1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Karaoke và vấn đề của nó

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bluesky196, 19/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    hihi
    Đúng rùi đấy. Mấy bài này không cần phải nhạc nên dở cũng không thấy được, quan trọng là phong cách, tự nhiên.
    Tớ có đứa bạn, nó hát dở cực, nhưng mà cứ hát bài nào là đứng lên nhảy nhót loạn xì ngầu, lại còn múa nữa chứ, ấn tượng cực. Thế nên hôm nào có nó đi hát là hôm đó vui phải biết. Các em cứ gọi là ấn tượng đầy mình.
  2. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    chết thật,em mà chạy vào cái hội này chắc bị oánh cho toẹt cả mỏ
    em thì cứ đi đâu đàn đúm tụ tập 3 ng trở lên là em chỉ rình rình kéo chúng nó đi hát,phải cái mình vừa hay hát lại vừa hát hay đâm ra....
    thực ra thì em nghĩ mọi ng cứ xông lên mà hát,hát nhiều sẽ thành quen.Nếu mãi mà ko quen đc thì chuyển qua đọc Rap,vui lắm đấy,cứ đọc theo lời bài hát,có nhịp 1 tí,thỉnh thoảng đế thêm ồ dia,hự hà hự,bla bla.....vui cực kì
  3. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    dạ dạ, chắc bác chưa từng đi với đồng chí nào mà nhiệt tình, sôi nổi nhưng hát thì sai nhạc be bét, lúc đấy mới biết thế nào là tra tấn.
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nếu sợ mất điểm thì đừng nên hát 1 mình mà hát chung với ai đó. Vui là chính, ngại gì chứ.
  5. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là xét về thực chất thì đúng là không hay, nhưng vui là chính mà, một số người chịu tra tấn 1 chút mà một số người khác người ta vui thì tớ nghĩ như vậy ai cũng thấy vui hơn chứ
    -> thực chất lại không phải là tra tấn
    Có phải đi thi hát đâu mà khắt khe làm gì.
  6. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    chính là tớ chứ ai
  7. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm của em lúc đó là :
    1)Hát bè
    2)Hôn nhau
    Chúc các bác không ngại đi Karaoke nữa
  8. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Cái này thì đúng bệnh của tớ rồi.
    Nói chung ít nghe nên không biết cả nhạc cả lời. Hát thì chắc thành đọc văn xuôi quá nên cũng ngại.
    Đợt tới phải nhờ mấy thằng bạn tệ nạn kèm cặp tí . Khá lên tí nào hay tí đấy.
    Khoản này nhiều lúc cũng quan trọng phết đấy ạ ^^
  9. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    trời ơi mấy người xung quanh sao vô tâm thế
    Hát không được thì cũng đỡ cho bạn hát chứ , mình không tin là một ai đó ( trừ người câm ) mà không thể hát
    lần tới đi mình hát chung nhé !
  10. mecghi261

    mecghi261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Đi hát với bạn bè chủ yếu là vui vẻ thôi mà, nên mọi người đừng ngại chuyện hát hay hát dở.. Cứ hát đê, vui là chính...
    @ Hai Lai: hát hay thế còn khiêm tốn... Hôm trước vừa làm vụ liveshow của Hai Lai và những nguời bạn còn gì..

Chia sẻ trang này