1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KBC Online Fantasy (viết tắt là KÒ)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi taosta, 16/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluemoon8x

    bluemoon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghe nói sau khi tỉnh dậy , hai bạn í lại tiếp tục lao vào một cuộc chiến mới , lần này ác liệt hơn nhiều
  2. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Giờ tớ mới biết Giun có họ hàng với Rắn và cá sấu đấy, sợ quá ...
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Phê bình! Nhiệt liệt phê bình!
    Bạn dangiaothong học tiếng Việt như vậy là vẫn còn máy móc lắm!
    Bây giờ bạn trả lời cho mình nhé: giun nó bò sát hay bò không sát? Và nó có chân không?
  4. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    câu này dành cho bạn Jun trả lời là chính xác nhất
  5. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Tớ phê bình bạn dân giao thông không nắm rõ tình hình, đặc điểm di chuyển của muôn loài.
    Tớ phê bình bạn Mây béo ú vì đã ngưỡng mộ tớ, hí hí làm tớ ngại chít đi được Bạn mà ngưỡng mộ tớ á, có mà suốt suốt suốt ngày. Ô mà chúng mình đang oánh nhau cơ mà nhỉ?
    Jun mê sảng.
    Jun tỉnh dậy, thấy mình đang nằm gối đầu lên chiếc gối êm thơm mùi táo. Thiên đàng? Mình chết rồi à? Chẹp, kệ nó, chết rồi thì thôi! Ngủ tiếp đã rồi tính. Thế là Jun vùi đầu vào chiếc gối êm thơm mùi táo định ngủ tiếp. Luyến tiếc giấc mơ không biết Jun bò bằng gì.
    YA YA YA YAAAA.....
    Giật bắn mình văng thẳng vào vách nhà. Khủng bố? Sơn tặc? Quỷ vương? Cái mặt tái mét nhìn quanh quất. Không, xung quanh không có gì, chỉ có trước mặt Jun, cái gối đang nhúc nhích.
    - Hu hu, ai cho mi kê cái đầu hôi lên người ta. Còn đâu thân ngọc mình ngà, con giun đã tỏ đường ra lối vào. Hu hu (Khóc thảm thiết)
    - Tớ... có... có làm gì... bạn đâu?
    - Không làm gì nhưng mà... giống như đã làm gì. Hu hu...
    - Thì rõ là không làm gì rồi, sao bạn lại khóc?
    - HU HU...
    Ặc, ăc! Trên thiên đàng mà cũng có Chí Phèo nữa hả giời? Ế, đây là đâu? Nhà tớ. Sao tớ lại ở đây? Tớ kéo cậu vào từ ngoài kia... (À, vụ mây béo ú)... định đem về làm phân bón cho hoa (á, mụ phù thủy ), hic, nhưng kéo được về đến nhà thì mệt quá ngủ thiếp đi mất, tỉnh dậy thì thế này... HU HU...
    - NÍN!
    Ơ nín.
    - KHÓC CÁI GÌ MÀ KHÓC?
    (Tớ to tiếng, nhưng tớ sợ lắm, không biết đây có phải nhà mụ phù thủy không nữa , ai kíu, ai kíu tui với!)
    ...Để bớt sợ kể tiếp...
  6. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    ... ngày ...
    Nàg mê sảng kêu gào như 1 con điên.......
    ...ngày nào cũng vậy sao ? tôi yêu nàg ...yêu cả cái tính điên điên của nàg
    thứ 6 , ngaỳ 27 tháng 11 năm 2009
  7. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Chẹp... chả hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Các bạn cứ vừa tán lại vừa táng nhau, chạ biết đâu mà lần...
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hay! Mình thích!
    (Nhiều lúc không định hình ra được bạn Ngu ngu - lúc bạn giống trẻ con, lúc bạn thật đúng là người lớn, khi tưởng bạn ngơ ngác, hời hợt, khi bạn lại cho thấy mình rất thông minh, quả quyết, đôi khi nghĩ bạn là nữ , đa số lần tin tưởng bạn là nam... - to be continued ).
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thế túm lại quả Táo thơm ngon là con trai hay con gái thế?
    Mà nhà của mụ phù thủy thì chắc đúng rồi, vì mấy mụ đó hay làm nhà trên chân gà hoặc trên mấy cái cây.
  10. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    ... đêm ấy ...
    Mây béo Ụ đích thực là một Mụ Thày Bói , mà phải là một thày bói 100 % .
    Ụ thì đóan Hắn thế này thì không phải thầy bói thì là gì : Anh 100 % là Zai nếu anh 100 % không phải là GÁi , vậy tôi gọi anh là anh . Nhà anh không giàu thì nghèo, anh không phải ngừoi Nhớn thì chắc chắn anh là trẻ con , anh không khôn ngoan thì anh sẽ là thằng ngu ngốc, anh không phải là nguời sâu săc thì cũng là ngừoi hời hợt , anh không trọc đầu thì đầu anh cũng có vài ba sợi tóc , anh không đẹp giai thì xấu giai , anh chưa có ai yêu nên anh cũng chưa yêu ai , ...
    Ụ nói thế là Ụ đoán đúng rồi , hắn đâu có dám cãi ... hắn buồn.
    Đầu hắn bỗng dưng lại nghĩ tới Thi sỹ
    BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ
    Đã bấy lâu nay bác tới nhà,
    Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa.
    Ao sâu nước cả khôn chài cá,
    Vườn rộng rào thưa khó đuổi gà.
    cải chửa ra cây, cà mới nụ,
    Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.
    Đầu trò tiếp khách, trầu không có,
    Bác đến chơi đây ta với ta.
    ... chả biết tại sao lại thế nữa ...
    hắn nghĩ thế này nữa : bạn bè gì chứ đến nhà chả có cái M J e gì . tệ quá !
    mà sao lại có cái kiểu gì mà lại TA với Ta
    sao lại không TÔI với Tôi
    TAO với TAO
    tại sao ?
    Chủ nhật , ngày 29 tháng 11 năm 2009 ​

Chia sẻ trang này