1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KBC Members - Ấn tượng trong nhau...trong mọi ngưòi...

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi BangHue, 20/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Tớ ở topic ảnh đấy ..trùi ạ có duyên sẽ được gặp mà thế nhé.Chúc U vui vẻ nghen
  2. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Méo mó có hơn ko. Hôm vừa rồi em về BG tình cờ thấy mấy tay bặm trợn vai đeo súng chuẩn bị đi bắn ...chim, chị ra đường nhớ cẩn thận nhé.
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    hơ hơ hum ý vui nhờ lừa được nhìu cá quá nên đêm về bị hóc xương ứ ngủ được,thế có đau ko chứ lại nhưng mà ấn tượng pà chị rất thật khác hẳn với con gái Thuỷ Nguyên mà em đã từng được bítngười đâu mà yêu quá cơ
  4. nucuoixinh

    nucuoixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Bạn!
    Mong sẽ có dịp được gặp bạn!
    Viết nhiều hơn để NCX đọc với nhé!
  5. maugiandi

    maugiandi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    Gian di thoi ..An tuong cua minh a !
    Mot ..yeu duoi van manh me..
    mau thuan va gian don
    chan hoa nhu co may :D
    Hai nhe''.. ret nang ban nhu la ca tinh !
    Nhung bong hoa nho dai mau trang?So thich thoi cung noi ve mot khia canh cua An tuong ,dung ko nhi ?
    Luon muon va nghi minh la mot dau lang ..nhung biet dau rang ..Dau lang, ban than no,la bo phan cua ban nhac.
    Men yeu gui Co may,xx

  6. thoabg

    thoabg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tui đang nhức cái đầu quá. Có ai không đi uống bia với tui không? Không có ai trả lời à? Vậy cám ơn nhé.
    Thôi tui về ngủ nhé.
  7. thoabg

    thoabg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    CHÀO NHAU CÁI CHỨ NHỈ
    Thưa các bác! tui đây mới chân ướt chân ráo đặt chân vào chốn này, rõ khổ cho tui. Mới 26 tuổi đầu mà đã phải một mình lặn lội tự tìm vào trang web này để được phát mấy cái biểu đến các bác của "đãn diền KBC". Tôi sinh ra ở huyện Lục Nam, BG. trước học trường PTTH Lục Nam khoá 1996-1999.Hiện đang làm việc ở Tp.HCM, xa quá các bác nhỉ.Nếu có ai cùng quê mà cùng cảnh a nhà như tui thì hú một tiếng cho tui biết để khi nào bùn thì hẹn gặp nhau nhé ( nói nhỏ nhé với mấy chị em nhé, tui vẫn chưa có người iu đâu cho nên nếu có ai đã,đang và sẽ để ý đến tui thì cứ tự nhiên bộc bạch nhé ,nhanh chân thì còn mà chậm chân cũng . .. vẫn còn.
    Bây giờ tui có đề nghị thế này, các bác ở ngoài bắc, nếu có tin gì nổi bật về hai tỉnh BG+BN thì hãy đưa tin lên đây cho mọi người trong này biết nhé.
    Chào cả nhà nhé, Khi nào dỗi mời các bác đến nhà em uống chén chè,hay nhâm nhi tí rượu nhỉ.
  8. lucnamboy

    lucnamboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    XIN CHÀO CÁC BẠN[/size=5]
    Mình là thành viên mới của KBC. Xin chúc tất cả các thành viên luôn được dồi dào sức khỏe để chiến nhé ( Từ CHIẾN mình mới moi lại trong từ điển trí nhớ của mình nhờ một người đó, người này mình có đề cập ở phía dưới).
    Tuy là thành viên mới nhưng hôm nay mình phải thỉnh giáo các bác một điều cực kỳ quan trọng.Mong các bác đọc xong nhớ cho mình xin ý kiến nhé.
    Số là thế này các bác ah.Mình mới quen được một em quê miền quan họ cũng đang làm việc trong TP.HCM, không biết các bác thế nào chứ như mình là mình thấy cô ấy dễ thương lắm, nói ngọt nữa nè, đặc biệt mình rất khoái nói chuyện với cô ấy nữa chứ.Thú thật với các bác là kể từ năm 1996 đến nay ( ai chà đã 10 năm rối nhỉ ), khi mình còn học lớp 10, mình mới có cảm giác thấy xao xuyến trước một người con gái,các bác biết không, cảm giác đó kỳ lạ lắm.Nhưng than ôi!!!, bây giờ mình lại thấy lo sợ một điều là vừa mới hôm qua cô ấy nói là chắc tháng 8 này cô ấy về hẳn ngoài Hà Nội làm việc. Cô ấy chắc chưa có ( hay không có ) cảm tình gì với mình mà chỉ coi mình như người bạn đồng hương, đó là mình đoán vậy. Nhưng mình thì lại có cảm tình với cô ấy.Các bác hiến kế cho mình làm cách nào để chiếm được tình cảm của cô ấy trong thời gian ngắn nhất.
    Các bác hãy cho mình lời khuyên sớm nhé và nếu mình thu được kết quả tốt đẹp thì mình cám ơn lắm lắm ( tất nhiên mình cũng phải thực hiện theo kế hoạch của riêng mình ).
    Hôm nay mình nhớ lại câu nói của ai đó là:
    HỮU DUYÊN THIÊN LÝ NĂNG TƯƠNG NGỘ
    VÔ DUYÊN ĐỐI DIỆN BẤT TƯƠNG PHÙNG
    Và câu thơ của cụ Nguyễn Du thủa nào:
    NGƯỜI ĐÂU GẶP GỠ LÀM CHI
    TRĂM NĂM BIẾT CÓ DUYÊN GÌ HAY KHÔNG
  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Bác lucnamboy thấy cái chữ ký của cô bé này hay không?
  10. lucnamboy

    lucnamboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Không biết chữ ký của cô ấy. Mà nếu biết thì giúp được gi không bác?

Chia sẻ trang này