Karaoke bar trong siêu thị Nghe nói bây giờ chính phủ ta ra luật, mở quán Karaoke phải được sự đồng ý của tất cả hàng xóm. Thế này, anh em nào chuyên thiết kế nội thất quán bar, Karaoke chắc phải chuyển sang thiết kế nội thất chuồng gà mất. Tôi xin có ý kiến là anh em thử marketing một số siêu thị mở quán Karaoke trong đó. Mở Karaoke ở siêu thị có một lợi điểm sau đấy: - Nâng cáo phòng trào ca nhạc cho quảng đại quần chúng đi chợ. - Hát xong rồi đi chợ hoặc đi chợ xong tiện vào làm vài bài. - Tăng lượng tiệu thu bim bim, rượu bia đúng giá cho siêu thị. Bà con sẽ rất khoái khoản này, chứ rượu mạnh, bia ở Karaoke bình thường chặt chém quá. - Kéo một lượng tiếp viên xinh trẻ đến siêu thị kiếm mồi, đồng thời dụ được cánh đàn ông chịu khó đi siêu thị hơn. Cái này phải hết sức tế nhị không các bà xã sẽ rất hận siêu thị. - Các ông thích la cà Karaoke, bảo anh tạt qua siêu thị mua cục pin, cái dao cạo râu. Ai cãi được nào. Bằng chứng đâu. Ngoài ra các dịch vụ matxa, ngội đầu, .... cũng nên để trong siêu thị, để mọi người dễ tập trung, hội hè khỏi phải lòng vòng trong cái thời buổi, xăng dầu đắt đỏ, giao thông tắc nghẽn. Fujitsu
Nhớ hồi đó có xe Karaoke dạo đi vào xóm, thế là mấy anh thanh niên thi nhau hát. Ôi chu choa là vui, các sếnner thi nhau biểu diễn. Lúc đó chẳng may nhà bị cắt nước cả ngày, chứ nếu không thì mình cũng hứng một xô nước tạt ra cửa.
Những cái chú nói ở Vn đều có rồi. Trong các siêu thị của hệ thống SG coop đều có mấy thứ đó, chỉ có điều không có tiếp viên thôi. Ở thời điểm hiện nay nó chưa phù hợp thì phải, anh thấy ít người vào những chỗ đó. Mà công ty của chú nó đang biểu tình ầm ầm, chú lên đây nói phét làm giề.