1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KBC Members - Ấn tượng trong nhau...trong mọi ngưòi...

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi BangHue, 20/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, tại cô không để ý đó chứ. Trên mạng tên đầy đủ của tôi là sư tử biển bông mà, nên chỉ hiền như bông thôi.
    Còn ông xã tôi ngồi cạnh tôi thì có gan hùm cũng không dám "hót như khướu" đâu! Hehe. Hôm nào cô thử hẹn tay đôi với him mà không có tôi xem. Cô sẽ biết ngay thôi!
  2. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    hehhê
    Ngược lại với chị HM: trên mạng hiền dã thú, ngoài đời thì...bó tay lun: Dễ thương ác chiến.
    VTN (virtual network): là công nghệ mới nhất của Telecom.
    Sao không thấy ai khen caobồi nhỉ? tủi thân ghê (1 mảnh tình riêng ta với ta).
  3. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
  4. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    @ Cao bồi: thì ra bấy lâu nay anh thấy HM dễ thương đến thế cơ á, sao ko nói riêng với em.
    Trung thu anh em mình đi rước đèn ***g trên sông SG đi@
  5. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Gà ơi .. anh em mình đi rình đê
  6. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    @HM: eheheheh, dễ thương ác chiến (I wonder you can understand what the point I am trying to make ---> em lỡ tay type tiếng Anh, các Bác bỏ quá cho em nhá :D)
    Rước đèn trên sông SG á, em nhiễm phim kinh dị roài, anh thì chỉ có thể bơi thôi chứ vừa bơi vừa cầm đèn ***g thì anh chịu (còn thuê thuyền thì anh không có đủ xèng ).
    @Andray: eh. Bác định làm kiểu Oatơ -gếch hay Mô ni ca Lê Uynh Xì Ki
  7. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Đi @ trên sông SG mà, anh ko biết đọc sao, hic hhic, hay cố tình...đọc sai đấy!! Sao ko làm điều phi thường nhỉ!!!
    Hehhehe.
    Được pinks_lips sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 09/09/2006
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cho đến bây giờ ta vẫn còn lưu cái tin nhắn vào lúc 14h50 phút ngày 10/11/2006 " đã ra đến HN mến yêu của ta ke ke " bất ngờ thật đó,mình hồi hộp muốn gặp chủ nhân của tin nhắn ngay lúc đó nhưng khổ 1 nỗi mình đang ở HP có chút việc không thể lên ngay ! Tài khoản trong máy đã hết,chạy ngay ra bưu điện " a nô " ngay : " Rùa đây ! thế nào?có khoẻ không?có mệt không?ở HN đến bao giờ vậy ?................" ...................." à uh ! cậu yên tâm,tớ ở đến 27/11 cơ,nhanh nhanh lên mà ăn kẹo dừa ............
    Sáng hôm đó ngày 14/11 đúng 8h30 mình lên đến triển lãm mà không hề hẹn trước,vào gian hàng TP.HCM ta nhận ra mi ngồi ngay cửa,trước mặt mình là 1 cô gái nhỏ nhắn(xinh hay không thì chưa bít vì ngồi quay lưng lại ).Lên tiếng và vỗ vai bằng 1 từ : ê................mi chỉ kịp ú ớ cũng với 1 từ : ơ !
    rồi mi dẫn ta đi 1 vòng gian hàng,mi giới thiệu cho mình rất nhiều : đây là cây làm từ chất liệu đất sét,kia là những đồ làm từ chất liệu dừa....................2 đứa lượn sang gian hàng ẩm thực của Huế,ta muốn mi ăn cùng mình nhưng mi nói đã ăn ở khách sạn rồi ! Gọi 1 bát cơm hến ra - ta cho nhiều sa tế nên mi giật mình nói : Rùa ăn cay nhỉ?Mi đã kể cho ta rất nhiều chuyện - mi còn nhớ không?Ăn xong thì trở về gian hàng của mi - mi đã giúp đỡ ta những thông tin quý báu để ta kịp đưa tin trong bài viết về triển lãm,mi tặng ta 2 lọ hoa (eo ui ! đẹp xế ),mi làm ta ngại vì nói gì,đưa gì mi cũng ngấm nguẩy từ chối !
    Buổi trưa 2 đứa tạm biệt nhau,ta ra về để kịp thời đưa tin - còn mi phải về khách sạn rồi ! Tối hôm ấy mình cũng qua nhưng khai mạc mà mình lại đến muộn nên không được vào (đầy 1 bụng tiếc ).Tối hôm sau hẹn nhau ở khách sạn,có thêm cả anh Vip và anh Theloc nữa,4 anh em đi ăn phở cuốn rồi đi uống coffee ở gần hồ Trúc Bạch (mi ít nói quá - hay là tại ta nói nhiều nhỉ?)
    Tối hôm sau ta lại lên gian hàng vì mình muốn gần mi ,không muốn mi buồn..................gặp cả anh Phái ở đó (3 anh iem nói chuyện 1 lúc ) sau đấy ta ra xin chữ của ông Đồ ( đã định bụng xin 2 chữ Nhẫn Tâm ) phải khó khăn lắm ta mới xin được,chạy ngay vào khoe và kỉ niệm mi 1 chữ Tâm còn ta giữ lại chữ Nhẫn ! Sau đó anh Theloc đón tụi mình đi ra Lê Đại Hành ăn ốc cùng chị Sutu,anh Ren,anh dinh_tien anh sinh 14/3(hôm đó cũng vui nhỉ?)Bẵng đi 3 ngày mình bận đi công tác,tối hôm 24/11 vừa rồi tại quán lẩu Dê số 1 hàng Cót ta gặp mi và 1 số thành viên KBC trong 1 buổi tối hội ngộ vui vẻ và đầy kỉ niệm,mi nói từ giờ đến khi vào SG sẽ rất bận,ta muốn dẫn mi đi chợ đêm mấy lần mà không có dịp - hẹn lần sau nhé kưng !lúc ra về ta ôm mi 1 cái thật thắm thiết như đã gắn bó từ lâu ! Kết thúc toàn bộ câu chuyện ...............
    Tạm biệt nhé - cô bạn rất dễ thương và đáng yêu ! ở phương xa ấy mi có nhớ ta không?nhớ những ngày cuối thu tuyệt đẹp của HN?nhớ những người bạn luôn ở bên mi - chào đón mi bằng tấm lòng chân thành và nhiệt tình nhất?
    Còn ta,ta chỉ bít nói 1 câu - 1 câu duy nhất : Ta muốn ăn thịt Gà
    dù mi đã ở nơi xa - cách ta cả nghìn cây số nhưng ta vẫn luôn nhớ về mi,nhớ về lần đầu tiêng chúng mình " Gặp nhau giữa trời thi Hà Nội "
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 28/11/2006
  9. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Nói qua điện thoại mà nó nổ súng liên thanh, mình phải gằn giọng: "Có im cái Mồm cho ông nói không thì bỉu". Nó im. Mình mới nói được 2 câu. Nó lại bắt đầu hót như khướu. Pó tay.
    Về khoản ăn uống. Phát hiện ra nó ăn như hạm. Thích uống cafe và rượu. Pó tay tập 2.
    Nó đi xin chữ, giữ lại chữ Nhẫn, tặng mình chữ Tâm. Mình bảo phải để hai chữ gần nhau mới được. Đôi lúc cũng phải nhẫn tâm với đời. Nó không chịu: Lần này mình bị bó chân vì chữ Tâm mang về khách sạn, bị một bà chị đồng nghiệp ngồi lên bẹp dí như con chí bị bệnh trĩ... Khé! Thôi, ta giữ chữ Tâm trong lòng là được rồi, chứ ai lại mang chữ Tâm bẹp dí kia về Sg cơ chứ.
    Hôm cuối cùng, nhìn nó ăn vẫn cay và nhiều như hạm, mình thấy ở nó toát lên sự nhiệt tình, tình cảm và vui vẻ, hòa đồng. Nó chính là con Rùa Tò Môm! Lắm Mồm! Và hiếu động

  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Ấn tượng về Rùa trong tôi là dạo này thon thả hơn.Nhưng độ "lẻo" thì vẫn không hề thay đổi.
    Được thieulambacphai sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 28/11/2006

Chia sẻ trang này