1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KBC Members - Ấn tượng trong nhau...trong mọi ngưòi...

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi BangHue, 20/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Sao biết là dao (đao) cứa vào tim? Sao không phải là đâm, mà lại là cứa?
    [/quote]
    Em chỉ hiểu theo thiển í của mình : Cứa vào tim là 1 cảm giác day dứt, nỗi đau nó âm ỉ rất lâu, đôi khi còn nhói lên !
    Còn từ đâm nó chỉ mang tính chất nhất thời (nói chung là nó không nhẹ nhàng, dịu dàng như là cứa )
  2. bsterexa

    bsterexa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm Y học của BS cứa thì may ra còn cứu được (khả năng sống sót và tiếp tục bị cứa rất là cao) còn "đâm" thì thôi rồi cứu đã rất khó, mà có cứu được thì cũng chỉ là thương binh, vết thương không bao giờ lành lại được đáng tiếc nhỉ
  3. huytv

    huytv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm của tớ thì cứa hay đâm rồi cũng thành thương binh cả! Hix, phanh ***g ngực người ta ra rồi thì đâm hay cứa cũng có khác giề nhau
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Phải thành thật thú nhận mí mọi người là mỗi lần đi ọp KBC về thì Một Thoáng chỉ muốn vô đây post những dòng cảm xúc của mình về tất cả..................
    Lần đầu tiên post bài trong topic này là ngày 13/03 năm ngoái ( sau lần đi ọp mừng ngày 8/3 muộn ) & cho đến bi giờ thì hông bít bao nhiêu cảm xúc, ấn tượng về KBC Members được ghi vào đây. Niềm vui, sự chia sẻ ngọt ngào & cả những khoảnh khắc thật đáng nhớ bên những người bạn thân thương............
    Cảm ơn mọi người đã cho Một Thoáng nhiều hơn tất cả
  5. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    "September 25, 2007...Nhớ trung thu xưa (phần 2)
    Trung thu năm ngoái cũng là một trung thu thật vui với những người bạn bên KBC box. Chính sutubienbong là người đã mời tôi tham dự cùng phá cỗ trung thu với các bạn KBC . Lúc đấy tôi gặp khá đông những thành viên của KBC mà trước đó tôi chưa hề gặp. Bảo Trung .. một nhân vật gần như là sếp sòng của KBC đã tiếp đón ân cần tôi mặc dầu chúng tôi đã có những phen tranh luận nhau ra ngô ra khoai trên TTVN.. Các anh chị em bên KBC cũng rất vui và nhiệt tình đón tiếp khiến mọi thứ trở nên gần gũi hơn. Một mâm cỗ đầy đủ trái cây ,thức ăn và rượu cả hội ngồi nói chuyện. Xung quanh cũng còn nhiều hội khác nữa cũng tụ tập có những hoạt động riêng của mình..Có một nhóm học trò thì hình như sinh nhật ai đó, một chú chó bồn được sáng tạo nên từ bưởi trông thật đẹp và lạ mắt. Một nhóm khác thì hát hò rất vui nhộn . Năm nay KBC cũng tổ chức vui chơi trung thu, thật tiếc là không có đièu kiện để tham gia với KBC .. Dẫu sao mình cũng có một trung thu tuyệt vời.."
    Trích blog của victory_or_death
    http://blog.360.yahoo.com/blog-IXsg6cs1KKUbuUiosA--?cq=1&p=1926#comments
  6. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng đầu tiên của em vào KBC là BS ạ. Lần đầu tiên vào, thấy nhà mình trưng biển to đùng là: đi thăm BS bị tai nạn em cứ nghĩ là ông anh nào cơ, hoá ra là một chị. Vào TT của chủ tịch Haha bị làm mỗi cho quyetlan ở tít bên box TN đi dò la tin tức thì thấy tên nài kém tuổi khóc ầm ĩ,BS đề nghị quăng lưới anh Vịt vui vui nên quăng thử. Lại bị lão Đồ(Tể) cho lên bàn mổ. Ấn tượng với tài oánh võng của lão nên mình vào thử oánh võng xem sao. Đúng dịp KBC rủ nhau op ẹp. cũng tí tớn đăng kí. Sau khi ọp về thì đổ KBC cái rầm, rồi ngày nào cũng thò mẹt vào KBC . Bây giờ thấy yêu KBC nhà mình lắm cơ. Mà thấy mọi người trong KBC tình cảm và dễ gần.
    Trước hôm đi ọp, biết mình xuất phát từ BG nên có một mem bảo mình đi ôtô xuống rùi đi với mọi người. Mình chưa off KBC bao giờ thấy run run rủ thêm cô em đi cùng và quyêt định đi xe máy. Cảm động nhất là anh Quần Hở nhắc 2 chị em đi cẩn thận(Cảm động vì thấy mình được quan tâm như cô em gái nhỏ). Đến BN gọi cho B NQH thì B ấy bảo mọi người đến hết rồi, lại thấy run run nữa. Đỗ xe xuống chẳng biết ai với ai, chẳng biết chào mọi người như nào nữa may quá chị BS hỏi mình " em là Vitop à?" Lúc ấy biết ngay B ấy là chị BS òi Các liền anh đói nên giục đi ăn nhanh và mọi người ra quán ăn sáng vừa nói chuyện. . Ấn tượng về một cuộc offline hơn cả mong đợi. Về nhà bị mưa mà vẫn vui. Cứ cười tủm suốt mấy hôm sau
    Nói tóm lại là KBC No1
  7. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Sao không có ai phát biểu ấn tượng về em hết nhỉ ?
  8. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    hehheh, ấn tượng của em đầu tiên dĩ nhiên là về bác ship roài, sao thì tự ai đó hỉu, sau đó là chị ộp ộp, chị SVTT, lão Lục....ai nữa nhỉ, à, bac thiếu lâm.....nói túm lại là em rất thích hihihihihi nhà mình, thấy yêu đời hơn ne, thấy thoải mái hơn nè và thấy yêu mọi người nhìu nhìu nhắm đấy. Không bít có ai yêu mình nhìu thía hem nữa. Hic hic
  9. tocxinh

    tocxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hic, lại có người ấn tượng với a Ship nhà mình rồi! Thế có khổ không cơ chứ???
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mọi người có nhận ra không?cả 1 tập thể chỉ được gọi bằng cái tên rất ngắn : KBC !
    Ấn tượng lém í các đồng chí ạ

Chia sẻ trang này