1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KBC Members - Ấn tượng trong nhau...trong mọi ngưòi...

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi BangHue, 20/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vudongfm

    vudongfm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy đến h còn chưa lấy vợ bảo cuối năm 06 lấy vợ mà hết năm 07 rồi còn chưa lấy ,kiểu này anh ấy giữ em gái chặt lắm khó mà hở dc.1 con muỗi cũng không qua dc.huống hồ em vừa to vừa béo sao mà qua dc.>>>>>hình dung đến làm sao bỏ con voi vào cái tủ lạnh ?
  2. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    =)) quá đơn giản! Chỉ cần mở tủ ra cho con voi vào rùi đóng tủ lại :)). Nhưng ấy không biết một người rùi. Đó là "EM RỂ NGOAN CỦA ANH VỊT" Mà hình như lão Vịt có 1 cô em gái thui
  3. hoaofmuathu

    hoaofmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ KBC bây giờ nhiều người trẻ khoẻ (spam khoẻ) nên cũng thay đổi nhiều. Đông vui hẳn lên. Các thế hệ đi trước giờ còn lác đác. hè he hèh è
  4. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Á, hoá ra Đống béo đang âm mưu gì đấy hả? Há há...
  5. vudongfm

    vudongfm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    âm mưu gì đâu nhĩ chác gà là cái tủ lạnh thôi
  6. hoaofmuathu

    hoaofmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    "Ấn " mạnh vào rồi khoảng 9tháng hay 9tháng 10 ngày j đó sẽ ra tượng đấy nhỉ. hè hè hè hè
  7. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Spam càng khoẻ thì tầm hồn càng nhạt nhẽo đi. Cẩn thận đấy. Đông chưa hẳn đã vui. Nhiều người đã bỏ KBC đi, chỉ vì cái "đông vui" của một số người, cái mà họ tưởng rằng của chung.
    Chính vì sợ NHẠT, mà có cả bộ luật ứng xử về spam đấy, có biết không?
    Tất nhiên thế hệ đi trước chẳng suy bì gì, vẫn tôn trọng sự tự do trên tình thần vui là chính. Nhưng nhìn một chiều như bạn thì không ổn rồi !
    Nếu diễn đàn lúc nào cũng nghiêm túc quá thì cũng khiến nhiều người không thấy phù hợp. Nhưng chỉ có spam, hoặc 90-99% spam thì đáng báo động cho KBC đấy. Mọi cái NHẠT đều không bền. Các Mod lưu ý điều này nếu không muốn KBC biến thành chùa Bà Đanh trong tương lai, và cái chợ làng trong hiện tại. Đặc điểm của chợ làng là họp vội vàng rồi vỡ chợ. Chẳng có món gì ngon, độc đáo, ngoài mấy mớ rau hái vội, mấy miếng thịt bèo nhèo.
    Cho nên, chính sự đa dạng mới làm nên sức mạnh KBC. Một KBC mạnh phải là sự dung hợp các phong cách, thống nhất trong sự đa dạng, mong muốn và chấp nhận được những khác biệt.
    [nick] [nick]
    Được thieulambacphai sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 14/10/2007
  8. hoaofmuathu

    hoaofmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Điều này nghe quen quen. Hình như là Sống vì Đảng, chết vì Đảng. Làm việc theo đường lối của Đảng,....... đại loại là như thế. hihihii. Hơi mạo phạm chút, thông cảm nhé.
  9. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Tôi nói đúng suy nghĩ của tôi, trên tinh thần khách quan. Mọi người đều có quyền đưa ra ý kiến của mình.
    Những gì tôi nói mà bạn suy ra Đảng thì quả thật bạn đang mang trong mình một " ẩn ức Đảng" đấy.
  10. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Nói chung là, nhân dân đã thấm nhuần tư tưởng và ý kiến chỉ đạo của bác. Chú Hoa lui ra, chú biết dek gì về Đảng mà lăng xăng ở đây

Chia sẻ trang này