1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KARATE_DO_sức hấp dẫn của môn võ này thật dã man.

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi an_an_an, 31/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước ra đường bị mấy thằng choai choai trêu,thế là điên lên đấm cho nó 1 cái rồi ù té chạy.Hì,nghỉ học võ bao nhiêu lâu rồi mà vẫn nhớ nghề gớm.
    Hè này vướng chuyện thi ĐH ko thì tớ cũng đã theo em tớ học ké tiếp rồi.....Hồi còn bé sợ đấm đá lắm,thấy người ta tập võ mà mình đau hộ.Thế mà từ đợt hè năm ngoái thấy có mấy miếng võ trong người cũng oai ra phết.
    Thật ra thì lúc đầu chỉ định tập cho vui,có cái để loè bạn bè thôi,ai ngờ tập xong thấy ko những biết thêm 1 điều mới lạ,khoẻ người mà còn quen biết được bao nhiêu là bạn mới.Ah,còn phải kể đến giúp cho cơ thể săn chắc,ko bị béo nữa chứ.Nói nhỏ nhé,nhờ đợt tập năm ngoái mà giờ người tớ trông ngon dã man,hi`hi`.
    Sắp tới tớ lên ấy thi ĐH,trượt hay đỗ thì tớ cũng chắc sẽ ở lại trên ấy,khi đó tha hồ học võ luôn.Với lại tớ thi An Ninh nên học võ là 1 nhu cầu tất yếu,ai biết ở đâu dạy hay thì chỉ cho tớ với nhé,mà đang học ở đấy thì càng tốt.Tớ sợ nhất là những nơi lạ và người lạ,hi`hi`.
    [​IMG]
  2. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Wow ... ngon dã man là ngon thế nào nhỉ ? an_an_an có thể nói rõ hơn chứ ? Nhiều người nhờ tập võ mà có người yêu nữa cơ đấy ... tôi đi đường hay gặp một đôi chở nhau , mặc quần nhìn biết ngay là đi học võ , tình tứ lắm cơ , mà cái cậu đấy thì ở gần nhà tôi , lúc trước có thấy cậu đấy mặc quần võ chở ai đâu ...

    Lonelymanus
  3. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .....Trời đất,hỏi cắc cớ thật.Ngon dã man là......dã man ngon chứ là thế nào nữa?Trông dáng người khoẻ mạnh,gọn chứ ko bị xồ xề như mấy người khác.
    ....Còn cái vụ kiếm được người yêu thì tớ cũng có biết.Ngay lớp võ cạnh lớp tớ hồi trước cũng có đây này.Thầy giáo yêu cô học trò,hihi,3 năm rồi vẫn mặn nồng,có lẽ là do cả 2 cùng yêu thích võ thuật.
    ...Nhưng cũng có chuyện đáng buồn lắm.Bây giờ nhiều phim bạo lực quá nên nhiều đứa trẻ hỏi học võ để làm gì nó trả lời ngon ơ:"để đánh nhau cho người ta sợ".Khiếp thế chứ lại.
    [​IMG]
  4. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Thế dì đã chọn được môn võ nào chưa?Hay tập Karatedo với kon nhá?
    [​IMG]
  5. ke_sanh_an

    ke_sanh_an Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    21t đời rồi mới bắt đầu tập liệu có được ko?
    Ngoài em ra với anh ăn là tất cả
  6. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Được tất ! Điều quan trọng là có được lâu dài hay không thôi

    Lonelymanus
  7. XaVangHN20

    XaVangHN20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    size=4]
    "Nhẫn"
    [/size=4
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi ôi đừng khóc như mưa thế chứ?Đang sầu đời gần chết đây.Hu hu hu,giá như có đứa nào nó chịu khó đứng yên để mình thụi cho mấy đấm nhỉ?Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,giá như còn đi tập võ thì mình đã tập cho đến ko thở được nữa thì thôi.....Thầy ơi,con nhớ thầy quá.
    [​IMG]
    Ăn đi ko ăn thì phí
  9. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hix hix không có ai tự dưng lại đứng im cho bác đánh đâu bác ơi! Em nghĩ cách tốt nhất là bác lên tìm cái gì đấm cho đỡ bùn đi. Mà bi giờ bác bảo em đi tập như trâu thì em pó tay, không tập được nữa roài bác ơi! Già yếu rồi mà bác!
    Tâm hồn người phụ nữ là một thứ sa sỉ phẩm mà người đàn ông không bao giờ với tới được.

Chia sẻ trang này