1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KBC Online Fantasy (viết tắt là KÒ)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi taosta, 16/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hắn dứt lời đi mất, Mây Ụ thốt nhiên thở dài, lòng cảm kích, sung sướng suốt 5 ngày 5 đêm mới bồi hồi tỉnh lại.
    Không ngờ dòng tâm sự hình mũi tên ấy lại đi thẳng vào lòng Ụ như vậy. Hắn tự lấy tên là Ngu, hiệu cũng là Ngu nốt, mà sao hiểu Ụ thế?
    Trước giờ bói toán chỉ là nghề phụ, lang thang là nghề chính. Vậy mà có kẻ nhìn thấu được tài năng và biết trân trọng năng lực đoán mò của Ụ như vậy bảo sao Ụ không xao lòng cho được?
    Bấy lâu nay cứ bầm tím người tìm tri kỷ (mà thiên hạ lại cứ nhầm tưởng là Mây Ụ đang báo có bão hay áp thấp nhiệt đới ở đâu đó). Cả đời không dám uống giọt rượu nào vì "Rượu ngon không có bạn hiền", nên thiên hạ cứ tưởng Ụ bủn xỉn, có bao giờ biết được hơi rượu của Ụ đâu!
    Vậy mà bây giờ, người đến... lù lù trước mặt.
    Ụ bất thình lình thốt lên cảm khái: "Tri kỷ là ở đây chứ ở đâu?!!!".
    Đời được như vậy sống cũng gọi là thỏa chí. Mây có tan ra thành trăm nghìn hạt mưa, hạt sa cống rãnh, hạt rơi chuồng bò cũng cam lòng. Phen này ta quyết rủ Ngu Ngu tiên sinh mở công ty TNHH Sinh Mộng Giải Vân Ngu (tức Công ty giải mộng và cuộc sống do Mây và Ngu sáng lập). Tri âm tri kỷ, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Hai ta kết hợp lừa đảo, quên, kết hợp làm ăn, lo gì đời không lên hương, đại nghiệp không rạng rỡ... Hớ hớ hớ...!
    Mây Ụ bất chợt ré lên cười khanh khách, cất thân hình béo ú khỏi khu vườn, tạm dừng kế hoạch trộm táo, đá giun, quyết chí cưỡi gió tìm đại hiền nhân Ngu ngu...
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 05/12/2009
  2. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Số phận đại hiền nhân Ngungu rồi đây sẽ ra sao. Mời các bạn xem hồi sau sẽ rõ
    "Ngu ngu hiểu thấu lòng Mây Ụ
    Mụ mị tìm theo bóng Ngu ngu"
  3. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    ...Ngày...
    Rất nhiều nguời đàn bà điên đi qua đời hắn .:đen có , đỏ có , TO có, nhỏ có , ngắn có , dài có , cao có , lùn có ....
    Nhưng cái nguời đàn bà điên hắn nhìn thấy tối qua thì THẬT TỆ , bà ta làm hắn Nổi Điên , Bà ta lại ở trong TI VI nhà hắn
    ĐÚNG LÀ CÁI ĐỒ ĐIÊN

    thứ Năm , ngày 10 tháng 12 năm 2009 .​
  4. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    He he, mới ở trong ti vi mà đã gọi là "Đi qua đời hắn" ?
    Rõ là ...
  5. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    ...ngày ...
    MÂY béo Ụ cho rằng mình rất kém ngoại ngữ . Mụ nghĩ ra một mẹo . hễ Gập ngừoi ANH thì Mụ nói tiêng PHÁP , hễ gặp Ngừoi PHÁP là Mụ lại nói tiếng ANh , điều này làm Mụ cảm thấy rất hài lòng . Tuy nhiên, thình thoảng mụ cũng gặp phải những ngừoi PHÁp giỏi tiếng ANh và nguòi ANh giỏi tiếng Pháp . Điều này làm mụ thấy rất Bực Mình .
    Đúng là Cái đồ SỸ Diện

    Thứ Năm , ngày 10 tháng 12 năm 2009 ​
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Rõ là... hay nhỉ!
    Mình lại thích tiếp!
    Thảo nào!
    Khi Mụ ta dùng tiếng Tàu để gọi gã là "đại hiền nhân" Ngu ngu thì gã bỗng chốc co rúm người, khuỵu chân ngã phịch xuống và xua tay chối đây đẩy.
    Hóa ra, "đại hiền nhân" trong tiếng dân tộc Sán Rìu là "người phụ nữ mắn đẻ".

Chia sẻ trang này