1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KBC tại TP HCM. (KBCSG):Offline Ảnh từ trang 74

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi jimmylinvn, 21/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lakhoaikho

    lakhoaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chị chả nhớ nữa cưng ạ! (làm em mãi .... có người gọi là chị sướng quá!!!)
    Thấy mọi người gọi là em út thì là em thôi..... Có lẽ tại mịnh "bự" nhứt nên được là em ý mà.
  2. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi ảnh đẹp ơi là đẹp ^_^
  3. lakhoaikho

    lakhoaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hề...hề.... Cái việc xin việc mà không thành ấy mà BC2 cũng kể. Em xí hổ quá đi mất.....
    Sau đây là ấn tượng của Khoai về mọi người trong lần gặp mặt đầu tiên.
    Vuthanhminh & Yendieu: Chả thấy điệu gì cả ... chỉ thấy: tên Xinh, dòng họ Cá sấu (trích nguyên văn lời anh Minh).
    Nguoichuaconick: Nom anh giống hệt mấy tay phó nháy
    Doan_truong_nhan: Cảm ơn anh đã sửa dùm em cái kiếng để đú với Hồng Môi, nhưng mỗi tội lúc về lại mát quá nên không đeo được.
    Thoa_bg: Em vẫn nợ anh câu hỏi "Tại sao lại là Lá khoai khô?". Tại hôm đó sóng yếu, với cả để trả lời tại sao lại thế thì dài lắm, dài bằng đoạn đường từ nhà anh đến nhà em ấy. Thui để lần off sau đến chở em, trên đường đi em kể cho nghe.
    Cao bồi: Lặn lội từ 3h sáng đến đón Khoai. Ấn tượng lắm!
    Andray và chị Không thèm có nick: Cái quả rồ ga của anh làm em và Cao Bồi tắm bùn ấy ác phết! Đố anh biết em và CB lúc ấy nói gì đấy?
    Nhím & Gà: Món thịt Nhím + đùi Gà hầm với Khoai chắc ngon phải biết.....
  4. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Coi chừng chị bị bắt nạt đấy? Theo em bít thì... là... mà... ở....
  5. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Ngọc Hoàng phán" Từ nay ta gọi con là: MÀ Ở
  6. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Buồn như con chuồn chuồn...
    Lúc hát tài tử, định phang quả Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà thì Nhím Gà cứ nhao nhao ra cản. Tự ái nổi lên, ông cóc thèm hát nữa
    Lúc hát chia tay, định xung phong hốt phát Hò Kéo Pháo thì bà con lại nhao nhao chỉ tay về Bác Andray, đề nghị bác ấy hát. Hừ
    Rõ là, trong thiên hạ còn chưa ai hiểu ta, buồn thay...
    Rõ là, sến như con bà bán bún hến...
  7. phong_thien_vu

    phong_thien_vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    ô hô la la! thế này là bên ta có cơ hội rồi nha! Bọn họ đi về ai cũng kêu la à! đội ta tuần này đi phải làm sao cho hoành tráng hơn đã đành và phải vui hơn họ nha! >>> cầu trời sẽ có nhiều người đăng ký<<<<
    à mà sao em nhìn mãi cũng chả nhận ra đâu là HỒng Môi vậy hả, ai có ảnh gần cận cảnh post lên cho em xem với. hi hi hi hêh he
  8. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Cho chú tìm Hồng môi của chú
    [​IMG]
  9. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Phái tui bình chọn đây là hình đẹp nhất trong loạt hình đã post, vì lột tả được cái thần của người trong ảnh.
    Cái miệng của cô nương này cho thấy đây là một con người có nhiều lúc rất "lì lợm", dám làm những điều mà đối với người khác là ghê gớm động trời.
    Nếu cô nương phát huy tốt năng lực thì sẽ có địa vị trong xã hội.
    Nhưng ngược lại, nếu đi con đường sai lầm, cô xứng đáng là một Lã Thị Kim Oanh thứ hai. (So sánh không có ý gì, tui chỉ muốn nói là cô là kẻ dám làm dám chịu)
    Sau này lấy chồng sẽ rơi vào một trong hai cực:
    hoặc chồng cô rất hiền lành, cô sẽ chỉ huy toàn bộ gia đình. Hoặc chồng cô là tay cao thủ, hơn cô hẳn cái đầu.
    Trường hợp 2 giúp cô đi theo con đường chính đạo hơn.
    Cô thử ngẫm rồi cho ý kiến phản hồi nhá.
    Thày Tướng, Xuất thân từ nhà chùa: Mr Thieulambacphai.
    P/S: Trú thích: còn một vài nhận xét khác nữa, Phái tui hổng có nói đâu. Hê hê
    Được thieulambacphai sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 02/08/2006
  10. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0

    Nhắc nhở lần 1----> cố gắng là lần cuối.
    Xin người, làm ơn đừng động vào mụ ấy, mụ ấy là 1 chủng Cá Sấu cao cấp hơn 3 đời sư phụ sư tử cái đấy.
    Khế khế, iem maraton đây, mụ đừng để ý nhé. Em chỉ là nhắc nhở chú ấy đừng thọc tay vào tổ ong bò vẽ thôi...
    Cái ông này sao cứ xem bói Phờ Ri thế nhỉ.
    Được pinks_lips sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 02/08/2006

Chia sẻ trang này