1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► KBC CAFE THỨ SÁU

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi zaizaizaizai, 07/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Báo cáo em cho anh có tí ý kiến: Dạo này trời nóng rồi, ăn lẩu Vịt nóng lắm. Anh đề nghị kiếm quán lẩu Nấm ăn cho nó mát, mát để làm gì? thứ nhất mát để các anh giai bỏ bơt tính Trương Phi mà dịu dàng hơn với phái nữ, thứ hai mát để các em gái có làn da mịn màng để tinh vi hơn với phái nam. Vài lời báo cáo, kính mong em xem xét
  2. tamdelicious

    tamdelicious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    em đồng ý cơ mà bác cho cái ngày jờ và địa chỉ cụ thể đi nào?
  3. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Ớ lâu ngày em thay mặt 7x sang đây chào pác Bao trung phát, thấy pác bị khóa vì lý do hết sức thiết pục : Ế VỢ ...Thành thật chia bùn cùng pác
    @ sozi nếu em spam đây ạ , tại em vào thấy ngay cái dòng đỏ đỏ của bác Bảo Trung nên nhắn thế ạ ...
    Nếu có dịp mời Các bác vào nhà em ăn lẩu cá diêu hông nhá
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ế zợ 2 đới bé Sao à
    Em bít quán lẩu Mắm Cần Thơ ở đường Văn Cao (Liễu Giai kéo dài )
    Rùi quán lẩu Tùng ở ngõ Trạm (gần chợ hàng Da ) ---> quán nài thì lẩu rì cũng có, ngon tuyệt
    Rùi còn 1 quán lẩu nữa ở phố hàng Chiếu ( phố Ô Quan Chưởng đi vào 1 tẹo ), chả nhớ tên quán (cơ mà nó có 2 tầng )
    Nói đến lại thèm, để em nghỉ lấy sức ( hết thèm ) lát lại post típ
  5. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Ế thế nào chả bít, miền thấy người ta treo bản đỏ , lịch sự chia bùn thế ....bé Thoàng nhờ...
  6. bianconeri10

    bianconeri10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Có đất mới thì phải .
    Lâu rùi chưa ghé qua . Hôm nào em xin bon chen phát.
  7. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Anh Trung thành đồ nhắm khi nào vậy? khổ thân. đã ế vợ lại còn...
  8. zaizaizaizai

    zaizaizaizai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Không vào đỡ tủi thân _ vào nhìn mấy dòng xong khóc rưng rức
  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn đồng chí Sao biển đến chia buồn, tớ ế vợ lâu qúa rồi thành ra quen, hôm nay bạn nhắc tự nhiên tớ mới thấy lại buồn ghê gớm
    Lâu lắm rồi tớ cũng ko sang 7x Đà nẵng, nhớ hồi xưa 2 Box cũng giao lưu giao phay náo nhiệt ra phết. Không biết những người cũ nay ai còn ai mất ( tích)
    @ Cá : Chiều nay off bia lẻ với bác zaizai và bạn nhật nguyệt, ai cũng khen bạn Cá chu đáo và nhiệt tình, vậy bạn làm ơn up giùm cái địa chỉ quán lẩu hộ tớ nhé, ưu tiên đặc biệt là lẩu Nấm, sau đó đến các loại lẩu khác trừ lẩu Vịt
  10. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Vâng! thôi em năn nỉ bác đừng buồn làm chi cho nó nhanh già ( mà nhìn thì cũng đã quá băm ...), bác cứ nhìn theo bác Vict nhà em ấy , treo hẳn cái biển trước của nhà " Ở VẬY CHO GÁI NÓ THÈM"....ấy , thế nên bác Vict nhà em sang ...băm đã chớm một năm nhưng vẫn cứ phơi phới như chua bít iu là rì ấy ạ ...yêu đời nhắm nhắm ....
    Những người cũ bây h vẫn khi ẩn khi hiện ấy bác ạ ...tHi thoảng vẫn nhắc đến bác trong mấy buổi off.
    Bác có dịp ghé Đà Thành thì cứ gọi em với Bác Vict ... người ĐN vốn thân thiệt như bác thấy ấy ạ ... Chúc pác cũng mau gỡ cái biển đỏ ấy xuống ... cho nó hết Ế

Chia sẻ trang này