1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KARAOKÉ FC . . . . . Hội những CA SỸ không biết bao giờ Nổi hehhehe

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi aquarain, 17/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    ê Nevermind, ông lộng ngôn quá đấy..........sự dụng bừa bãi từ quý hiếm là không được nhá.....
  2. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    nè, buổi off hum 2/5 thành công đấy chứ, lâu lắm rùi tui mới được tham gia 1 buổi hát hò vui vẻ như thế. Lại thêm 1 lần nữa, người hát mệt 1 thì người ngoài cổ vũ mệt 10, hò hú, vỗ tay, múa may, đập bàn đập ghế, đập luôn cả cái vại bia trên mồm...hehe....công nhân là vừa sướng mồm vì được hát vừa sướng chân tay vì được đập phá...keke
    Vui nhất là cái lúc anh coi77 hát bài "Sông Đắckroong mùa xuân về". Tất cả mọi người đều giơ cao tay múa theo kiểu dân tộc, và hú lên phụ hoạ cùng với tiếng nhạc, không khí tưng bừng không khác gì ngày hội của dân tộc Bana. hơ hơ...đến bi giờ ngẫm lại vẫn thấy buồn cười là tại sao bà con bản KFC của chúng ta lại hú đồng đều và đúng nhạc đến thế...
    Bài Nụ hôn bất ngờ thì thui rùi, cứ gọi là hoành tráng. Mọi người có công nhận lúc đó chúng ta có cảm tưởng như đang ở Sân vận động MỸ Đình và trực tiếp xem Life show của Mỹ Tâm ý nhỉ. Vỗ tay và cổ vũ nồng nhiệt theo từng động tác bốc lửa của Mỹ Tâm...trên màn hình tivi...Làm cho chiphoi sướng cứ gọi là mê tơi...tưởng bà con đang hâm mộ...hehe...
    Còn riêng phần cá nhân YASU thì...hihi....thích nhất bài Đêm cô đơn 2 mà YASU và ông anh trai già của mình anhtrocdau trình diễn, cứ như đang hát trên sân khấu ý bà con nhỉ. Nhìn nhau tình cảm dã man, ai mà nghĩ 2 chúng tôi là anh em ruột, nhưng sự thật là vậy đấy, 2 anh em rủ nhau ế và rủ nhau đi hát hò....hê hê
    Khổ thân nhất là chú nevermind, không được hát bài nào trọn vẹn cả, ai bảo cứ chọn mấy bài phổ biến quá, làm bà con không cầm lòng được phải giật míc của chú, lần sau hãy chuẩn bị cho mình mấy bài tủ mà chỉ có mình hát, không ai thèm hát nhé, như YASU nè...khà khà...sao mình thông minh thế nhỉ....
    Tóm lại buổi off tập 2 lần này, đã kết thúc thành công ( k tính chương 1: ăn uống ) hihihi...hẹn gặp lại mọi người ở tập 3 hoành tráng
  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    ngày ** tháng 04 năm 05
    tit tit tit ... bạn có 1 tin nhắn
    from Rain: rảnh ko đi hát karaoke đi , hôm nay trốn làm nè
    5h - cho em 1 phòng 3 người đi chị - gồm rain, spy dzà tui
    đầu tiên là Đêm ko sao nhá , sau là ước gì - ghét bài này- tiếp là chơi Đôi bờ , chơi luôn Trái tim bên lề, kéo qua đến Thất tình ... bài hát hay thế mà toàn bào gào thét gầm rú đến nỗi anh phục vụ ở ngoài lâu lâu lại phải ngó vào phòng 1 cái xem tụi này có ... xỉu chưa
    6h tính tiền , kết thúc buổi off thứ 2 của KFC tại SG hehehe
  4. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Hừm, có nên cảnh cáo mấy thành viên chơi trò xù không nhỉ, khổ thân chú neverm bị biến thành Tôn Ngộ khỉ leo cây ở cửa trường Ngại ngữ (giat_9c lần sau nhớ đấy nhá để thằng em xinh trai của anh mất công cạo tóc tỉa râu bảnh bao đứng chờ)rồi lại đến em chip hui ngồi rang mặt ở quán cafe Bộ ngoại giao ôm cái túi vải nhìn giống mấy chị phe ở chợ Sắt qyá hị hị...hik hôm đấy anh cũng nhận lỗi là đến muộn nhưng đã thông báo trước rùi mà hi hi.
    Dường như ông trời không phụ lòng nhiệt tình của 2 em, cuối cùng thì buổi off diễn ra lại còn hoành tráng vui tươi hơn lần trước cho dù có một vài trục trặc nhỏ (suýt nữa thì không có phòng để hát)
    Hôm đấy cái cổ họng của anh nó tồi tệ đến mức anh 0 thể điều khiển được giọng nữa, lên xuống tâất thường như dự báo thời tiết ấy. Chẹp anh nhớ Yasu quá nhớ bài Trên đỉnh Phù Vân của em quá, nghe em hát mà anh cứ tưởng đang nằm trên mây... quá đỉnh quá đỉnh, nghe lại Mỹ Linh hát vẫn thấp hơn em một level đấy nhé! nghe em hát phiêu hơn nhiều. Hôm đấy đúng ra là chủ quán phải trả tiền catxe cho anh em mình mới phải chứ nhở, toàn ca sỹ xịn chạy sô về nhờ, nần sau phải kiếm chỗ nào hát xong còn được trả tiền mới sướng nhờ.
    Này anh có ý định là hội ta thu 1 CD đi, mọi người mỗi người làm 2 bài, chọn ra 2 bài tủ rồi 1 ngày đẹp rời chúng ta đi thu 1 cái nhể? chẹp...Yasu ơi là yasu
  5. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    há há hoá ra bác Còi đánh đu chỗ này ............bác thu CD nhường cho em với thằng cok_ghẻ 1 2 bài nhé ...........hehe em với nó hát đôi Thiên hạ vô đối gì chứ bác cứ cho em xin vào fần Bonus 1 bài CHế Linh thì đảm bảo CD ra mắt thành công 9 fần rồi đó
    hehe sống bạc quá vui vẻ nhường này mà ko ới anh em 1 câu
    à mà dạo này bác vẫn tiếc nuối với xót xa đấy chứ ..há há
  6. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    he he...nghe cái vụ thu CD được đấy bác Còi ơi...nhưng mà nè..bác bảo em là cái giè của chợ Sắt ý nhỉ....bác không hoan nghênh tinh thần trách nhiệm của em thì thui....Bác lại ví von em như thế thử hỏi có được không hử......Em vừa mò từ Hp lên Hn một cái là vù đến chỗ hẹn luôn đấy, đã kịp về nhà đâu.
    Pà con ơi hic hic.....ai có add cái nick "emlaconquynho" của tui thì xoá đi nhá...có thèng mất dị nào nó phá hỏng account của tui roài...bi giờ tui dùng nick "emlaconquynho303"...add lại đi nhá.
    Hẹn gặp lại ở tập 3
  7. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Con người ta ăn no để sống, sống để làm việc, làm việc căng thẳng đầu óc vì vậy cần có âm nhạc để thư giãn. Vì thế ai cũng yêu âm nhạc cả. Vậy tại sao bạn ko tự làm một :leuleu:a ca nhạc của riêng mình. Tuyệt vời hơn nữa khi nghe nhạc mình yêu thích lại đuợc nhìn thấy chính mình hay người thân, bạn bè mình như đang hát cho mình vậy.
    Bạn muốn trở thành người sành điệu trong mắt bạn bè ? Nhưng điều đó thật khó thực hiện nó gần như không thể...
    Đừng lo chúng tôi có thể biến điều không thể đó thành có thể giúp các bạn. email:Dinhhungtelevision@yahoo.com
    [​IMG]
    Vì file Flash lớn quá nên ko upload lên được chứ không thì sinh động hơn nhiều.
  8. nevermlnd

    nevermlnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hehe muốn ghi đĩa thì được đấy, em xin 1 bài cuối đĩa. Để người ta nghe quen tai toàn giọng mượt mà ấm áp, lại bùm một phát có cái giọng lạ
    Dạo này thi cử đến nơi, tình hình chắc là bận đây
  9. bagia_banmaybay

    bagia_banmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Hic, may quá cuối cùng cũng đã có ng khởi xướng vụ thu CD. Tớ là tớ ủng hộ cả 2 tay 2 chân(chẹp, có khi mình nhận fần hát bè cho mọi người thôi nhở). Mà ý tưởng vừa đưa ra đã có nhân vác cái biển quảng cáo to uỵch đặt vào roài. Vậy quyết định đi thôi. Có lẽ đợi lần off thứ 3 bàn bạc cụ tỉ, nhỉ. Hơ mà lần off thứ 3 là bao jờ đây ạ????????????Hay 1/6 nhá, hôm ấy chủ đề nhạc thiếu nhi
  10. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    tôi ko có khởi xướng thu CD mà là chỉ làm CD và VCD thôi ( nhận làm kĩ xảo thôi a` ?. Vì vậy cứ đi du lịch với thu giọng hát của mình đi tui lam VCD cho ? tính giá rẻ? ưu tiên box gà

Chia sẻ trang này