1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Karaoke Hội - Hội những người thích hát ka nhưng thiếu ti vi là tịt. - Tầng 4: Thêm tuổi mới, thêm n

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi mean_girl, 27/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị mọi người gọi rõ ràng, cứ Dê với Dê.....tớ giạt hết cả mìn....không thì ít nhất cũng gọi là Dê đực, Dê cái nhé.
  2. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Gọi Dê xồm là chuẩn nhất
  3. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    Anh cowboy là anh í phê thật đấy, nhất là cái vụ cầm tay (bố trí tua lại cái nhỉ :D) bài "tình cũ đã qua" hát với mót, mình fải trèo lên cao quá
    Đã bao nhiu đêm về mình ai lẻ bóng
    Đã bao nhiu tháng ngày trông ngóng ai về
    Còn thương tiếc chi nay đã xa, hãy quên đi ngày hôm qua
    Hãy quên đi ân tình mình trao ngày ấy
    Hãy quên nhau cho lòng vơi bớt hiu quạnh
    Biết đâu chăng mai đây rồi em tìm thấy
    Tình yêu mới thắp sáng lại tim em..
    Nhưng chã quên được ngày hôm qua
    Lại gặp anh dê hé hé, cứ lắp bắp anh dê? anh ****? ơ anh dê =)) (vì hai anh này có quả râu gần giống nhau :D)
    Hôm qua đội đỏ mặc áo đỏ hoành tráng Bên đội xanh lung tung tơ măng nhưng váy ngắn, quần soóc sầu sếch xi :x Nhảy với con gái điệu ba cha ta tuy vướng nhưng thấy phê hơn các bạn ạh (về nhà, cứ nghĩ đến chuyện capu cong tít vít ga chạy theo hướng ngược đường nhà mình do thanh set chỉ định thì lại phì cười) Ban giám khảo áo trắng ghê thế. Mean với minhmetal có 1 bài tủ "ảo mộng tình yêu" cũng bị giành giật cho đến nốt nhạc cuối cùng. Chia sẻ với hai đồng chí
    Tiết mục hát nhạc đỏ + hát đôi + nhạc nhảy rất rộn ràng vui tươi. Tiết mục 307 này, bác vẫn cùng chúng cháu hành quân này, cô gái mở đường, sóng tình và bài tập thể dục buổi sáng. Sau đó còn bài gì mà hót đi chim, hót đi chim í Tớ vẫn nhớ mod thì thào trong phòng (k ara): vui nhỉ ;)
    Vụ ăn lẩu, Bell châm tửu điêu luyện, nhà mình giao lưu rịu bia kinh, toàn (nhảy lên như bò sữa) 100 % , 100% Lại còn hát hò, hát đối nữa chứ. Pete bị đau đầu mà toàn làm nhạc trưởng, to còi thế Chúc rịu mod cowboy và hát tiễn bạn lên đường xúc động quá .. Hotboy bach41 khoanh chân lên ghế chén cho oai hùng. Căn bệnh tê tê say say lan truyền sang nhà mình. Cowboy nghiêng ngả vì rịu hay vì em kittycun ngồi bên. Anh dê uống nhầm nước lọc thay rượu là vì ai? minhmetal 1 cốc bia đã say. Mean chếnh choáng gì mà nói líu lưỡi (nhưng tính xiền thanh toán chuẩn thế :P), Zero cạn bao nhiu chén mà oh ziêê liên tù tằng, AQ uống được bao nhiu mà sờ nhầm vào đùi Jame được mỗi 1 cái
    ôi zời, ngả nghiêng rượu, ngả nghiêng tình cho đến tận Mỹ đình city Màn trời chiếu bà chủ quán :D. Nhìn các nam thanh an toạ mà nữ tú cũng muốn ngả người ? Nơi ấy còn có dáng zero ôm cây cau cảnh kiểu úc. Rồi lại zero dáng đứng việt nam bất khuất sau lùm cây, gấu quần ướt đẫm sương hay nước gì đó :D Trời không trăng, ko sao nhưng có quả bưởi to bằng quả bóng
    Nhớ nhỉ, đấy ko phải là 1 giấc mơ, nó đã là 1 trong những ngăn kỷ niệm khó quên nhà kara. Xin cảm ơn
  4. thanhdqu

    thanhdqu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.065
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, hôm qua bụng dạ mình coá vấn đề ,nếu ko cũng giả vờ say rượu, xàm xỡ sờ đùi chị em mí phát, toàn váy mới kinh
  5. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    ơ còn chã bít cơ. Ngoài Mỹ đình, anh dê bảo chơi trò con sứa nữa cơ
    nghĩa nà cả nhà nằm za, trườn đi đâu thì trườn
  6. JamesVN

    JamesVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    He''no cả nhà,
    Hôm qua ca 3 nhà mình zôm hông ? Off zìa mệt quá nhưng zui
    @ CapuchiLô ui : lên đây caffe với anh, đảm bảo hết mệt liền
    @Zê lớn thía là không được nhé làm tổn thương chi dưới của zê nhỏ
    @ Zê nhỏ ui sang làm bạn với Long quần đùi nhé, tiện thỉ mượn nuôn mấy cái xà lỏn, thoáng + đỡ bị cọ sát ==> mau lành
    Ngáp ngáp , Híc , vẫn buồn ngủ !!!!!!!!!!!!!
  7. headoffice

    headoffice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, em xin thông báo tin khá mới trong ngày hôm nay , đó là vào hồi 10h 30phút ngaỳ 4 tháng 9 năm 2007, em đã ngủ dậy, thực ra thì em đã để đồng hồ báo thức từ lúc 7h 30 cơ, nhưng mà lúc đó trời mưa, thế là em quyết định ngủ thêm chút nữa, và bùm, 10 giờ em đã bùng buổi học hôm nay.
    Chút tâm tình tuổi mới lớn sau buổi vui chơi mừng ngày 2-9 bất diệt, và tiễn anh Cowboy a.k.a mod ra đi thanh thản, đồng tổ chức sinh nhật cho chị KittyCun già thêm một tuổi :
    Hôm qua có lẽ là buổi karaoke thú vị nhất của em, quậy tới bến, hát hết mình, nhưng, nếu cái Mic nó tốt hơn một chút, cổ họng em không bị khản một chút, thì có lẽ giải man of the live show đã thuộc về em, nhưng em cũng xin cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của tất cả mọi người đã dành cho em.
    Anh Bách ơi, hôm nào đi off , lại đi con vespa đó nhá, em quý nó quá đi mất, nói thực,có kysyluclam làm chứng, em đã có ý định phóng hẳn về nhà để cho anh bơ vơ một mình giữa quảng trường rộng lớn, để thẫn thờ than thở câu hát "xe đạp ơi, đã xa rồi còn đâu " nhưng anh thấy đấy, em vẫn trao trả lại cho anh nguyên vẹn con xe từ đầu đến .. cuối .
    À, em ttvnol member có bé gái sinh đôi hay nhỉ :"> em ý rất dễ thương, rất nhẹ nhàng, ôi, giá mà ..... hí hí
    tạm thế đã, em đi gọi điện cho thầy giáo cáo ốm xin nghỉ đây ;)
  8. Tinker_Bell

    Tinker_Bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Sao chú này ngoan thế nhỉ. Hồi trước mình suốt ngày bùng học, có bao giờ thèm xin thầy đâu, cùng lắm là cuối kì nghỉ thi lần 1
    Công nhận là hum qua vui thiệt à nha, nhất là cái tăng nhậu nhẹt. Mình đã xác định là dạo này tu chí, kiêng bia rượu nhưng cuối cùng vẫn ko thể tránh khỏi. Ngay từ đầu các chị em nhà ta đã khủng bố bằng đủ mọi khẩu hiệu nhưng tựu trung lại vẫn là "rượu đê", "ko say ko về" ... . Đến khi ngồi vào bàn tiệc, mặc dù đã "lẩn trốn" vào tít bàn trong cùng của chị em nhưng vẫn bị cái không khí sôi động ở bên ngoài nó cuốn hút, thế là lại 1 tay cầm ly, 1 tay cầm chai rịu đi mời mọi người, dzui qua la dzui
    1 chi tiết khá thú vị là Mod nhà ta rất thích "hưởng lạc" 1 mình, theo cách nói dân dã thì người ta gọi là "tự sướng", vậy nên nếu hôm qua phòng vệ sinh của nhà hàng Thuý Nga bị tắc thì mọi người cũng đừng nên lấy làm lạ nhá
    1 phút ngẫu hứng trên bàn tiệc, đó là những bài hát ngẫu nhiên được các hot boy, hot girl nhà mình trình diễn với những cốc bia, với những chén rượu rất là hoành tá tràng. Mod Cowboy do quá xúc động với bài Tiễn bạn lên đường mà cầm chai Vodka to tu ừng ực đến là kinh (mặc dù biết thực ra trong đó toàn nước lọc nhưng vẫn thấy kinh )
    Tiếp đó là đến vụ ra MĐ. Ai tường thuật hộ tui cái vì lúc mà mọi người "vui vẻ" với nhau thì tui và AQ đang "vui vẻ" tại quán nước mía
  9. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    ở cái quán nho nhỏ ấy nại chén chú chén anh típ. 100%
    Cái đặc khu bên ngoài ảnh hưởng đến tinker bell là cái bàn của lục đại đồng đường bên AQ đấy Tao muốn fạt mày vì cái tội núp .. đàn bà
    hư quá, hưởng lạc mà quên nhiệm vụ như em head thì hư quá.
    hôm qua uốn với em capu vài cái mà đau hết xương sườn
  10. lon_in_xau_xi

    lon_in_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    @dê :iem yêu bôi thuốc vào đê , tại anh zero hay tại em bay bay bay ngồi đằng sau điều khiển anh ý nên mí bị thié ???
    @tinker_bell :tớ hum qua chạy show nhà khác nữa nên là hok đi rượu mực đc , sori ná
    Nhà mìn ơi chưa có pic à :((

Chia sẻ trang này