    - Kaka bị cận khoảng 2 điốp, khi không thi đấu anh thường phải đeo kính sát tròng.
    - Kaka từng tham gia đội thánh ca của nhà thờ khi lên 10 tuổi và là một con chiên ngoan đạo.
    - Nhiều tờ báo Brazil còn mở ra một cuộc điều tra rằng ở đội tuổi hiện nay, Kaka có còn "trong trắng" hay không? Kết quả là các fans hâm mộ cho rằng anh vẫn còn "nguyên tem".
    - Tất cả các bàn thắng Kaka ghi cho Milan đến thời điểm này (14 bàn) đều đến từ những trận đấu mà Rossoneri sử dụng bộ trang phục truyền thống đỏ đen.
    - Sở thích của Kaka là hát Karaoke, chơi game, đọc sách và xem phim.
    ACM.VN


  9. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật Kaka: Tuổi 22 tuyệt vời

    22/04 là ngày sinh nhật của Kaka, 22 tuổi và khoác chiếc áo đấu đỏ đen của AC Milan mang số 22, Kaka đã có một mùa giải đầu tiên thật tuyệt vời trong màu áo của AC Milan. Những gì Kaka đang đóng góp cho Milan rất quan trọng. Cùng với Milan, Kaka sẽ còn thăng tiến xa hơn nữa để giúp CLB gặt hái được nhiều thành công mà tuổi 22 mới chỉ là một sự khởi đầu. Nhận dịp sinh nhật "chàng trai Vàng" Kaka, ACM.VN xin gửi đến lời chúc mừng tốt đẹp nhất và mong muốn anh tiếp tục giữ vững phong độ giúp Milan chiến thắng 4 trận đấu cuối cùng tại Serie A. Đó là điều mà tất cả các Milanista đặt kỳ vọng vào anh. Happy birthday to you!
    Trước khi sinh nhật tuổi 22 của Kaka, trên nhật báo Gazzetta dello Sport đã trích đăng những lời nhận định của một số danh thủ:
    Zbigniew Boniek: "Cầu thủ người Brazil là một cầu thủ vĩ đại trong tấn công".
    Beppe Bergomi: "Anh ấy có thể thay đổi tốc độ một cách nhanh chóng".
    Paolo Rossi: "Anh ấy làm tôi hình dung tới Totti".
    Sandro Mazzola: "Kaka là một cầu thủ dẫn dắt lối chơi và chính là mẫu cầu thủ quyết định trận đấu".
    Giampiero Boniperti: "Đó là một nhà kỹ thuật siêu hạng và có thể ghi bàn theo nhiều cách khác nhau".
    Gianni Rivera: "Kaka có thể tự quyết định anh chơi ở đâu trên sân, đó là cách mà cầu thủ vĩ đại thể hiện".
    Thật là tuyệt vời khi Milan đang sở hữu trong tay một báu vật!
    ACM.VN


  10. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Chùm ảnh về Kaka và Carol :
    Công nhận Carol xinh thật

Chia sẻ trang này