1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KARA... OKÊ Nào!!!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thucxinh82, 01/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy dân chơi thứ thiệt iwill và ami lên tiếng nhề?
  2. thucxinh82

    thucxinh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Choéng choéng wá rồi, đưa ra cái topic này để mọi người tưng tưng nhau lên hé
  3. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra 80F toàn những diva.
    Nhưng không hiểu sao, đến bây giờ, vẫn ấn tượng mãi Adrei hát nhạc Trịnh bằng một chất giọng rất khoẻ, phê thế. (Bao giờ được nghe em hát lại bài Dấu chân địa đàng nhỉ?)
    Còn lần đầu tiên thích bài Chân tình là do Cò đao hát ở cái quán gần Đại học Công đoàn ấy. (Nhớ không em?) hi`

    Được 1209 sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 02/03/2005
  4. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Hôm nọ thấy trên TV chiếu bộ phim "Ông Già Bất Hạnh".
    Ông già ốm, nhờ con cái đi mua thuốc, bảo thế nào bọn nó cũng không đi, cuối cùng ông lấy vàng 24 KARA ra thì lũ con cháu gật đầu OKE, tranh nhau đi mua thuốc.
    Bộ phim quảng các mẫu đồ trang sức bằng vàng.
  5. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Ông già giấu vàng ở đâu mà kĩ thế? phải để con cháu doạ ko chịu mua thuốc mới chịu tòi ra ? Đời lắm chuyện buồn.
  6. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Ami mất tích từ hôm đấy rồi anh ạh
    Còn em thì cho em xin lỗi nhé em viêm họng
  7. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Tớ tối hôm nọ đi qua một nhà cô dâu chú rể vừa về nhà. Nghe thấy họ cãi nhau khá hay, post lên cho mọi người rút kinh nghiệm:
    Cô dâu(vừa khóc vừa nói): Em muốn đi hát KARAOKE
    Chú rể: cái trò vô bổ đó có gì hay mà đêm tân hôn em lại dở chứng đòi đi hát?
    Cô dâu: Thế em hỏi sao mặt anh lại to thế?
    Chú rể(cười): Vì ngày xưa anh hay khóc nhè!
    Cô dâu: Thế sao ngày xưa anh không tè nhiều? Hu hu...
    Giờ lắm chuyện buồn thật.
  8. waitingforhoneyrain

    waitingforhoneyrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    túm lại cho iem hỏi beo giờ karaoke hiệp 2 ?
  9. waitforhoneyrain

    waitforhoneyrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    mỗi người tự mang theo một mic để đỡ nhẩy vào tranh nhau nhé
  10. coo_ddown

    coo_ddown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    tối thứ 7 ăn ốc xong rồi đi cô la cô lê.......

Chia sẻ trang này