1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Karaoke Hội - Hội những người thích hát ka nhưng thiếu ti vi là tịt. - Tầng11 - Cùng chào đón một nă

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi hoangbadboy, 25/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Ơn chúa, anh vẫn bình an
  2. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Xin phép cả nhà tớ gửi cho bạn Diệu Thu thân thân yêu 1 bức thư ở trên này, tớ ngại pm ạ.
    Thư gửi Diệu Thu !
    Diệu Thu thân yêu !
    Mới chỉ không gặp mày chưa đầy 24 tiếng thôi mà tao nhớ mày quá.
    Phải nói là tao rất hứng thú với màn tung hứng của 2 đứa mình ở trong nhà. Không những bắn trúng mục tiêu cần bắn mà còn có 1 cơ số đứa ngu tự nguyện trúng đạn . Màn chửi xéo của 2 đứa mình phải nói là hoàn hảo và rất chân thật, tới mức làm cho 1 cơ số anh chị em trong nhà tưởng bọn mình cãi nhau thật.
    Trong số những anh chị em đó thì có các anh các chị - những người lịch sự, hiểu chuyện thì nhẹ nhàng pm hoặc gọi YM hỏi han tao, khuyên can tao với mày đừng gây nhau nữa. Em hết sức cám ơn sự quan tâm của các anh các chị
    Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có 1 vài đứa ngu, không hiểu biết, nhưng lại cứ nghĩ mình khôn ngoan lắm, đã vội vàng bộc lộ cái bản chất xấu xa được mài dũa ở trường đời, giở cái thói gọi là tát nước theo mưa hay là mượn gió bẻ măng. Diệu Thu ạ, sở dĩ tao nói như thế là vì tao nghe giang hồ đồn là có 1 vài cái tin nhắn đòi xử lý tao vì tao đã cãi nhau với mày Tao suýt ngất vì cười cơ
    Diệu Thu thân yêu, tao đang băn khoăn không hiểu tại sao lại có những đứa ngu xi và hành động nông nổi đến thế, chắc là do vào đời sớm quá đây mà.
    Tao đang nghĩ nó đọc cái bài này mà nó không nhận ra là tao đang nói đến nó thì quả thật là nó ngu quá. Và nếu nó có nhận ra và post bài trả lời hay là có bất kỳ hành động nào thì tao phải ngậm ngùi mà chia buồn với nó rằng, nó đang nhận với cả nhà nó là 1 đứa cực ngu. Ít ra thì cũng phải khôn ngoan như ai đó, vờ như không biết, không hiểu là tốt nhất, Diệu Thu nhỉ.
    Chết thật, tao lại miên man dài dòng quá rồi, đang viết thư cho mày cơ mà Diệu Thu nhỉ. Thôi có khi tao dừng gõ tại đây, alo cho nhanh mày nhỉ
    Yêu mày
    P/S: Chống chỉ định với những người mẫn cảm với thành phần của thuốc

    [nick]
    Được muadongklanh sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 03/01/2008
  3. thanhdqu

    thanhdqu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.065
    Đã được thích:
    0
    Anh vào đọc cũng chả hiểu là đang nói cái gì :x
  4. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Em cấm khẩu từ lúc này ạ !
  5. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    @Về cơ bản anh cũng khuyên chân thành 2 đứa rộng mở và bỏ qua cho nhau
    anh nói thật nhà này mà không có hai em thì đi hát sẽ thiếu mất 2 người ,đi cafe cũng thiếu mất 2 người .
    Cố gắng làm lành nhé 2 em
  6. bluetears84

    bluetears84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.670
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới vào nhà.... Nhạt
    Thứ 7, thứ 7 .....Pm tao để biết chi tiết
  7. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Dạ, bọn em làm lành rồi mà anh, không như 1 cơ số đứa, thù vặt nhớ dai phát khiếp.
    Thay mặt cho Diệu Thu, em xin chân thành cám ơn lời khuyên của anh

  8. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Cái đấy không cần hóng đâu anh, hóng cái vụ lẩu cuối tuần của Tống ka ý, ai đi đăng ký nào
    @ cả nhà: sr cả nhà vì mấy bài viết dài dòng của em, thỉnh thoảng viết hoành tráng tý gọi là góp tý giông bão cho nó xôm nhà ạ chứ thật tình không có chuyện đâu ạ.

  9. ngocanh1989

    ngocanh1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    1st: hơ cũng còn nhớ sinh nhật em thì được rồi, thấy tủi thân lên đang muốn đi khóc đây, may còn có người nhớ nữa là khỏi đi khóc luôn.
    2st: chưa làm được thì chị làm gì, có người bầu chị thay chị mear 1 thời gian rồi mà, cứ làm thử xem còn em chẳng làm được gì chỉ ngồi hóng thôi mà.
    3st:biết rõ lắm rồi nhưng không thích hiểu vì còn đang tủi thân chị ơi, nói chung là thôi cả nhà đừng ai nói 1 câu tục nào trong nha nữa để cho nhà mình sạch sẽ. mạc dù chỉ là đùa cũng thôi đi !
    4st:thế chị cũng hiểu vì sao em để trong ngoặc kép à,em tưởng mỗi mình em biết kiểu viết đó, nói chung là chị lên bớt nhảy cảm đi như thế sẽ tốt hơn cho tập thể đấy, còn bảo em " cây muốn lặng mà gió không ngừng " là nhầm. còn nhớ hôm off gặp chị em đã cười rất tươi và chào chị rất ngọt không, vì sao hôm sau em lại để chữ chị trong ngoặc kép chị hiểu mà đúng không, bỏ qua tất cả là tốt hơn vì em không ở vn nhiều nữa em còn muốn có chỗ chơi cho đến khi em đi, mà nhà này em đi theo từ tầng 1 cơ. còn nữa chị đừng gọi em là trẻ con, không thì đừng bảo em nhé
  10. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Hoan hô em Ngọc Anh , chụt chut

Chia sẻ trang này