1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KBC Members - Ấn tượng trong nhau...trong mọi ngưòi...

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi BangHue, 20/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Được!
  2. lucnamboy

    lucnamboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bây giờ mình không có chữ ký của cô ấy thì làm sao bây giờ hả bác ? vậy thì bác giúp tui kiểu không có chữ ký nhé.
  3. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Hắt xì... ơi, sao lại có tên mình thế ở đây thía nhỉ, thảo nào ..ắt xì..ơi..
    Cụ Vịt H5N1 chạy loăng quăng bắt vào chuồng giờ!!!
  4. lucnamboy

    lucnamboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tui là new member mà đâu có biết chữ ký nào là của ai đâu ông bác. Mà sao bá lại hỏi tui vậy nhỉ? Sao bác không giúp tui mà cứ hỏi gì đâu không ah?
    Còn Pinks_lips là ai vậy? có ai nhắc đến tên P_lips ở đây vây?
  5. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà bác này, thật là... Hôm trước bác có nhắc đến câu "Hữu duyên... vô duyên...", anh Vip đưa ra cái chữ ký của cô bé Pinks_lip là có lí do cả, bác thử nghĩ lại xem tại sao nhá.
  6. lucnamboy

    lucnamboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ủa đó chỉ là một câu nói mà tui đã nghe nhiều và rất nhiều từ trước đến nay mà các bác. mà các bác nói vậy là có ý gì vậy ? đừng nghi oan cho người tốt chứ.
    Chúc các bác có những ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc nhé.
  7. duduxanh_141

    duduxanh_141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng về một cô bạn tóc ngắn với ánh mắt sáng sau cặp kính và nụ cười "quên tổ quốc" của Hoaanh.. Mới đầu nhìn tưởng "chíp", nhìn lâu lâu cũng vẫn nghĩ là "chíp" ( nhỏ hơn mình), ai ngờ đâu hôm nọ được nghe bảo hơn cả tuổi. Hi hi. Thú vị thật! Cái avatar cũng rất đặc biệt nữa chứ. Không biết khế chua hay khế ngọt nhỉ?
  8. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng nhứt là bạn Hồng Môi: Môi hồng hồng, da trăng trắng, mắt đen đen...
    ấy... Hồng môi, đừng ngất.....
  9. en_sa29

    en_sa29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Ghét mọi người! Ghét Gà, ghét hết!
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tôi phải nói rằng tôi yêu quý và ấn tượng KBC thật sự ! Chẳng biết từ khi nào 3 nguyên âm ấy đã lắng đọng trong tôi ,đó là cả tập thể chỉ được gọi bằng 1 cái tên rất ngắn là KBC !
    Có thể mọi người sẽ không tin nhưng nếu bất cứ ai đến nhà tôi đều nhìn thấy 1 bông hồng tôi treo trên tường,ai cũng hỏi sao nó khô héo rùi mà không vất đi?hay là của anh nào tặng từ hôm 14/2 đấy?tất cả đều bị tôi gạt phắt đi bởi lý do không phải thế ! mà lý do rằng đó là bông hồng đen(có lẽ phải nói vậy vì đến thời điểm này nó đã chuyển từ đỏ thắm sang đen) bông hồng của buổi tối 12/3 rất vui và thân thiện,1 ngày 8/3 muộn nhưng nó thể hiện tình cảm của các Boy dành cho các Girl KBC nói chung và cho các mem TTVN nói riêng,tình cảm ấy không thể nói hết bằng lời phải không?Mỗi lần nhìn bông hoa ấy tôi lại nhớ về KBC bằng những tình cảm chân thành nhất ,bởi ở nơi đó tôi có những người bạn thật sự luôn bên tôi trong mọi hoàn cảnh,chia sẻ cùng tôi mọi niềm vui nỗi buồn,cho tôi những giây phut thật thoải mái.................Cũng chẳng phải là nịnh hay khen 1 ai mà đó chỉ là những gì thật nhất,đã rất nhiều lần tôi định nói xong rồi lại chưa thể nói được 1 điều rằng .....................
    YÊU LẮM KBC ƠI !!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này