1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► KBC CAFE THỨ SÁU

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi zaizaizaizai, 07/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    - Chùa Bồ Sơn ở Tiên Du thì mình không biết, nhưng mà ở thành phố Bắc Ninh có một làng Bồ Sơn thuộc phường Võ Cường. Nếu đi từ HN lên Lạng Sơn khi đến thành phố Bắc Ninh có một cầu vượt vào TP có tên cầu Bồ Sơn . Không biết trong làng đó có chùa Bồ Sơn hay không
    - Còn chùa Thiên Phúc trong làng Đại Lâm, Tam Đa thì bạn đi theo sơ đồ mũi tên xanh dưới đây
    ( chú ý : đến dốc Đặng thì đi rẽ phải, đi thẳng vào làng Đại Lâm ròi hỏi tiếp )
  2. tieuphucthan

    tieuphucthan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều. Mình đã gửi link và forward thông tin bạn cung cấp đến người bạn ÚC của mình. Hẳn là cô ấy vui lắm.
    Có gì chưa rõ bạn ấy sẽ hỏi tiếp, mong các bạn ra tay tương trợ !!!
    Cảm ơn rất nhiều !!!
  3. FB_fishbone

    FB_fishbone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Em, giơ tay phát biểu ý kiến: các bô lão và bà con lối xóm họp 1 buổi để chọn ra chủ quán KBC đi ạ.
    Em đã không học đc tấm gương của chị Sư tử: tìm truyền nhân trước khi ra đi.
    Hay là ............đợi e về..........
    Thú thực, bây giờ e thèm đc về để offline với mọi người lắm, cuộc sống ko có bạn bè thật vô vị, chả biết ng khác thề nào, chứ e đi xa chưa lâu nhưng nhớ nhà và mún về lắm òi.
  4. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Về làm gì:)) ở VN sắp noạn tới lơi roầi!!!
  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Ngôn ngữ gì đây hả lão Lục?
    @All: Em về rồi đây!
  6. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả làng là em cũng đã trở lại, lợi hại gấp hai, đẹp trai gấp bốn, khiêm tốn gấp mười, hay cười như cũ :D.
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    9h30 rồi, thế nhà mình ko cafe cà pháo gì à?
  8. b0objn

    b0objn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Em, giơ tay phát biểu ý kiến: các bô lão và bà con lối xóm họp 1 buổi để chọn ra chủ quán KBC đi ạ.
    Em đã không học đc tấm gương của chị Sư tử: tìm truyền nhân trước khi ra đi.
    Hay là ............đợi e về..........
    Thú thực, bây giờ e thèm đc về để offline với mọi người lắm, cuộc sống ko có bạn bè thật vô vị, chả biết ng khác thề nào, chứ e đi xa chưa lâu nhưng nhớ nhà và mún về lắm òi.
    [/QUOTE]
    Cá đi đc 2 năm rùi còn gì, bao giờ chị về
    @All: KBC lại sắp về đông đủ rùi. Thích quá
    OFF KBC mà toàn cafe ở HN thì ai mờ tham gia đc ạ :|
    Sau này em về BN làm thì ra HN thế nào?
    Được b0objn sửa chữa / chuyển vào 02:38 ngày 03/07/2010
  9. b0objn

    b0objn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Mod xóa hộ em cái bài này nhé :P
    Được b0objn sửa chữa / chuyển vào 02:39 ngày 03/07/2010
  10. FB_fishbone

    FB_fishbone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Nhà miềng offline đi pà kon ơi, cà pháo hay rịu chiè jè cũng đc hết. Phải có chủ quán mới được ( hoặc 1 người đứng ra nhận tuần này làm chủ quán, tuần sau người khác làm chủ quán, thế cũng được đấy chứ ạ), nếu không cứ người nọ đợi người kia rồi chẳng off đc. Khi nào quân số ở BN nhiều thì off ở BN, khi nào về BG nhìu thì off ở BG, thấy nhà mình trầm tĩnh quá e bùn lắm.
    Em tính òi, khi nào e về e tổ chức đi du lịch xa 1 chuyến ( nhà mình đi gần nhiều rùi ).
    Ai ko đi off .........bảo con Rùa ......chém chít.......he'' he''

Chia sẻ trang này