1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KARATE_DO_sức hấp dẫn của môn võ này thật dã man.

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi an_an_an, 31/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hic hic.....cái khó khăn nhất của tớ là phải làm dẻo người ra, mà người tớ bi giờ cứng đơ lại rồi, hic hic....ngay đến mấy cái trò đơn giản của con nít thôi mà làm cũng ko nổi nữa rồi, hic hic....khổ cái thân tôi, muốn học mà cũng ko được nữa rồi......
    Mà box này cũng hay thiệt. Hồi trước đã định vào ròi, nhưng mất liên lạc với sư phụ của girl là Phan Hoàng Kì LOng (tức Tien_Ky_Anh) nên chưa dịp nào vào được, đến bi giờ mới vào cũng thấy hay thật. Ở đây là box chuyên môn nên ko có tình trạng câu bài, bài viết khá chất lượng, em phải học hỏi nhiều ở các bác đó......
    If there's nothing missing in my life then why do these tears come at night
  2. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Tớ học của thầy Long cơ.Tớ ở HP mà.Thầy Long cũng dạy bên Cung Văn Hoá Việt Tiệp á.Ai biết thầy ấy ko?
    ...Love is nothing....
  3. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Dì ghẻ chui sang đây làm giè?Võ vẽ giè?Vìa ngay ko kon bảo tía kon oánh xoè mỏ gờ.
    ...Love is nothing....
  4. Shtp

    Shtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    HLV Long hả bạn? Tớ nghe tên quen quen nhưng không dám chắc nhưng tơ dám khẳng định với bạn rằng cũng là từ HLV Bình ra bạn ạ.
    I want to be in another place.
    I hate when you say you don't understand.
    (You'll see it's not meant to be)
    I want to be in the energy, not with the enemy.
    A place for my head.
  5. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng rõ cái chiện thầy Long tớ từ đâu ra.Nhưng ai mà chẳng phải bắt đầu học từ 1 ai đó đúng ko?Chỉ cần biết thầy Long tớ vui tính và thương học trò lắm.Nếu bạn ở HP mà rảnh thì chiều bạn thử ra chỗ đánh bóng bàn phía đường Trần Hưng Đạo xem,thầy tớ hay chơi bóng bàn ở đấy lắm.Nếu bạn có học võ thì chắc bạn cũng sẽ biết thầy Long tớ thoai.
    Karatedo nghe nói có tác dụng phòng thân và tấn công hơn hẳn Taekondo đúng ko?tớ nghe nói môn võ kia chỉ thường để thi đấu thôi.
    ...Nắng mùa hạ giòn tan ngoài ấy....
    ...Tôi như gà mắc mưa chốn nài....
  6. Shtp

    Shtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Vậy hả? Hôm nào có dịp về VN tớ sẽ đến xem. Bạn có thể post cái ảnh của HLV Long lên tớ xem thử, biết đâu lại biết cơ chứ và có khi lại có khối chuyện để kể với bạn đấy.
    I want to be in another place.
    I hate when you say you don't understand.
    (You'll see it's not meant to be)
    I want to be in the energy, not with the enemy.
    A place for my head.
  7. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Có ảnh đấy nhưng mờ phải tìm cơ,bạn chờ nhá,khì khì.
    ...Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau...Đừng nên cố bước cùng nỗi đau...Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn....
  8. NUOC8

    NUOC8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai đã từng học KA ở clb quân đội thì không thể quên cái không khí thân thiện giống như là một gia đình vậy.....tất cả mọi người từ lớn đến nhỏ đều gọi HLV là bác Công....và bác ấy cũng gọi mọi người là cháu rất thân thiện......tôi nghĩ là một hlv khi nhìn thấy một học trò có thiên hướng tài năng thì sẽ tìm mọi cách để đào tạo....có thể vì thế mà có sự bắt buộc mà học trò chưa hẳn đã thích....và với vai trò là một hlv của đội tuyển quốc gia...nên điều đó có lẽ là "sự ép buộc " hơi quá đối với ai chỉ muốn học để khoẻ chứ không có ý đi thi đấu.....
    ...qua những lần tiếp xúc với bác Công thì tôi thấy bác có nhiều lúc tỏ ra tiếc cho những bạn đi học KA muộn <tuổi đã lớn>...bởi bác luôn muốn tìm những tài năng trẻ để đào tạo....vì thế có thể đã có những nhận xét làm những người đi học muộn không thấy thoải mái....nhưng theo tôi nghĩ thì dù ai nói gì thì cũng kệ...miễn mình đã thích thì học cho tới cùng....
    ......Mà quả thật học ở chỗ bác Công thì kata ít học ...mà chủ yếu là luyện kumite......nên bạn nào thích "oánh nhiều".....thì đến clb thể thao quân đội mà đăng kí học.....

    CUỘC SỐNG ƠI TA MẾN YÊU NGƯỜI
    TỰ ĐIỀU ẤY KHÔNG CÓ GÌ ĐÁNG LẠ
    CUỘC SỐNG ƠI TA MẾN YÊU NGƯỜI
    VÀ HI VỌNG CŨNG ĐƯỢC NGƯỜI YÊU LẠI.
    Được nuoc8 sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 17/04/2003
  9. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Xin nhỗi các bác tẹo tẹo, em nhắn đứa con riêng của chồng em cái, ăn ăn kia, dì đi đâu thì kệ gì, ai biểu ở nhà con cứ bắt nạt gì hoài, rồi còn ko đồng ý cho dì và tía con, nên dì phải đi đây đi đó cho vui chứ, với lại phải đi học võ để nhỡ đâu con và tía con có bắt nạt gì còn có cách mà chống đỡ nữa mà.
    If there's nothing missing in my life then why do these tears come at night
  10. Langthangchieudong

    Langthangchieudong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Karatedo muôn năm ! Tui theo học được gần 2 năm rùi ! Tui mê võ từ bé ,nhưng không có cơ hội tập vì bố mẹ không thích ! Mỗi lần mún đi học mẹ tui toàn bảo " võ vẽ gì ,học được mấy miếng rồi ra ngoài bị đánh cho hư người ra.." ...chán ! Cho nên từ khi xuất ngoại đến giờ tui mới có cơ hội để tập ! Càng tập càng khoái ! Cũng may thể hình và thể lực của tui tốt ,nên các bạn "Tây" cũng nể nang lém ! hi` hi`...Tui thần tượng LTL và luôn nhìn anh ấy để lấy hứng tập luyện ! Học võ không phải để oánh nhau ,mà là tự bảo vệ được mình ,có sức khoẻ ,có ý chí ...Tui sẽ theo học hết mấy năm còn lại ,về VN sẽ tập tiếp ! Hi vọng kết quả sẽ không tồi ! Rất vui được tham gia vào box cùng các bạn ! Đọc được nhiều thông tin va kinh nghiệm của mọi người rất hay ! Thanks to all !
    Kumitê

Chia sẻ trang này