1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KBC Members - Ấn tượng trong nhau...trong mọi ngưòi...

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi BangHue, 20/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    @-motthoang_hn02
    + Tháng 11 năm ngoái Gà ra HN, anh còn nhớ cái tối hum í không? Cái tối mà 3 anh em mình đứng trong sảnh của triển lãm ở Vân Hồ í, ...
    ---Ừ, nhớ lắm, quên sao được...
    + Rùi lại thật tình cờ & thật bất ngờ khi biết là anh iu 1 chị đồng hương mí iem
    ---Nhưng giờ đã chia tay rồi !
    +Còn nhiều khoảnh khắc nữa để nhớ về anh.
    ---Và anh cũng thế....Có nhiều khoảnh khắc để nhớ về em...
  2. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Không bất thường đâu anh, có lý do cả đấy !
    Rồi một ngày em ra đi mãi mãi, anh sẽ hiểu vì sao
  3. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Chuyển sang ừng ực đê
    Cái hum ăn phở cuốn í ( lần đầu tiên được ăn ----> mấy người ăn hết của ta nên ta mí ăn thế chứ )
    Bình thường mà ăn chán rùi thì ta cóc thèm
  4. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Những gì anh viết đây ( em có biết )
    Vềnh vềnh : Anh lên tiếng đê
  5. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Những gì anh viết đây ( em có biết )
    Vềnh vềnh : Anh lên tiếng đê
    [/quote]
    Cái khoảnh khắc ấy là hôm KBC offline ở Vô Thường cốc ấy. Thoáng ngồi cạnh anh, đứng dậy lắc eo 3 vòng như một điệu múa Thái Lan cổ. Anh gọi đấy là điệu " Tị vũ", tức là múa rắn ấy.
  6. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Nhớ vụ đi Thổ Hà, cả nhà cứ mong em hoaofmuathu mãi mà chẳng thấy em đâu! Các chàng KBC suốt hết cả ruột chờ mem mới, cuối cùng em lặn sủi tăm! Chốt hạ chuyến đi bằng một vụ lẩu, bác thanchet tự nhiên thành thật khai báo thần chết = hoaofmathu-->vụ này bác thanchet hơi bị được!
    Sau một buổi sáng đẹp trời ( mỗi tội nắng hơi to). Khảo sát 1 từ đầu HN đến cuối Hn, ngồi nhâm nhi li cafe cùng bác thanchet mới phát hiện ra bác này chuyên gia lừa đảo! Mà chẳng hiểu sao bác này cứ thích "chuyển đổi giới tính nhẩy"!Chậc!
    @ chị vitop: Vitop ở BG tình hình là giúp đỡ bác thanchet xúc tiến tình củm cái nhẩy!
    @ thanchet (= hoaofmuathu) : Sau vụ cafe hôm trước "chị kia" thía nào rùi bác? Em về sớm để 2 bác "rảnh tay", sướng thế còn gì!hehe!
    Được nhina84 sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 09/10/2007
  7. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Sao chạ có ứa ào ấn ượng mình thế nhẩy?
  8. chieu_mua_nho_bien

    chieu_mua_nho_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Có tớ đây
  9. vudongfm

    vudongfm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    em gái của anh Vịt thì làm gì có ai ấn tượng,mới nghe đến anh vịt là mọi người sợ rồi làm sao mà ấn tượng dc
  10. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Anh Vịt là ai thía nhỉ? Sao lại sợ anh Vịt?

Chia sẻ trang này