1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Karaoke Hội - Hội những người thích hát ka nhưng thiếu tivi là tịt. Phòng hát số 6 - Nối vòng tay lớ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi capuchino_9187, 25/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế hok đọc kỹ đoạn vàng vàng kia ah? Uống rượu đâu cần ồn ào, người uống rượu cần phải trầm tính, hok nên nói nhiều, lời nói khi có rượu thường không được chuẩn lắm. Đạo của người uống rượu đã nói rõ thế rồi mà. Èo, Bang chủ kiểu giề mà vưỡn chưa thuộc bài vỡ lòng này ah?
    Uống rượu mà nói nhiều thì rượu nó hả hết cả ra, uống hok say thì phí rượu ah
  2. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Nhưng em vẫn không hiểu ý anh là gì? Thì em đi uống rượu có bao giờ phải đặt ra qui định đâu, mới lại cũng chưa bị ai cười nên em không hiểu là phải uống theo cách như thế nào. Em nói thật ấy chứ. Nhưng mà tại sao lại không được ồn ào? Thế cứ chỉ người ngồi cạnh mới uống cùng nhau à? Mà em đòi làm bang chủ đâu, sao anh cứ phải đặt điều kiện bang chủ phải biết thế này thế nọ. Em con gái chứ có phải con trai đâu mà rượu chè be bét mà biết được mấy cái qui định như anh nói.
  3. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Uầy, thế này nhá, (chẹp, lại phải ngồi ở phường trình bày 1 tý)
    Thông thường, nếu như em để ý, ở tất cả các quán rượu, không khí đều yên tĩnh cả, không ồn ào như quán bia. Đa số những người đến uống rượu đều muốn ăn uống, muốn nói chuyện về 1 vấn đề nào đó, nhưng không phải là tranh cãi với nhau, chỉ đơn thuần là tâm sự với nhau. Anh thấy đa số người thích uống rượu (không nói đến người nghiện rượu đâu nhá) đều ngồi quán uống rất nhẹ nhàng, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Hay là tại anh già rồi nên thích thế
    Còn mời rượu nhau, oài, đi quanh bàn mời cũng được, thậm chí đi quanh quán mời tất cả mọi người cũng được. Anh có dám ý kiến, ý cò gì việc mời rượu đâu cơ chứ Nhìn mấy dòng trên kia là có ý mắng anh rồi, hu hu ...
    Thôi, hok ý cò nứa đâu, hu hu
  4. vietduchp

    vietduchp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    ây dza,, chuyện gì thế này... hehe
  5. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Anh nói như thế, có nghĩa là hôm trước off là 1 vở tuồng rồi. Nếu đã là 1 vở tuồng, thì đừng diễn nữa. Anh yêu cầu một nhóm đông người ngồi ăn uống nói chuyện không ồn ào là tạo ra sự xa lạ lẫn nhau. Cá nhân em không đồng ý với ý kiến này của anh. Mỗi người sống đều có ý thức của mình, còn việc ọp ẹp là để giải toả, để giao lưu cho cuộc sống thú vị hơn và em không nghĩ là những người tham gia vào đây đều không biết cách xử sự thế nào cho đúng mực, để đến mức bị người khác cười vào mặt.
  6. Phr_Kien

    Phr_Kien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chung quy lại ỌP Ẹp thế nào bà con ơi
  7. thanhdqu

    thanhdqu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.065
    Đã được thích:
    0
    Mới ngủ dậy , ngó vào nhà mình, thấy nói cái gì chả hiểu gì cạ, hĩ hĩ
    @ku Đức: miẹ, chú là chú xem thế lào, toàn đăng ký, chạ thấy đi hát hò với anh em gì cạ. Dạo này im thin thít và nặn mất tăm thía
  8. thanhdqu

    thanhdqu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.065
    Đã được thích:
    0
    @pẹn Mean: làm ly bia relax nào, tối rồi, nóng là nổi mụn
  9. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Giời ạh, nói 1 đằng hiểu 1 nẻo là thế nào Cái anh muốn nói là uống rươụ thì khác uống bia, không phải cầm cả cốc uống ực phát hết, không phải hò reo như kiểu uống bia! Rượu thì ta ngồi ngâm nga uống, ngâm nga chuyện trò thì hay hơn là uống ực phát hết! Ý anh nói chuyển thể ở trên là chuyển từ kiểu của bia vào kiểu của rượu!
    Èo, bức xúc gì ở đâu thế này, về nhà rượu mắng anh xối xả thế này
  10. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, đọc kỹ lại, ngẫm kỹ lại, hóa ra mình già thật rồi, có mỗi việc tâm lý của những người trẻ mà cũng không hiểu được, mình già thật rồi. Trước đây khi uống anh cũng hay nói to lắm, nói cho nó hả bớt rượu ra, nói cho nó đỡ say, giờ thì anh khác hẳn rồi, càng uống càng ít nói. Hôm trước Mean chẳng trách anh sao anh ít nói thế còn gì.
    Hu hu, sozi, sozi, Tại anh già rồi đấy mà, sozi , hu hu . . .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này