1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KARAOKÉ FC . . . . . Hội những CA SỸ không biết bao giờ Nổi hehhehe

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi aquarain, 17/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aquarain

    aquarain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Ngoài đó mới demo ma` đông wé he. Tiếc là hổng có tui. Thế có ai hát dùm tui bài ruột hông nè?
  2. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Một cuộc offline thật là hoành tráng...thật khổ thân cho những nhân mạng nào không tham dự và nghe tường thuật.
    Vì pà con dân tình máu quá nên không thể kìm hãm sự sung sướng được vì thế nên đành phải rồng rắn lên mây đi hò luôn kẻo nó nguội.
    Chip không thể tưởng tượng được rằng, mọi người hát hay đến thế.....Đến tận ông Còi gầy gò ốm yếu thế mà vẫn gân cổ lên hò cho chí chết, cả làng vỗ tay rầm rầm vì bài hát hết rùi... ke ke ke
    Pà con chơi ác...đến phiên Chip hò thì lại bắt cái thèng nhạc nó bật lời lên làm Chip tưởng Chip hoành tráng lắm...đang phập phồng mũi thì phát hiện ra rùi ngất lịm....giời đất quỷ thần ơi...chỉ muốn giết chết mọi người rùi ăn thịt thui
  3. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    ấy ui, hum qua tớ đỏ cả mắt chờ ấy đến để được tận tai lắng nghe giọng ca của ấy, thế mà ...sao ấy không có mẹt...chán lắm cơ. Hẹn lần sau tái ngộ nha
  4. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    hum qua công nhận là zui thật, mặc dù YASU chẳng biết ai cả thế mà vẫn cảm thấy rất gần gũi thân wen...hehe. Có lẽ những cốc bia đã đưa chúng ta xích lại gần nhau. Những tiếng 1,2,3... zô... zô... vẫn còn âm vang trong giấc ngủ của YASU. Lần đầu tiên khi đi hát karaoke YASU thấy choáng, không phải vì men bia mà là vì những giọng ca quá đỉnh của các cao thủ...bác coi77, nhóc chip_hoi, bạn LamTrường( hổng biết tên nên tạm gọi như vậy) và em rể của bác coi77. Nhũng con người bé nhỏ nhưng lại có 1 nguồn nội lực tiềm tàng, hát bao nhiêu không mệt, càng hát càng phê..hêhê.
    YASU hôm qua uống không nhiều nhưng do không khí hừng hực của những con người nhiệt tình yêu ca hát nên độ máu lửa của YASU cũng đạt đến đỉnh cao, giành giật mic bằng được để có thể hét hết mình, và kết quả là cái giọng vốn rất nhạy cảm của YASU đã gục ngã sau buổi off tối qua, bi giờ nói cứ khào khào như vịt...chán...nhưng nếu có buổi off nữa vẫn chiến như thường...keke
    Nào mọi người, 1 lần nữa chúng ta hãy cụng ly vì buổi gặp mặt của chúng ta đã thành công rực rỡ...1..2..3...zô
  5. Jean_Claude_Van_Damme

    Jean_Claude_Van_Damme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    em chip giai thích cho anh hiểu bu kha lo là gì đi, đến bi giờ mà anh vẫn chưa hiểu bộ khó nói lém hay sao
    VOTE 5 * cho nhau deeeee...... pà con ơi​
  6. nevermlnd

    nevermlnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    He he, mọi người ghê thật đấy, toàn là Lam Trường, Tuấn Hưng, Trọng Tấn Mỹ Tâm, Phương Thanh, Cẩm Ly sợ quá Không biết mình là ai nhỉ
  7. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    chú á??? anh quên mất chú Phi Hùng nhờ hờ hờ.... Cả nhà thông cảm hôm qua tớ bị viêm họng nên hát lởm quá, ngượng đỏ hết cả mẹt...
    @ van đam: Bu kha lô á???? chú thích hiểu thế nào cũng được hi hi
  8. nevermlnd

    nevermlnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Không em thích làm Đan Trường hơn cơ [​IMG]
    Anh mà hát lởm á, Trọng Tấn còn gì nữa, lại còn Quang Vinh-lời của gió nữa chứ[​IMG]
    Toàn sao là sao nghe tên cũng đã thấy phê rồi
  9. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bukhalo là một từ cực kì bí mật...ke ke ke...không thể tiết lộ...thiên cơ bất khả lộ...mà đấy cũng là một sự trừng phạt ngọt ngào cho những ai đi muộn nhá....
    Đừng có mà nôn nóng, ai muốn biết thì phải từ từ rùi khoai sẽ nhừ.........khi nào Chip lấy lại cảm hứng thì Chip sẽ kể đầu đuôi câu chuyện cho mà nghe hén
    Thưa toàn thể pà con cô bác...chúng ta đã có một buổi offline thật là hoành tráng và đáng nhớ...vậy thì chẳng lẽ chúng ta phải kìm hãm sự sung sướng lại đến thế thôi sao?....hãy lập một group đi nhảy và sẽ có một ngày cố định trong tháng để chúng ta có thể thoả sức mà hét hò cho người khác chít thui...ke ke ke.....ai có ý kiến nào thì lên tiếng đi thui
  10. bagia_banmaybay

    bagia_banmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Hức, bi jờ nhà em mới hoàn hồn vào xem thành quả, chả là quá choáng vì các giọng ca vàng, đến xấu hổ, mình đúng là già mà ham.
    Oái, cái nhà bác còi ko giữ lời hứa với nhà em nhá.
    Làm ơn đi bác.

Chia sẻ trang này