1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KBC tại TP HCM. (KBCSG):Offline Ảnh từ trang 74

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi jimmylinvn, 21/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Bản chất của kiến trúc là không gian, bản chất của không gian là cảm xúc...
    Nếu mà tụ tập mãi ở 1 chỗ sinh ra chán, thì coi bộ lập gia đình không ổn đâu,
    @all: trốn đâu hết rồi?????
  2. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    KBCSG suốt ngày chọn quán Đông Hồ. Đành rằng tranh Đông Hồ là một dòng tranh nổi tiếng của Bắc Ninh và quán đó cũng khá đẹp. Dưng cơ mà tụ tập mãi cũng chán chứ nhỉ???
    [/quote]
    Bản chất của kiến trúc là không gian, bản chất của không gian là cảm xúc...
    Nếu mà tụ tập mãi ở 1 chỗ sinh ra chán, thì coi bộ lập gia đình không ổn đâu, [/blue]
    @all: trốn đâu hết rồi?????
    [/quote]
    Mọi sự so sánh đều khập khiễng CB à. Tuy nhiên, sự so sánh này cũng có ý đúng. Nếu lập gia đình mà ngày nào cũng như ngày nào thì chán cũng là điều tất yếu. Không chán mới có vấn đề chứ. Người ta phải luôn biết tự làm mới mình, luôn biết thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh luôn luôn thay đổi!.
    Hi, kêu gọi cho ý kiến thì mình chỉ cho ý kiến thế thôi. Còn nếu mình có ở SG thì nhất định sẽ tham gia vụ trung thu này để hưởng ứng ý tưởng của CB đấy!
  3. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Lão cao Bồi chọn quán khác đi, lên kế hoạch cụ thể đi chứ... Theo dự báo thời tiết thì Trung thu năm nay ở SG có mưa đấy, chỉ ở HN trời đẹp thôi... huhu....
    Tớ vắng mặt vì bận học bài... (lại học bài, chăm chỉ gớm <-- nhai lại lời anh Andray )
    Mọi người đi đâu nhớ rủ em Meccury ở Box Đà Nẵng đi với nhé! Nhờ Cao bồi rảnh rỗi nhất hội PM cho em Mec mời em ấy tham gia nhé. Tớ đi đây...keke...
    Quên, Khoai Hà và Hồng Môi lẻo mép lúc nào vào đấy? Nhớ mang cốm, hồng và ô mai vào nhé... chẹp...
  4. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn khi phải nói lời ...
    Ngày trung thu CB phải ở lại đi cùng công ty rồi .
    Các bro thông cảm cho Mod nhá. Sẽ off vào dịp khác vậy...
  5. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Trung thu này tớ cũng bận làm 1 liveshow ròai .. khớ khớ
    Biết em yêu anh nhiều đôi khi anh hay lạc lối
    Gió đưa anh quay về không em trong đêm mịt tối
    Mắt môi xưa còn đây
    Chiếc hôn nay vụt bay
    Bay xa tầm tay ..
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Thi ảnh đẹp trung thu đê
  7. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Heheheheh
    Yêu đời ghê!!!
    Mùa thu đi qua nói gì cùng em
    Mùa đông đến anh lơ ngơ từng đêm...
    Thi ảnh đẹp trung thu đê....
  8. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Em đã mua 1 tập tranh Đông Hồ cho bác Cbồi.
    Giá là 35.000 / 1tập = tha hồ mà tặng bạn bè
    hehe
    Xuân Hinh của bác Thoả nghe chừng có vẻ khó kiếm đấy
  9. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Bộ Cờ vây bằng thổ cẩm của em chẳng thấy chị Hồng Hồng Môi môi nói gì.... Chán!
  10. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Phòng

Chia sẻ trang này