1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► KBC THÁC LOẠN DU HÍ OFFLINE - NEW => 18h thứ Bảy ngày 25/8 tại quán Lake Side 16 Trấn Vũ (Callboy:

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi baotrungvip, 27/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Topic trôi nhanh thế, em đọc mệt quá
    Em mới đi công tác SG vìa, từ từ em thở đã rồi tính tiếp xem nên chơi tiếp hay nghỉ
    Gà ơi SG độ này nhiều lô cốt lém í , mùa mưa mà, bực mình ghê luôn á
  2. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    chả ai có ý kiến gì về chuẩn bị đồ uống & đồ ăn nhở
    Theo mình đồ uống mua từ nhà mang đi ( mua nước tinh khiết đóng chai ) , còn đồ ăn thì không cần, đến đấy ăn hàng / quán
  3. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì các bạn tự chuẩn bị ở nhà hết đi cho đỡ tốn kém.
    Này nhé, các bạn gái nấu nước để nguội cho vào bình toong nhé, nhớ mang cả các ca nhựa đi cho nó vệ sinh (nhớ thời mẫu giáo quá), còn các bạn trai thì nhờ chị gái/em gái/bạn gái làm bánh/nướng bánh/rán bánh đem đi nhé (bạn nào khéo tay nặn hình con gà, con mèo, con lợn, bông hoa cho đẹp nhé, nhớ ngày xưa mình toàn vo những viên bột be bé, xong đặt cạnh nhau, cho tay đập 1 phát nó dính lại thành bông hoa, cho vào rán, ăn giòn giòn, ngon đáo để).
    Còn nếu các bạn quá lười, thì chúng ta chỉ mang theo xiền thôi, chả cần chuẩn bị gì ráo...
    Vải ơi! Sợ sâu vải lắm!
  4. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    đừng có đánh trống lảng nhá
    Nếu sợ sâu thì anh sẽ gọi bác Noi về đi cùng em để diệt sâu
    [nick]
    Được kikovn sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 20/05/2009
  5. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Ơ, liên quan gì tới anh Nói ở đây
    Thông báo bí mặt: Sẽ có một người vô cùng nhiệt tình trong KBC tham gia. Thông tin khi nào rò rỉ tiếp mình báo tiếp. héhi
  6. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Ơ, liên quan gì tới anh Nói ở đây
    Thông báo bí mặt: Sẽ có một người vô cùng nhiệt tình trong KBC tham gia. Thông tin khi nào rò rỉ tiếp mình báo tiếp. héhi
  7. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Sét cái title lại đi cái nhá
    Cụ thể ngày lun đi
    Nghỉ
  8. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, bạn Gà lên kế hoạch cụ tỉ thế! Tốt nhất là cử 1 cô giáo đi, cô ấy "bảo quản" các em cho khỏi lạc, và còn phân giải nếu lỡ có chiến tranh vì mấy cái bánh rán/nướng của các bạn.
    Nhớ là lúc về đừng có đi đường tắt đấy nhé mọi người nhé, mà về sớm sớm chứ không thì về đến HN là đêm, đợt trước tớ vừa đi về vừa ngủ gật đấy!
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nghĩ đến quả đường tắt mà hãi hùng con thạch sùng
  10. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chắc là nó đã khá hơn rồi chứ. Ko thể như ngày đó đc đâu, vừa đi vừa nín thở. Mình nhớ có một bạn gái nào đó, tay cầm cái đt đứng ở trên cái cột mốc cao tít để bắt sóng. Buồn cười vỡ bụng. Đã thế khi xuống đường cái to, mọi người còn nổi hứng bất tử đòi ngược lên Lạng Sơn uống rượu. Thú thực là lúc đó cũng muốn đi nhưng mà mệt đứ đừ rồi nên đành quay về.

Chia sẻ trang này